Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Mami Vam)

TRỐNG VẮNG
Thơ: Mami Vam

Có bao giờ người nghĩ đến tôi không
Có ngóng trông khi chiều về nhạt nắng
Có nhớ tôi lúc đêm buồn tĩnh lặng
Có chạnh lòng trống vắng đến chênh chao?

Có bao giờ người cảm thấy xót đau
Nhớ kỉ niệm ngọt ngào ta từng có
Cất vào tim hay vô tình buông bỏ
Tự nhủ lòng kỉ niệm khó thể quên

Có bao giờ người nhắc đến cái tên
Đã từ lâu quên một lần nhắc gọi
Có còn nhớ đến nụ cười giọng nói
Đã một thời ta trao đổi cùng nhau

Có nghĩ rằng lúc nào đó gặp nhau
Vui chào hỏi hay ngỡ ngàng xa lạ
Nắm lấy tay “anh nhớ em nhiều quá”
Hay cúi đầu buồn bã bước chân đi…

Không biết giờ người nơi đó nghĩ gì ???

08/09/2020
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thu Hằng
Nguyễn Thu Hằng
3 years ago

Vui vẻ và bình an nhé em gái xinh đẹp ???

Que Vu
Que Vu
3 years ago

Hay vậy trời

Đài Trang
Đài Trang
3 years ago

Ngày mới an yên em nhé

Luuhuong Luuhuong
Luuhuong Luuhuong
3 years ago

Hay qua bạn ạ?

Con Thuyền Không Bến
Con Thuyền Không Bến
3 years ago

Hay qua em oi!

Thằng Già
Thằng Già
3 years ago

Thơ vẫn cảm xúc như xưa em nhỉ

Xuân Hồ
Xuân Hồ
3 years ago

Luôn vui vẻ bình an bạn nhé

Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương
3 years ago

Cuối tuần vv nha bạn

Tường Linh Lê Nguyễn
Tường Linh Lê Nguyễn
3 years ago

QUẨN QUANH
Quẩn quanh năm tháng dần trôi mãi
Tất bật Em – Ta hoài lửng lờ
Mưa nắng xoay vòng theo sóng nước
Ta vẫn từng chiều với mộng mơ Vam Mami

Thành Mạc Văn
Thành Mạc Văn
3 years ago

Nỗi buồn trong tim!

Nguyễn Vĩnh Ngọc
Nguyễn Vĩnh Ngọc
3 years ago

Hay và giàu cảm xúc Vam Mami

Ái Thơ
Ái Thơ
3 years ago

Lâu quá mới gặp, mừng

Phương Lan
Phương Lan
3 years ago

Thơ hay quá nhưng muốn đc em thay đổi đề tài đi…. lâu rồi đừng đớn đau khắc khoải vậy nữa nha em!

Lê Nga
Lê Nga
3 years ago

Hay quá con ơi cho cô xin chia sẽ nha

Chu Phương Nam
Chu Phương Nam
3 years ago

Suy nghĩ này của nhiều ng đấy

Đại Phong
Đại Phong
3 years ago

Fb cũng đang hỏi ka thế á ???

Scroll to Top