Thơ tình ân ái cực kì lãng mạn & ướt át (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ tình ân ái cực kì lãng mạn với ngôn từ khá ướt át, nồng cháy của đôi tình nhân. Thơ tình rất cảm xúc với sự thăng hoa của tình yêu đôi lứa..

Bài Thơ: ĐÊM CUỒNG SAY (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐÊM CUỒNG SAY (Tác giả: Mami Vam)

ĐÊM CUỒNG SAY
Thơ: Mami Vam

Cho phép mình một lần trút bỏ nét hiền ngoan
Dạo bước chân hoang lạc sâu vào thiên đường tình ái
Đừng đắn đo, chớ rụt rè, e ngại
Thế giới này chỉ còn lại hai ta…

Tận hưởng tột cùng cái cảm giác thăng hoa
Hơi thở của em, của anh được hòa thành một
Đừng bận tâm đến ngày mai, ngày mốt…
Say đắm…
nồng nàn…
ta cạn nốt đêm nay.

Chỉ biết yêu…thỏa khao khát cuồng say
Nửa em
Nửa anh
….cháy bùng lên ngọn lửa
Lửa yêu thương, thắm dạt dào, chan chứa
Cuồng nhiệt, ngất ngây, cạn kiệt… giữa lúc này.

Nào!
hãy siết chặt vòng tay
Môi kề môi…
vai kề vai…
tưới lên đời nhau những giọt nồng ân ái
Mặc kệ gió giông đời hãy cùng nhau tan chảy
Để thỏa thèm thuồng…
cháy….
….cháy những khát khao.

Đừng ngại ngần hãy tan chảy vào nhau… !!!

__MamiVam__



Bài Thơ: ÁI TÌNH 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ÁI TÌNH 2 (Tác giả: Hồng Giang)

ÁI TÌNH 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Đông đến rồi mình yêu nhau em nhá
Gió gieo sầu chiếc lá cũng cong vênh
Con thuyền tình trên biển lớn lênh đênh
Tìm về nơi bóng hình người yêu dấu

Để được mãi say nồng bờ bến đậu
Khúc hoan ca nung nấu đã bao ngày
Ta quay cuồng cho trời đất đắm say
Quên hết cả những đắng cay cơ cực

Bờ vai trần vòng tay ôm háo hức
Nụ hôn nồng vẫn còn nức mùi hương
Ta say nồng cho thỏa nỗi yêu thương
Bao ao ước cả quãng đường nhung nhớ

Phút tình si ngọt ngào như hơi thở
Tấm chăn hồng đắp dở chẳng trọn thân
Hai con tim hòa nhịp đập rất gần
Bao ân ái một lần cho mãi mãi

Gió đông về đất trời đang hoang hoải
Đôi tình nhân …..
Mê mải ……
Với dại khờ !
08/12/2015 Hồng Giang.
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~~
Bài họa của Huynh Nuong

CƠN MỘNG .

Chứ chẳng đông thì không yêu nhau hả
Vậy nên phiền chiếc lá phải cong môi
Cơn mộng tình liệu có phải đầy vơi
Và có vững…. mãi đắp bồi nung nấu

Em vẫn yêu nhưng nổi niềm cố dấu
Khúc tình ca sợ phai nhạt rã màu
Sợ quay cuồng rồi lúc phải xa nhau
Ai đong đếm cho môi màu đỏ rực

Em chỉ muốn ôm bờ vai có thực
Để dâng tình khơi thức dậy yêu đương
Cũng muốn say ân ái đẫm miên trường
Nhưng mơ ước và mộng thường rối rắm

Muốn yêu anh hơi thở nồng nóng ấm
Chiếu chăn thơm đằm thắm quyện đôi mình
Tim ửng hường nhịp đập trỗi phiêu linh
Nhưng mãi mãi…. không một lần anh ạ

Gió đông vẫn từng cơn ròng rỉ rã
Em mơ người…
Nhưng lòng giá…
Bâng khuâng !

8. 12. 2015 Thụy
Thân họa thơ anh Giang Pham

Scroll to Top