Bài Thơ: HƯƠNG CHIỀU (Tác giả: Lê Hoàng)

Hương Chiều

HƯƠNG CHIỀU
Thơ: Lê Hoàng

Gió thoảng nhẹ hương chiều tan trong đó
Là mùi thơm …hoa cỏ dưới chân đồi
Nồng nàn khóm bưởi lên ngôi
Dịu dàng khói tỏa, của nồi cơm quê

Chiều đưa bước mây về đâu… mây hỡi !
Tẩm hương tràn gói gửi đến phương nao?
Bâng khuâng bến nhỏ dạt dào
Lăn tăn đợt sóng làm chao con thuyền

Hương xót lại .. nơi miền quê yêu dấu
Mùi cơm chiều mẹ nấu buổi hoàng hôn
Nghe sao ấm cả tâm hồn
Ru bao ngày tháng , mênh mông ngọt ngào .

Lê Hoàng 22/2/19

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay lắm iu ưi

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Cảnh thơ mộng

Đặng Hiếu
Đặng Hiếu
5 years ago

Thích lắm cảnh này nè e.êm đềm quá.buổi tối y th

Helen Cao
Helen Cao
5 years ago

Hay a

Hà Dương Tử
Hà Dương Tử
5 years ago

Thơ rất hay. Buổi tối vui vẻ?❤

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Viết cho tớ hử

Hoa An
Hoa An
5 years ago

Tho hay canh tho mong tuyet voi em yeu

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Ấm áp tình quê

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Hay ạ

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Vùng quê tĩnh lặng mờ sương
Dòng sông êm ả mênh mông đất trời
Con thuyền nhè nhẹ trôi xuôi
Chở đầy ăm ắp hương trời gió xuân
Quyện trong hương bưởi thân quen
Yêu sao chan chứa mùa xuân quê mình
Giản đơn mà thấy đượm tình…

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Thơ và hình ảnh tuyệt vời em ơi

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh
TH chúc anh ngày mới nhiều niềm vui và hp nhé

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Bài thơ thật hay hình ảnh đẹp tuyệt vời

Phat DO
Phat DO
5 years ago

hay lắm Lê Hoàng

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

Thơ hay tuyệt bạn ôi!

Scroll to Top