Bài Thơ: ANH HÃY VỀ ĐI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ANH HÃY VỀ ĐI (Tác giả: Mami Vam)

ANH HÃY VỀ ĐI
Thơ: Mami Vam

Em đã hết buồn, thôi nhớ, quên đau
Trái tim yêu đã thắm tươi không còn những vết cứa cào… bỏng rát
Tình yêu đậm sâu hôm nào đã nhạt
Anh trở lại làm gì chỉ xát muối tim đau?

Mình hiện giờ thật sự lạc mất nhau
Hạnh phúc ngọt ngào đã xa rồi tầm với
Tiếng nhớ, lời thương, bao tháng ngày chờ đợi
Tất cả hết thật rồi anh trở lại làm chi ?

Em đã mỉm cười lệ chẳng ngấn mi
Lấy lại niềm tin điểm tô nét xuân thì con gái
Chôn kín nỗi đau vui niềm vui thực tại
Buông bỏ hẹn thề… anh hãy bước đi đi…!
………………………….

Lại dối lòng…
… lại một lần nữa lệ tràn mi !

08/10/2017
__MamiVam__

P/s: Viết cho những dại khờ…..

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Tuyết
Trần Thị Tuyết
6 years ago

Hay nhung buon.

Que Vu
Que Vu
6 years ago

hay

Vinhla Quang
Vinhla Quang
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em

Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
6 years ago

Thơ hay lắm

Tư Anh Đặng
Tư Anh Đặng
6 years ago

Mami Vam…

Phạm Hảo
Phạm Hảo
6 years ago

Cũngđã lâu mới lại được đọc bài thơ đậm sắc màu của Mami Vam . Mong manh, ẩn chứa đậm nét Hoa Tigôn

Dung Hoàng
Dung Hoàng
6 years ago

Hay quá!

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
6 years ago

Rất hay lâu quá a mới đc đọc thơ e

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
6 years ago

8 /10 chứ

Thái Phụng Nguyễn
Thái Phụng Nguyễn
6 years ago

Lâu lắm rồi mới đọc thơ em!

Phương Lan
Phương Lan
6 years ago

Rất vui vì lại đc đọc thơ em Mami Vam

도원윤
도원윤
3 years ago

Dep~~^

Scroll to Top