Bài Thơ: EM CỨ ĐI (Tác giả: Lê Hoàng)

____ EM CỨ ĐI _____
Thơ: Lê Hoàng

Em cứ về ! Bỏ mặc áng mây bay
Nó tồn tại thường ngày vẫn như thế
Nếu thay đổi …thì làm sao có thể
Chỉ làm mưa mới dễ xoá tan tành

Em bước về ! Bỏ lại đó cho anh
Mặc ngọn gió hoá thành cơn lốc xoáy
Cuốn sạch hết và làm mây tan chảy
Trận bão bùng xô đẩy chỉ riêng anh

Em cứ về ! Không phải vội vã nhanh
Hãy nhìn lại chút tình ta đã rót
Nó chỉ mới bắt đầu qua vị ngọt
Nên đừng buồn chua xót cuộc đời nhau

Em cứ đi ! Anh chẳng có sao đâu
Vẫn thương nhớ dâng trào trong lồng ngực
Dòng xúc cảm nó còn đang cháy rực
Dẫu thế nào rạn nứt chỉ vu vơ

Em cứ đi ! Sẽ đẹp những ước mơ
Không còn anh từng giờ bên an ủi
Hãy mạnh mẽ đừng ghen hờn yếu đuối
Yêu em nhiều từ buổi chạm hồn nhau .₫
Lê Hoàng 15/2/19

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngan Ha
Ngan Ha
5 years ago

Đầu năm làm thơ buồn rứa?!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay

Thanh Quang
Thanh Quang
5 years ago

Sao vậy ta????

Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm
5 years ago

Thơ hay anh

Ái Mỹ
Ái Mỹ
5 years ago

???

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, tuyệt vời!

Đặng Hiếu
Đặng Hiếu
5 years ago

Hay lắm e.xao xuyến lòng

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
5 years ago

Ảnh Đặng Hiếu đẹp ghê
Thơ hay e

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm tuyệt vời

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Hay lắm

Phương Tây Hoàng
Phương Tây Hoàng
5 years ago

???hay lắm

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm em Lê Hoàng

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Thơ hay quá em

Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
5 years ago

Kệ em

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Pé mập của cậu đếy hử

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Kéo lại

Trà My
Trà My
5 years ago

Đừng

Quynh Tuong
Quynh Tuong
5 years ago

Thơ tình hay quá em ơi!

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Em ra đi mỗi bước một niềm đau
Những gì đã cùng nhau ta đều rõ
Em bước đi lá vàng rơi theo đó
Phải chi buồn đâu chỉ một riêng ai!?
Phải chi buồn lệ theo lá vàng rơi
Trong nhịp bước theo nhịp tim thổn thức
Nếu thấu hiểu !
Người ơi đừng trách
Phút chia xa đâu giám..
Ngoảnh lại nhìn !?

ĐÂU GIÁM (Đề bài)

Vũ Nguyen
Vũ Nguyen
5 years ago

Hay , đẹp , hồn và thơ !

Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
5 years ago

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
5 years ago

Hun iu cho e vào lớp đi.em viết lại cho đỡ nhàm

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ hay lắm ah à, em chúc ah btvv nhé!

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay iu ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Thơ hay lắm em trai

Scroll to Top