Bài Thơ: GHEN ! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ GHEN ! _________
Thơ: Lê Hoàng

Ta ghen buổi sớm mai
Gió vờn lên mái tóc
Xuýt xoa đôi mắt ngọc
Hạnh phúc biết nhường nào

Ta ghen nắng lên cao
Ôm người tôi yêu dấu
Những nụ hôn nghiến ngấu
Phai nhạt cả làn da

Ta ghen buổi chiều qua
Mây dịu dàng đưa lối
Em bước về chẳng vội
Cười khúc khích mà thôi

Ta ghen thỏi son môi
Chạm ngây thơ quyến luyến
Tô thêm hồng thương mến
Ngọt ngào khiến ai say

Ta ghen lá ! Ghen cây
Bàn tay thon nắm lấy
Nâng niu tình biết mấy
Hạnh phúc thấy trong em

Ta ghen cả bóng đêm
Ngọt ngào ôm giấc ngủ
Em mơ say chím nụ
Ấp ủ một tình yêu .
Lê Hoàng 17/2/19

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

bài thơ hay lắm Lê Hoàng

Đặng Hiếu
Đặng Hiếu
5 years ago

Hay lạ rứa ❤️❤️❤️

Phương Tây Hoàng
Phương Tây Hoàng
5 years ago

ta ghen những buổi chiều
nàng lả lơi trong nắng
hoàng hôn rơi thầm lặng
gieo lòng ta bồi hồi …

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

“Ta”ghen sớm ghen chiều
Ghen cả sương mây khói..
Sao độc quyền quá lỗi!?
Hỡi chàng si của tôi !?

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

?

Helen Cao
Helen Cao
5 years ago

Hay a

Helen Cao
Helen Cao
5 years ago

Hay a

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

?

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Ghen thầm lối cỏ vuốt hài êm.
Xanh xao lá hát câu êm đềm.
Em về hoa nắng tay mơn trớn.
Lạc lối ta chìm trong mắt em.
Thơ hay lắm em.Chúc mừng em.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay

Van Anh Ha
Van Anh Ha
5 years ago

Hay tuyệt ba iu… chúc em chiều vvhp nha

Thúy Mùi
Thúy Mùi
5 years ago

Thơ hay?? Ảnh đẹp??

Yến Ly
Yến Ly
5 years ago

Thơ hay quá!!!
Năm mới chúc tác giả mai mắn thành công

Xuân Điệu
Xuân Điệu
5 years ago

hay quá bạn ơi..

Scroll to Top