Bài Thơ: TÌNH THẮM (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: TÌNH THẮM (Tác giả: Violet Hoa)

TÌNH THẮM
Thơ: Violet Hoa

Hạ đã về phượng hồng rực rỡ
Ve sầu kêu nức nở niềm thương
Bằng lăng tím khắp nẻo đường
Bao mùa xa cách vấn vương trong lòng

Tháng năm dài ngóng trông chờ đợi
Yêu xa hoài vời vợi nhớ nhung
Về đây ta sánh duyên cùng
Bên nhau sớm tối vui chung tình nồng

Anh hứa nhé một lòng một dạ
Yêu em rồi đừng ngả nghiêng nha
Cùng nhau chung một mái nhà
Chúng mình hạnh phúc đến già nghe anh

Anh nhìn kìa trầu xanh tươi tốt
Cau trong vườn trái ngọt xum xuê
Sửa sang sính lễ đề huề
Xin cha mẹ đón em về nhé anh…

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
6 years ago

..Violet Hoa

Đoàn Duẫn
Đoàn Duẫn
6 years ago

Ngày xưa ơi ! Mãi xa thời gian / Xa cánh diều trở bao ước mơ / Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím / Ngày xưa ơi ! Mãi xa tuổi thơ , xa bến đò mờ sương cuối thu / xa bóng em gầy trong ướt áo , xa lời hứa khi xưa

Đoàn Duẫn
Đoàn Duẫn
6 years ago

Nhìn thấy phượng hồng thày chợt nhớ ngày xưa , mượn lời bài Hát để nói thay cảm xúc

Vien VU Chi
Vien VU Chi
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, chúc mừng tác giả & vv, an lành nhé

Mai Doan
Mai Doan
6 years ago

MD Viết cùng TÌNH THẮM với em nha..VH…??

TÌNH THẮM TRAO DUYÊN.

Hạ xanh cành tình anh son sắt
Ve gọi đàn rất thật niềm yêu
Hè sang hoa rịm tím chiều
Mau cùng giao hẹn hương yêu trọn thề.

Xin rước em thuyền về bến hạnh
Tình thực thương kề cạnh có nhau
Thỏa mong nguyền ước ban đầu
Chung dang nhà nhỏ đẹp câu duyên tình.

Thương yêu cả chung trinh em chọn..
Vun đắp tình trao trọn.. là em
Bên nhau say đắm nỗi niềm
Cùng xây hạnh phúc loan thềm trăm năm.

Trầu cau quyện vôi rồi thắm lại
Tết chắt mình mãi phải yêu thương
Mẹ cha sang kết duyên hường
Thuyền hồng đón bước tim tương giao kề.

Chung một lòng đuề huề cầm sắc
Mình một nhà dành thật thương yêu
Se tơ kết tóc cưng chiều
Có nhau là có bao nhiêu ước nguyền !

16.04 .2018 _Mai Doan

Scroll to Top