Bài Thơ: LỠ HẸN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: LỠ HẸN (Tác giả: Mami Vam)

LỠ HẸN
Thơ: Mami Vam

Đừng quan tâm đến em nhiều nữa nha anh!
Dẫu sóng gió cuộc đời có đẩy xô em chòng chành nghiêng ngả
Anh cứ thản nhiên, cứ xem nhau như người xa lạ
Trước bến đổ thuyền tình em chỉ là một kẻ quá giang.

Cuộc đời mà sao tránh khỏi chuyện hợp – tan
Nghiệt ngã đắng cay khi nó đọng lại trong em vô vàn thương nhớ
Mộng đẹp ngày nao đã phũ phàng tan vỡ
Thương nhớ quá trời…đành gắng gượng tìm quên.

Hạnh phúc đến với tụi mình chưa kịp đặt tên
Buộc phải tìm quên khi em chưa một lần thôi nhớ
Chấp nhận đi anh duyên kiếp này ta để lỡ
Là vợ là chồng xin hẹn lại kiếp sau !

Lạc nhau rồi tránh sao khỏi đắng và đau
Tránh sao khỏi những giây phút nghẹn ngào, bịn rịn
Anh yên tâm em sẽ dối lòng giấu kín
Giấu kín buồn
giấu kín nhớ
… và giấu kín mãi yêu anh!

22/09/2017
__ MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hương
Thu Hương
6 years ago

Nay rảnh rỗi rồi sao mà thơ thẩn vậy muội

Vinhla Quang
Vinhla Quang
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp . Chúc em buổi chiều thứ 6 vui vẻ và hp nhé!

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
6 years ago

Hay quá em

Phương Nguyễn Huỳnh
Phương Nguyễn Huỳnh
6 years ago

đẹp thơ đáng yêu !!!

Qui Tra
Qui Tra
6 years ago

Hay lắm con.Lâu quá hôm nay mới đọc được THƠ của con.Chúc con VUI VẺ.

Phù Vân
Phù Vân
6 years ago

Lâu mới thấy em onl ! Vui nha em

Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
6 years ago

Đã lâu rồi không được đọc thơ em
Bao nhung nhớ rồi có mong và ước
Đến hôm nay tình cờ anh có được
Câu chữ rộn ràng mang đượm nỗi niềm yêu
Chúc Mami Vam cứ mãi khỏe mỗi chiều
Cứ thương nhớ và cứ yêu cuồng nhiệt
Dẫu cách xa nhưng em ơi có biết
Muốn đọc thơ em và cũng muốn cả yêu em

Thom Pham
Thom Pham
6 years ago

Mùa vu lan năm nay ko được đọc thơ của MaMiVam viết về cha mẹ …cô nhớ nhìu nhìu…

Lê Văn Tiếp
Lê Văn Tiếp
6 years ago

Tháng chín về ta bỗng nhớ mùa Thu
Mùa Thu cũ có bài thơ người bạn cũ
Bao chờ đợi hôm nay rồi có được
Bài thơ yêu mang thương nhớ những chiều…
Chúc Vam Mami sức khỏe niềm tin

Nhã Tuệ
Nhã Tuệ
6 years ago

Thơ rất hay và giàu cảm xúc quá e

Lethanh Le
Lethanh Le
6 years ago

Tho nghe buon va..kho qua vay em…..

Trịnh Xuân Lợi
Trịnh Xuân Lợi
6 years ago

Buồn nhiều…..!

Tuý Ngạn
Tuý Ngạn
6 years ago

Lâu lắm mí thấy gái yêu

Huyền Nguyễn
Huyền Nguyễn
6 years ago

Cảm ơn chế nhé,lâu rồi cảm xúc lại ùa về

Tư Anh Đặng
Tư Anh Đặng
6 years ago

Mami Vam muội….Lâu không thấy xuất hiện giờ tự nhiên làm thơ làm cho người ta đọc thấy cảm động quá chừng…!

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
6 years ago

Một tình yêu lớn…một sự bao dung đáng khâm phục… Mami Vam
Chiều cuối tuần đừng buồn nghe em

Mỹ Dung
Mỹ Dung
6 years ago

Bài thơ tình nào của em gái cũng rất hay .yêu em !

Huệ Nguyễn
Huệ Nguyễn
6 years ago

Hay…quá.

Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
6 years ago

Thơ hay

Mami Vam
Mami Vam
3 years ago

Giấu kín buồn, giấu kín nhớ và giấu kín mãi yêu anh!!!

Nguyễn Thu Hằng
Nguyễn Thu Hằng
3 years ago

Em gái xinh đẹp ???

Scroll to Top