Bài Thơ: CÓ AI KHÔNG? (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CÓ AI KHÔNG? (Tác giả: Mami Vam)

CÓ AI KHÔNG?
Thơ: Mami Vam

Có ai không cho tôi mượn bờ vai
Làm điểm tựa qua những ngày vất vả
Bờ vai ấy dù đã từng xa lạ
Sánh cùng tôi giữa hối hả đời thường

Có ai không cho tôi chút yêu thương
Cùng góp nhặt dệt thiên đường hoa mộng
Cho tim đau được lấp đầy khoảng trống
Cho lòng mình sống lại khoảng trời yêu

Có ai cho tôi thương nhớ thật nhiều
Để tôi được chiều từng chiều đón đợi
Để tôi có một ngày mai tươi mới
Chân trời hồng đang chiếu rọi tương lai

Có ai không cho tôi mượn vòng tay
Để ôm ấp những đêm dài lạnh giá
Để nắm lấy khi chực chờ gục ngã
Lau giọt buồn trên mi má dầm tuôn

Có ai không cho tôi mượn nụ hôn
Một chút thôi cho tâm hồn sống lại
Để cảm nhận từng phút giây nồng cháy
Mãi yêu đời… hạnh phúc được thăng hoa!!!

19/06/2018
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
5 years ago

Lâu lắm mới thấy Út lên sóng

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
5 years ago

Có. Tuyệt vời những dòng thơ trữ tình của em!

Vinhla Quang
Vinhla Quang
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em

Nghiêm Thị Doanh
Nghiêm Thị Doanh
5 years ago

Thơ hay quá em ơi

Nguyễn Duy Chung
Nguyễn Duy Chung
5 years ago

Đẹp thế.

Minh Nhựt Hồ
Minh Nhựt Hồ
5 years ago

Hay quá Vam Mami.

Nhã Tuệ
Nhã Tuệ
5 years ago

Hay lm em gái

Yen Nguyen Khac
Yen Nguyen Khac
5 years ago

Thơ hay lắm em à,ảnh cũng đẹp hết sẩy.

Ngọc Cẩn
Ngọc Cẩn
5 years ago

Hay quá em, lâu mới thấy em đăng thơ Chúc buổi trưa vui nhé em

Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
5 years ago

Thơ hay lắm

Qui Tra
Qui Tra
5 years ago

Tuyệt vời lắm con.êm đềm,nhẹ nhàn,giàu cảm xúc.

Phù Vân
Phù Vân
5 years ago

Lâu rồi mới thấy tiếng
Vui vẻ nha

Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
5 years ago

Lâu rồi mới được đọc thơ em
Bao nồng ấm lại ùa tràn cảm xúc
Cứ thế nhé để khơi trong gạn đục
Câu chữ trong thơ thật thấm đẫm yêu thương

Ha Bui
Ha Bui
5 years ago

Ở ẩn lâu quá em ơi.

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
5 years ago

Thơ hay hình đẹp.. Nếu chưa có ai cho Bạn mượn thì MT sẽ cho mượn ngay thôi! 🙂

Vũ Trọng Lộc
Vũ Trọng Lộc
5 years ago

Lâu lắm r mới thấy em?
Mọi vc tốt chứ em?

Ngo San
Ngo San
5 years ago

Hình đẹp
Thơ hay giàu cảm xúc

Que Vu
Que Vu
5 years ago

a cho e mượn nè, mượn xong phải trả lại cho người ta nha?

Trịnh Ngọc Châu
Trịnh Ngọc Châu
5 years ago

tuyệt vời em.

Jos Nhat Anh
Jos Nhat Anh
5 years ago

Bờ vai anh đây đang trống rỗng
Trờ ai tựa để lòng êm
Cho đêm say giấc duỗi tấc lòng.
Kekekeke

Nguỵ Đình Sơn
Nguỵ Đình Sơn
5 years ago

Nguỵ Đình Sơn
Nguỵ Đình Sơn
5 years ago

Có vai đây em có muốn mượn không?
Tuy hơi nhỏ,nhưng mênh mông chắc chắn
Trên đường đời rất dài, không hề ngắn
Nên vài lời muốn nhắn đến với em..

Vòng tay đây, em ơi..có muốn xem
Cũng đủ rộng để ôm em chặt lắm
Và trao em những nụ hôn nồng thắm
Và yêu thương say đắm ở bên em..
Mami Vam

Con Thuyền Không Bến
Con Thuyền Không Bến
5 years ago

???

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
5 years ago

Bài thơ rất hay, lột tả sự khao khat tình yêu chân thât của người con gái

Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
5 years ago

Bờ vai này nhỏ nhắn em ơi
Đủ em dựa qua chơi vơi ngày tháng

Khai Tri Cao
Khai Tri Cao
5 years ago

Tôi xin đăng ký cho mượn lun cả hai bờ vai đây …

Đào Văn Thọ
Đào Văn Thọ
5 years ago

Xinh quá

Hongngoc Lam
Hongngoc Lam
5 years ago

Chi cho em muon ne… ! Thuong nhiu nhiu ne! Moammmm

Vy Vy
Vy Vy
5 years ago

Rất hay

Xuân Hồ
Xuân Hồ
5 years ago

Mami Vam thơ của bạn hay lắm!

Tư Anh Đặng
Tư Anh Đặng
5 years ago

Huynh cho mượn.

Nguyễn Chí Hướng
Nguyễn Chí Hướng
5 years ago

Lão nè 🙂

Scroll to Top