Bài Thơ: VIẾT CHO ANH! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: VIẾT CHO ANH! (Tác giả: Violet Hoa)

VIẾT CHO ANH!
Thơ: Violet Hoa

Em dặn lòng không nhớ tới anh đâu
Nhưng nỗi nhớ cứ trào dâng cháy bỏng
Trái tim nhỏ cuộn sôi như ngàn sóng
Lúc không anh lạc lõng tựa vô hồn

Khi đêm về gặm nhấm nỗi cô đơn
Muốn đỏng đảnh dỗi hờn như xưa ấy
Để anh dỗ, ôm vào lòng run rẩy
Bỗng giật mình chỉ thấy lệ tràn mi

Một mình em ôm khoảng nhớ xiết ghì
Và muốn nói điều chi sao ứ nghẹn
Bao kỷ niệm ngày xa xưa ùa đến
Ước hẹn nào đan bện phía hư vô

Giữa đêm khuya tiếng Dế vọng hững hờ
Nghe nức nở đôi bờ thương yêu mãi
Em ước có sợi dây nào níu lại
Hạnh phúc ta như mãi thuở ban đầu…

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
6 years ago

..Violet Hoa thật tuyệt vời

Khương Hùng
Khương Hùng
6 years ago

Nhớ anh hả ???

Hiền Thu
Hiền Thu
6 years ago

Nhớ anh Thu Hiền òi

Thoa Phạm
Thoa Phạm
6 years ago

Rât tuyệt cháu yêu

Anh Hoang
Anh Hoang
6 years ago

Viết cho anh nào nghe như nói tấm lòng thế bé ơi. Hiiiiii chúc bé ngụ ngon nha.

Huong Pham
Huong Pham
6 years ago

Tuyệt lắm Violet Hoa iu

Hoa Đồng Nội
Hoa Đồng Nội
6 years ago

Hình dư là vít cho ta

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng
6 years ago

Viết cho ai để đêm dài không ngủ
Tiếng dế kêu chưa đủ kéo người về
Ước thật nhiều cho cháy bỏng đam mê
Quay trở lại thuở ban đầu lưu luyến.
Bài thơ thật hay và giàu cảm xúc. Thầy giáo góp vui tí nhé????

Trần Gia
Trần Gia
6 years ago

Tuyệt nha em gái!

Mạnh Nguyễn
Mạnh Nguyễn
6 years ago

CỨ MỖI LẦN ANH ĐỌC THƠ EM
LÒNG SAO XUYẾN TÌNH XƯA CHỞ LẠI
NHỚ BỜ VAI ĐÔI TAY SẠM NẮNG
NHỚ NỤ CƯỜI HÉ NỞ ĐÔI MÔI
RỒI EM ĐI KHÔNG NHÌN QUAY LẠI
ĐỂ ANH NGỒI VÒ VÕ NGÓNG TRÔNG
THÔI CŨNG ĐÀNH ĐỨNG TRÔNG LẶNG LẼ
Bước trân đi lòng thắt quặn đau
……..Nhớ người xưa: tại Violet Hoaviolet nên anh lại nhớ…….hjjjjjjjjjj anh làm vè đó nha k đọc lại nguýt anh thì chớt.kkkkkk

Vien VU Chi
Vien VU Chi
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, chúc mừng tác giả & vv, an lành nhé

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Vẫn gần mà! Anh có ở xa đâu
Thương nhiều lắm! Đừng có sầu bé nhé
Duyên không phận của một thời non trẻ
Ngĩ ngợi chi… Em nhé! để thêm sầu.
Thơ hay lắm em gái à.

Trần Thiện
Trần Thiện
6 years ago

Tình nứu giữ một mình em không đủ
Thôi quên đi nghĩ mãi chỉ thêm sầu
Ngồi một mình thức trọn cả đêm thâu
Nếu thức mãi phai sắc mầu .. mình dại

Mến khuyên em ta nên suy xét lại
Vỡ cuộc tình có phải tại mình đâu
Sống tươi vui kia . đó phép nhiệm màu
Bao vết cứa kia sẽ mau hàn kín !
(cảm tác mấy dòng cùng Tg . bài thơ hay đầy cảm xúc)

Hoàng Lân
Hoàng Lân
6 years ago

Hay wua….

Hằng Tím
Hằng Tím
6 years ago

Hay quá bé

Mai Doan
Mai Doan
6 years ago

Violet Hoa
MÌNH YÊU NHA MÃI DÀNH..
– Viết Cho Em –

Anh gìn lòng yêu thương mãi ngàn sau
Như sâu thẳm thớ mi nhàu khao khát
Tình dành em muôn ngàn con sóng bạc
Chườm vào bờ cuộn dòng cát mang theo..

Đêm nay ngồi ngắm nửa mảnh trăng treo
Mong có em, đã lặn đèo băng suối
Giọt tím núi ..báo tin người hờn tủi
Vội tìm sang miền dong ruỗi dỗ dành.

Sao thế này em là đồi thông xanh…
Thanh thủy quán vội nỡ đành vắng dạng
Mãi tìm nhau điếng đơn hồn năm tháng
Em xa rồi ..còn ai bạn ..mỗi mình.

Thoáng xa trông lặng tìm theo tim tình
Là em mà. Cho anh xin dòng lệ
Yêu thương nhiều mới dỗi hờn đến thế
Rằng đôi mình sao có thể cách xa..

Giọt sương đêm hay ước lẹ mi ngà
Chưa chẳng về chung một nhà sum vầy
Cho hạ này chắt nắm đôi bàn tay
Và như vậy đấy là ngày có nhau..

“Hạnh phúc ta như mãi thuở ban đầu”
16. 04. 2018 _Mai Doan

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
6 years ago

Những dòng chảy yêu thương trong thơ tạo nên cung bậc cảm xúc tình nhớ. Từng khổ thơ đan quyện nhau đọc lên như một sự trải lòng trong yêu thương đang cầm giữ. Một Violet Hoa với thi phẩm rất hay.

Scroll to Top