Bài Thơ: GIỮ HỘ ANH (Tác giả: Lê Hoàng)

____ GIỮ HỘ ANH ______
Thơ: Lê Hoàng

Giữ hộ anh ! Lời ngọt mật cho em
Thời gian hỡi … chớ đem về quá khứ
Từng câu nói là khát khao từng chữ
Nếu mất rồi ta nhớ mãi không quên

Giữ hộ anh ! Tiếng gõ nhịp con tim
Linh hồn đó nén kìm tia hy vọng
Nó sẽ được hoà tan vào ngọn sóng
Vỗ dịu êm cơn mộng đẹp vô ngần

Giữ hộ anh ! Quà tặng lễ tình nhân
Là cảm xúc hồng trần lưu luyến lạ
Tuy chưa thể trọn trao nhau tấc cả
Nhưng ít nhiều băng giá cũng tan đi

Giữ hộ anh ! Lời nhắn nhủ xuân thì
Em là cả những gì anh có được
Dù cách trở con đường xa phía trước
Ta sẽ cùng nhau vượt bước chông gai

Giữ hộ anh ! Mộng đẹp của tương lai
Câu hẹn ước khắc hoài trong đáy dạ
Tình yêu đó dành riêng vùng biển cả
Nơi yên bình chẳng lạ giữa đôi ta .
Lê Hoàng 14/2/19

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Tây Hoàng
Phương Tây Hoàng
5 years ago

giữ lời mật ngọt để thấy vui vẻ hả huynh

Đặng Hiếu
Đặng Hiếu
5 years ago

Ngọt ngào hơn bao lời nói e ơi.nhưng sao thấy nhoi nhói trong tim.buổi trưa vv nhé e

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
5 years ago

Hay e

Loan Loan Ngô
Loan Loan Ngô
5 years ago

Ngọt ngào quá em Lê Hoàng ơi

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lắm em Tình cảm ngọt ngào

Xuyến Chi
Xuyến Chi
5 years ago

Chúc anh ngày vui nhé

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Hay nhoa

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Biển đẹp lắm nhưng mênh mông thăm thẳm
Ngoài những ngày sóng lặng gió yên
Ây là lúc mơn man cùng hạnh phúc
Còn những khi chính ta không hiểu được
Biển dâng trào sôi réo lúc tình xa
Những mặn mòi tình khao khát chia ly
Những vật vã ồn ào cuộn réo
Ôi tình mình -biển trào dâng…
Khi thiếu !!!

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Đầu đề :BIỂN TRÀO.

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Bài thơ hay lắm Lê Hoàng ơi!

Hoa Trinh
Hoa Trinh
5 years ago

Ngọt ngào hay quá em ơi

Nàng Khờ
Nàng Khờ
5 years ago

Ngọt thế này thì ai mà không giữ hở Anh..

Diễm Thúy Hằng
Diễm Thúy Hằng
5 years ago

Ngày mới chúc bạn vui khoẻ trẻ trung yêu đời , hạnh phúc đông đầy yêu thương !
??????????

Nguyên Minh Ngọc
Nguyên Minh Ngọc
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn LH ôi!

Huu Van
Huu Van
5 years ago

Ngọt quá đệ à

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
5 years ago

Thật ngọt ngào em ạ . Tuyệt vời

Scroll to Top