Bài Thơ: HOÀNG HÔN NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

Hoàng Hôn Nhớ

HOÀNG HÔN NHỚ
Thơ: Lê Hoàng

Ngồi buồn
Nhặt nắng chiều rơi
Hoàng hôn nhuộm tím khung trời mơ xưa
Nhớ ai …?Biết nói sao vừa
Nụ cười ánh mắt cho ta ngậm ngùi

Mình giờ cách trở xa xôi !
Nên thương chỉ biết mượn lời thơ trao
Con tim cuộn sóng dâng trào
Nhớ buổi ngọt ngào …xao xuyến bờ môi

Người yêu hỡi ! Người yêu ơi
Xa nhau ngắn ngủi , sao dài lê thê
Nhớ thương mỗi lúc đêm về
Căn phòng trống trải … dạ nghe cồn cào.

Lê Hoàng 20/2/19

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa An
Hoa An
5 years ago

Hay tuyet voi em hoang nha

Đặng Hiếu
Đặng Hiếu
5 years ago

Lại nhớ ng y rồi chắc hihi❤️❤️

Cu Ta Ta Xoa
Cu Ta Ta Xoa
5 years ago

Thích Thơ Hay ?

Tien Tran
Tien Tran
5 years ago

Tuyệt qa. Chúc bn bt vv nha

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
5 years ago

Thơ em hay thật LH , chị rất thích !

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Tha thiết quá.

Pham Thanh
Pham Thanh
5 years ago

Nỗi nhớ mùa đông!

Đoàn Thu
Đoàn Thu
5 years ago

Hay lắm em trai

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Chà con người ta yêu lại quằn quại hơn xưa nhỉ …hihi HP nhé eng…

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Hay lắm em ơi.

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Bài thơ hay nì.

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Tình mình như giấc chiêm bao
Thoăt đây ngoảnh lai đã bao tháng ngày
Xa xôi vời vợi áng mây
Nay không gian mạng
Xa đây ! Vẫn gần
Có chăng chỉ sợ xa lòng
Muôn trùng cách trở
Còn mong ước gì?

Scroll to Top