Bài Thơ: TÌNH XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

TÌNH XUÂN
Thơ: Lê Hoàng

Nắng trải lối xuân về thêm rực rỡ
Huế dịu dàng hoa nở khắp đường quê
Chợt xuyến xao dáng nhỏ mái tóc thề
Đưa hồn dạo khúc đê mê tình tứ .

Xuân rạo rực trao lòng ai trấn giữ
Chút lạ quen quá khứ bỗng quay về
Giữa đôi mình ! Khao khát những đam mê
Say lối mộng câu thề bên nhau mãi.

Yêu rồi đó ! Trái tim hồng khắc khoải
Phút bình yên … êm ái giấc mơ nồng
Xuân đang về, em có thấy gì không ?
Nắng hôn nhẹ tóc nhung huyền óng ánh.

Ước là nắng tô môi hồng lấp lánh
Trải tâm tình bên cạnh mỗi bước chân
Muốn gió vờn … lơi lả chẳng bâng khuâng
Hôn đắm đuối ngại ngần chi trước phố .

Lê Hoàng 6/2/19

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Tình nồng thắm
Em đã trao ơi nhỏ!
Giây phút xuân về
Nuôi hơi thở yêu thương
Nắng xuân hồng rực rỡ quê hương !
Gọi lộc biếc
Ngàn hoa đua nở !
Gọi chim sải cánh tung trời xanh rạng rỡ
Tiếng lảnh lót như đua cùng hoa nở
Cuộc đời.ơi !
Sao sức sống trào dâng
Nhỏ yêu ơi
Lòng anh mãi bâng khuâng
Tình mình đã giao hòa
Tình vạn vật
Anh mong ước
Một mối tình chân thật
Mãi sáng tươi huyền diệu
Em hiểu không !!?

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Đầu bài thơ :EM HIỂU KHÔNG

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Năm mới chúc em sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền!”.

Bích Phượng Lê Thị
Bích Phượng Lê Thị
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, dễ thương ghê… Năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé!

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc cháu và gia đình

Scroll to Top