Tác giả Lê Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Lê Hoàng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CHỐN BÌNH YÊN (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ CHỐN BÌNH YÊN ________
Thơ: Lê Hoàng

Bỏ mặc ngoài kia những tiếng ồn
Ta về thưởng thức cảnh non sông
Bình yên ngọn gió lồng qua ngực
Thổn thức tim yêu chút ấm nồng

Bỏ mặc tranh đua chốn thị thành
Dù đời đạm bạc với cơm canh
Đơn sơ giản dị bình minh nắng
Sắc thắm rừng hoa đã trổ cành

Lê Hoàng 3/2/19i



Bài Thơ: TRẢ LẠI THỜI GIAN (Tác giả: Lê Hoàng)

____ TRẢ LẠI THỜI GIAN ______
Thơ: Lê Hoàng

Giấc mơ nào … ta lạc giữa hoang say
Yêu thương đó từng ngày ươm mộng đẹp
Anh chỉ muốn trao tròn lên số kiếp
Thả tâm hồn theo nhịp bước con tim

Nguyện một lòng yêu chỉ mãi riêng em
Bờ hạnh phúc bình yên và phẳng lặng
Ở nơi đó như vườn xuân ngập nắng
Ong bướm về chở nặng túi mật ngon

Nhưng cuộc đời ! Đang ngại suối , ngại non
Đâu dám vượt … vì còn bao trắc trở
Con sông lớn kinh hoàng anh khiếp sợ
Đuối giữa dòng nhung nhớ phải không em ?

Câu ước thề ! Làm cháy rực buồng tim
Dòng cảm xúc nén kìm nay đã trổ
Cứ như mộng tay dìu tay qua phố
Lạnh lẽo đông nào có thể làm gì !

Rồi thời gian … em lặng lẽ ra đi
Mang theo hết những gì ta có được
Chuỗi hạnh phúc càng làm đau vết xước
Đâu dễ quên… điều ước mới hôm nào

Em cứ về ! Có lẽ chẳng hợp nhau
Thời gian cũ úa nhàu theo ngày tháng
Nó sẽ hết …trôi vào trong dĩ vãng
Cuối con đường tia sáng đợi chờ ta .
Lê Hoàng 30/1/19

Ps : chia tay mùa đông

Bài Thơ: GHÉT !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

___ GHÉT !!! _____
Thơ: Lê Hoàng

Ghét tiết lạnh mùa đông
Cho đêm buồn quạnh quẽ
Ghét thì thầm gió nhẹ
Muốn lặng lẽ mà thôi !

Ghét chiều cứ mưa rơi
Để hồn thơ khắc khoải
Ghét câu từ buộc trói
Để dạ mãi vấn vương

Ghét luôn cả con đường
Hôm nay về trống trải
Ghét cuộc đời ngang trái
Ta phải cách lìa nhau

Ghét ai đã nói câu
Làm phiền tôi lắm đó
Ghét đánh rơi đầu ngõ
Nụ cười nhỏ xuyến xao

Ghét… chẳng muốn gặp nhau
Mặc đông còn nương náu
Ghét nỗi niềm che giấu
Não nuột trái tim đau.
Lê Hoàng 28/1/19&



Bài Thơ: HẠNH PHÚC TRONG MẮT NHAU (Tác giả: Lê Hoàng)

___ HẠNH PHÚC TRONG MẮT NHAU ____
Thơ: Lê Hoàng

Em và tôi ! Bình yên ngày trở lại
Đôi mắt xanh… khắc khoải mộng ban đầu
Trái tim mình như trộm gửi cho nhau
Tình nồng ấm ngọt ngào xao xuyến lạ!

Niềm hạnh phúc trong từng ngày lan tỏa
Ánh mắt nhìn ….. yêu quá đổi là yêu
Phải chăng ta không nghĩ ngợi chi nhiều
Phiêu biển lớn ngắm chiều nghe sóng vỗ

Mắt trong mắt ! Ấm tình yêu nở rộ
Tay dìu tay qua phố vắng đêm về
Vui cuộc đời thỏa thích những đam mê
Cùng an ủi vai kề say cơn mộng

Mắt trong mắt ! Trái tim hồng rung động
Vỗ yêu thương trùng sóng mãi yêu bờ
Nơi yên bình … ta ghép lại câu thơ
Hạnh phúc đến từng giờ theo ngày tháng
Lê Hoàng 27/1/19

Bài Thơ: EM VÀ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: EM VÀ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

EM VÀ HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Dịu dàng nét Huế xinh xinh
Áo dài nón lá đượm tình quê hương
Nhớ mong khắc khoải đêm trường
Bóng ai đứng đợi sầu vương ngậm ngùi

Đây miền xứ Huế quê tôi
Có O con gái , một đời răng quên
Xuyến xao bóng dáng Trường Tiền
Sông Hương bến Ngự neo thuyền xa mong

Buồn thương ! Chất ngất cõi lòng
Nhớ em và Huế não nùng tâm can
Đêm sầu tiếng gió thở than
Huế ơi ! Thương quá vô vàn ngóng trông

Chiều ni ! Khắc khoải trong lòng
Nhớ em chi lạ , mông lung lối về
Bây chừ cách trở sơn khê
Vườn xuân hẹn gặp …vai kề ấm vai .

Lê Hoàng 26/1/19



Bài Thơ: EM CÓ YÊU ! (Tác giả: Lê Hoàng)

______ EM CÓ YÊU ! _______
Thơ: Lê Hoàng

Em có yêu ! Loài cỏ dại ven đường
Bằng cảm xúc thân thương và quý mến
Không gượng ép bởi duyên hường hiển hiện
Hoa dịu dàng … bẽn lẽn dưới chân qua

Em có yêu ! Nguyện chỉ có mình ta
Rất mộc mạc cuộc đời hoa với cỏ
Chút giản dị hoà theo từng cơn gió
Ấm tình thương … dẫu ngõ bước lạnh lùng

Em có yêu ! Giọt nắng cuối mùa đông
Dòng cảm xúc nghe thông chiều tấu nhạc
Trong lẳng lặng tiếng chim rừng ca hát
Quên bụi trần khao khát chốn phù hoa

Em có yêu ! Dám chịu đựng xót xa
Chôn tất cả mặn mà .. bên nhau nhé !
Vui xuân ấm thỏa lòng đời tuổi trẻ
Ước mơ chung lặng lẽ với âm thầm .
Lê Hoàng 26/1/19

Bài Thơ: NỖI NHỚ DỊU ÊM (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ NỖI NHỚ DỊU ÊM _____
Thơ: Lê Hoàng

Nhớ em nhiều ! Mỗi lúc muốn gần hơn
Dòng cảm xúc bồn chồn nơi tim đỏ
Ước chi được mơ màng theo lối gió
Hôn môi nồng… bày tỏ nỗi niềm riêng

Bước vui cùng sao quá đỗi bình yên
Dành tất cả mắt hiền yêu thế nhé!
Người thương hỡi ! Tóc theo làn gió nhẹ
Hương dịu thơm … anh khẽ dậy trong lòng!

Dấu yêu à! Hỏi em có biết không?
Thương dáng nhỏ ngập lòng anh nhung nhớ!
Môi chúm chím em cười hay hoa nở?!
Đêm đêm về… trú ở tận cơn mơ

Gom ân tình anh ghép lại vần thơ.
Yêu thương mãi đợi chờ trao lối hẹn
Luôn mong mỏi môi duyên cười bẽn lẽn
Muốn chân thành dìu bến mộng bình yên
Lê Hoàng + 25/1/19



Bài Thơ: TÌNH HỒNG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ TÌNH HỒNG ______
Thơ: Lê Hoàng

Bước chung đường trên lối cũ ngày xưa
Xao xuyến lạ như vừa trôi qua đó
Nghe tiếng nói thì thầm bên tai nhỏ
Nhớ hôm nào ta có khoảng trời xanh

Mây có buồn ! Em cũng muốn bên anh
Dẫu thêm nữa … trở thành cơn bão tố
Tình yêu ấy bây chừ xin thổ lộ
Nhớ nhung đầy đau khổ tận tim sâu

Có những lần ! Thổn thức với trăng sao
Nhưng chỉ thoáng ngọt ngào qua vội vã
Hạnh phúc đọng nỗi niềm thêm băng giá
Ta với mình như đã chẳng quen nhau

Mối duyên nồng ! Đẹp tựa những vì sao
Khung trời mộng dạt dào con sóng vỗ
Em nghe thấy …. bao lời yêu bày tỏ
Bài tình ca theo gió hát âm thầm

Nghĩ bao điều ! Rồi lại phút trầm ngâm
Ôi kỷ niệm quá tầm tay ta với
Muốn lặng lẽ bên em ngày tháng đợi
Xuân hẹn hò mình gói gửi tình yêu .
Lê Hoàng 21/1/19

Bài Thơ: BÓNG HỒNG (Tác giả: Lê Hoàng)

____ BÓNG HỒNG ______
Thơ: Lê Hoàng

Gió lạnh ngoài hiên thấm má hồng
Mơ màng trót gửi cõi hư không
Hồn thơ lãng đãng xuân kề thắm
Đáy dạ phiêu diêu phút chạm nồng
Những tưởng mai cười tô hạnh phúc
Nào ngờ rét phục buổi còn đông
Bây chừ thấp thỏm lòng nhung nhớ
Bóng dịu dàng hoa nở khắp đồng .
Lê Hoàng 19/01/19



Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ (Tác giả: Lê Hoàng)

SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ
Thơ: Lê Hoàng

Dã Quỳ gắn chuyện tình cảm động
Truyền thuyết rằng …vùng sống Tây Nguyên
Xa xưa bộ tộc La Siêng
Có cô con gái dịu hiền nết na

Tên gọi là H’ Linh xinh đẹp
Đem lòng yêu trọn kiếp K’ Lang
Mỗi ngày công việc của chàng
Vào rừng săn bắn thú hoang chim trời

Theo tục lệ một người con gái
Đi lấy chồng dệt sợi đan chăn
Vậy nên công việc của nàng
Ngày ngày se chỉ sẵn sàng tư trang

Và tối đến dân làng nổi lửa
Cùng hát hò mỗi bữa vui say
Bình yên cuộc sống hàng ngày
Chờ khi tới độ dựng xây gia đình …

Scroll to Top