Tác giả Lê Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Lê Hoàng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HƯƠNG CHIỀU (Tác giả: Lê Hoàng)

Hương Chiều

HƯƠNG CHIỀU
Thơ: Lê Hoàng

Gió thoảng nhẹ hương chiều tan trong đó
Là mùi thơm …hoa cỏ dưới chân đồi
Nồng nàn khóm bưởi lên ngôi
Dịu dàng khói tỏa, của nồi cơm quê

Chiều đưa bước mây về đâu… mây hỡi !
Tẩm hương tràn gói gửi đến phương nao?
Bâng khuâng bến nhỏ dạt dào
Lăn tăn đợt sóng làm chao con thuyền

Hương xót lại .. nơi miền quê yêu dấu
Mùi cơm chiều mẹ nấu buổi hoàng hôn
Nghe sao ấm cả tâm hồn
Ru bao ngày tháng , mênh mông ngọt ngào .

Lê Hoàng 22/2/19



Bài Thơ: YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

___ YÊU _____
Thơ: Lê Hoàng

Chẳng hiểu vì sao lại nhớ nhiều
Bao người nhận định đó là yêu
Mơ màng bóng nhỏ ngày qua tháng
Tưởng tượng môi xinh sáng tới chiều
Có phải tương tư hình dáng liễu
Hay là mộng mị gửi hồn phiêu
Con tim thổn thức hoài không nghỉ
Chỉ muốn gần nhau tỏ mấy điều
Lê Hoàng 21/2/19

Bài Thơ: HOÀNG HÔN NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

Hoàng Hôn Nhớ

HOÀNG HÔN NHỚ
Thơ: Lê Hoàng

Ngồi buồn
Nhặt nắng chiều rơi
Hoàng hôn nhuộm tím khung trời mơ xưa
Nhớ ai …?Biết nói sao vừa
Nụ cười ánh mắt cho ta ngậm ngùi

Mình giờ cách trở xa xôi !
Nên thương chỉ biết mượn lời thơ trao
Con tim cuộn sóng dâng trào
Nhớ buổi ngọt ngào …xao xuyến bờ môi

Người yêu hỡi ! Người yêu ơi
Xa nhau ngắn ngủi , sao dài lê thê
Nhớ thương mỗi lúc đêm về
Căn phòng trống trải … dạ nghe cồn cào.

Lê Hoàng 20/2/19



Bài Thơ: TRĂNG NGUYÊN TIÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

____ TRĂNG NGUYÊN TIÊU ______
Thơ: Lê Hoàng

Trăng treo lơ lửng trên cành
Như cây trổ nụ lung linh diệu kì
Nhủ thầm sẽ hái trăng đi
Tặng người yêu dấu , vơi khi buồn lòng

Mười lăm trăng đẹp căng tròn
Nguyên Tiêu rạo rực ta còn xa nhau
Ở đây tựa có phép màu
Gió lay trăng rụng , rơi vào tay thôi ?

Nhặt trăng gói gửi cho người
Nguyên Tiêu rạng rỡ môi cười xinh xinh
Trăng quê đượm nghĩa thắm tình
Thoảng hương đồng nội ngọt lành sương đêm.
Lê Hoàng 19/2/19

Bài Thơ: GHEN ! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ GHEN ! _________
Thơ: Lê Hoàng

Ta ghen buổi sớm mai
Gió vờn lên mái tóc
Xuýt xoa đôi mắt ngọc
Hạnh phúc biết nhường nào

Ta ghen nắng lên cao
Ôm người tôi yêu dấu
Những nụ hôn nghiến ngấu
Phai nhạt cả làn da

Ta ghen buổi chiều qua
Mây dịu dàng đưa lối
Em bước về chẳng vội
Cười khúc khích mà thôi

Ta ghen thỏi son môi
Chạm ngây thơ quyến luyến
Tô thêm hồng thương mến
Ngọt ngào khiến ai say

Ta ghen lá ! Ghen cây
Bàn tay thon nắm lấy
Nâng niu tình biết mấy
Hạnh phúc thấy trong em

Ta ghen cả bóng đêm
Ngọt ngào ôm giấc ngủ
Em mơ say chím nụ
Ấp ủ một tình yêu .
Lê Hoàng 17/2/19



Bài Thơ: EM CỨ ĐI (Tác giả: Lê Hoàng)

____ EM CỨ ĐI _____
Thơ: Lê Hoàng

Em cứ về ! Bỏ mặc áng mây bay
Nó tồn tại thường ngày vẫn như thế
Nếu thay đổi …thì làm sao có thể
Chỉ làm mưa mới dễ xoá tan tành

Em bước về ! Bỏ lại đó cho anh
Mặc ngọn gió hoá thành cơn lốc xoáy
Cuốn sạch hết và làm mây tan chảy
Trận bão bùng xô đẩy chỉ riêng anh

Em cứ về ! Không phải vội vã nhanh
Hãy nhìn lại chút tình ta đã rót
Nó chỉ mới bắt đầu qua vị ngọt
Nên đừng buồn chua xót cuộc đời nhau

Em cứ đi ! Anh chẳng có sao đâu
Vẫn thương nhớ dâng trào trong lồng ngực
Dòng xúc cảm nó còn đang cháy rực
Dẫu thế nào rạn nứt chỉ vu vơ

Em cứ đi ! Sẽ đẹp những ước mơ
Không còn anh từng giờ bên an ủi
Hãy mạnh mẽ đừng ghen hờn yếu đuối
Yêu em nhiều từ buổi chạm hồn nhau .₫
Lê Hoàng 15/2/19

Bài Thơ: GIỮ HỘ ANH (Tác giả: Lê Hoàng)

____ GIỮ HỘ ANH ______
Thơ: Lê Hoàng

Giữ hộ anh ! Lời ngọt mật cho em
Thời gian hỡi … chớ đem về quá khứ
Từng câu nói là khát khao từng chữ
Nếu mất rồi ta nhớ mãi không quên

Giữ hộ anh ! Tiếng gõ nhịp con tim
Linh hồn đó nén kìm tia hy vọng
Nó sẽ được hoà tan vào ngọn sóng
Vỗ dịu êm cơn mộng đẹp vô ngần

Giữ hộ anh ! Quà tặng lễ tình nhân
Là cảm xúc hồng trần lưu luyến lạ
Tuy chưa thể trọn trao nhau tấc cả
Nhưng ít nhiều băng giá cũng tan đi

Giữ hộ anh ! Lời nhắn nhủ xuân thì
Em là cả những gì anh có được
Dù cách trở con đường xa phía trước
Ta sẽ cùng nhau vượt bước chông gai

Giữ hộ anh ! Mộng đẹp của tương lai
Câu hẹn ước khắc hoài trong đáy dạ
Tình yêu đó dành riêng vùng biển cả
Nơi yên bình chẳng lạ giữa đôi ta .
Lê Hoàng 14/2/19



Bài Thơ: HƯƠNG THUỶ NGÀY HỘI (Tác giả: Lê Hoàng)

____ HƯƠNG THUỶ NGÀY HỘI _______
Thơ: Lê Hoàng

Lại đến hẹn giải đua truyền thống
Tiết xuân hồng sôi động miền quê
Thủy Phương mở cuộc hội hè
Khắp nơi hội tụ vỗ về hoan ca

Cờ phất phới chan hoà ánh nắng
Càng thắm tô xuân rạng rỡ trời
Tinh thần là một cuộc chơi
Trống rền vang dội lòng người hân hoan

Chúc thắng lợi ! Mùa màng tươi tốt
Vui lòng dân hoà một niềm tin
Quê hương có Đảng giữ gìn
Chào năm mới đến đẹp xinh quê nhà

Đất Hương Thủy hoà ca xuân thắm
Cuộc hội đua in đậm sắc màu
Thành công như một con tàu
Vững vàng tay lái cho nhau nụ cười .
Lê Hoàng 13/2/19

Bài Thơ: CHỢT THẤY !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ CHỢT THẤY !!! ____
Thơ: Lê Hoàng

Chợt thấy trời xuân giọt nắng hồng
Ươm đầy khát vọng giữa mênh mông
Tình trao nghĩa nhận lên đời sống
Mới hiểu xung quanh chút ấm nồng

Chợt thấy môi em đã nhạt hồng
Vì đời khắc khoải nhuốm chờ trông
Bình minh thổn thức bao mơ mộng
Vị trái lên men chuỗi mặn nồng

Chợt thấy quanh ta những sắc hồng
Mang về hạnh phúc thỏa niềm mong
Khung trời rực sáng tia hy vọng
Chiếu rọi bình yên một giấc nồng

Chợt thấy tương tư đọng má hồng
Đôi lần lãng tránh ngỡ rằng không
Nhưng tim đã trót lời rung động
Cảm xúc lâng lâng vị trái nồng .
Lê Hoàng 7/2/19



Bài Thơ: TÌNH XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

TÌNH XUÂN
Thơ: Lê Hoàng

Nắng trải lối xuân về thêm rực rỡ
Huế dịu dàng hoa nở khắp đường quê
Chợt xuyến xao dáng nhỏ mái tóc thề
Đưa hồn dạo khúc đê mê tình tứ .

Xuân rạo rực trao lòng ai trấn giữ
Chút lạ quen quá khứ bỗng quay về
Giữa đôi mình ! Khao khát những đam mê
Say lối mộng câu thề bên nhau mãi.

Yêu rồi đó ! Trái tim hồng khắc khoải
Phút bình yên … êm ái giấc mơ nồng
Xuân đang về, em có thấy gì không ?
Nắng hôn nhẹ tóc nhung huyền óng ánh.

Ước là nắng tô môi hồng lấp lánh
Trải tâm tình bên cạnh mỗi bước chân
Muốn gió vờn … lơi lả chẳng bâng khuâng
Hôn đắm đuối ngại ngần chi trước phố .

Lê Hoàng 6/2/19

Scroll to Top