Tác giả Lê Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Lê Hoàng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA XUYẾN CHI (Tác giả: Lê Hoàng)

SỰ TÍCH HOA XUYẾN CHI
Thơ: Lê Hoàng

Chuyện ngày xửa, ngày xưa … xưa lắm !
Một ngôi làng êm ấm vui tươi
Nơi đây xuất hiện một người
Đẹp xinh ánh mắt, nụ cười hiền ngoan

Với khuôn mặt như trăng mười sáu
Làm bao chàng yêu dấu si mê
Ước mong được sánh vai kề
Chung đôi hạnh phúc phu thê cả đời .

Một hôm nọ có người dạm hỏi
Cha mẹ ưng ! Trước mọi lễ bày
Nên là chấp nhận lời ngay
Hẹn nhau tháng tốt chọn ngày nên duyên . …



Bài Thơ: HUẾ ĐẸP TRONG TÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ ĐẸP TRONG TÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ ĐẸP TRONG TÔI
Thơ: Lê Hoàng

Tự tình … Huế đẹp trong tôi !
Là chiều êm ả , mây trôi lững lờ
Dịu dàng nón lá bài thơ
Nghiêng che mắt ngọc thẫn thờ hồn ai .

Nét riêng màu tím áo dài
Giọng trầm lắng lạ, khoan thai nụ cười
Một lần cũng đã chơi vơi
Làm hồn thi sĩ nhớ rồi sao quên !

Cảnh thơ … mấy nhịp Trường Tiền
Nữ sinh áo trắng , dịu hiền bước qua
Sông Hương hứng giọt chiều tà
Êm đềm cảnh sắc thướt tha mỹ miều.

Đắm mình xứ Huế thân yêu !
Bồng bềnh mây trắng khói chiều trầm hương
Ngọt ngon trái chín nhà vườn
Trà thơm sen Tịnh làm vương vấn lòng .

Câu hò vang vọng trên sông
Theo con đò nhỏ xuôi dòng đêm đêm
Huế thơ chất chứa nỗi niềm
Mỗi lần mưa đổ sầu riêng lạ lùng .

Nam Giao còn mãi ngóng trông
Lắng chiều núi Ngự nghe thông tỏ bày
Tự tình xứ Huế chiều nay
Nỗi niềm chi rứa, hồn bay lạc hồn.

Lê Hoàng 21/3/19

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Lê Hoàng)

____ NẾU MỘT NGÀY ____
Thơ: Lê Hoàng

Nếu một ngày trời bất chợt bão dông
Con gió cuốn mặn nồng ta tích lũy
Bao của cải xuôi về miền hoang phế
Thì làm sao mình sẽ hạnh phúc đầy

Nếu một ngày tay tuột khỏi bàn tay
Yêu dấu hỡi ! Nơi này chắc lạnh lắm
Người cứ để riêng mình ta gặm nhấm
Chuỗi nhớ thương tươi thắm sẽ lu mờ

Nếu một ngày … người cảm thấy bơ vơ
Nơi điểm hẹn tim khờ đau biết mấy
Phút rung động đưa tình yêu tan chảy
Quyện vào nhau thiêu cháy nỗi u buồn !

Nếu một ngày … người chợt bỏ đi luôn
Sao nối lại , chỉ tơ hồng thắm thiết
Ừ có thể cõi hồn ta bất diệt
Nén ngậm ngùi giả biệt cánh thư xanh

Nếu một ngày … gặp gỡ chỉ làm thinh
Vì tất cả ân tình đang nguội lạnh
Trách phận số hay gieo sầu lên cảnh
Ta trở về chôn mảnh ghép cùng nhau

Nếu một ngày … xãy đến sẽ rất đau
Nhìn hạnh phúc , ngọt ngào người nhận lấy
Niềm an ủi cho lòng này đứng dậy
Đã yêu ai .. xin hãy thật chân thành .
Lê Hoàng 9/3/19

Ps : Hình ảnh chôm !



Bài Thơ: HOA LỤC BÌNH (Tác giả: Lê Hoàng)

Hoa Lục Bình

HOA LỤC BÌNH
Thơ: Lê Hoàng

Đã tới hẹn hoa Lục Bình rộ nở
Chuyện tình yêu ta nhớ mãi trong lòng
Vì yêu chàng nên đắm giữa đáy sông
Gieo nuối tiếc nơi dòng đang cuộn chảy

Thy Bình hỡi ! Cuối mùa xuân năm ấy
Nếu thương chàng sao mãi hứa làm chi
Để Lục Xương cố gắng chẳng được gì
Tủi phận mỏng bỏ đi…. chìm sông vắng

Hoa nở đẹp ! Nhưng xuôi miền dĩ vãng
Chuyện tình kia chất nặng cả tâm hồn
Để bây chừ … ta ngắm cảnh hoàng hôn
Lòng hụt hẫng nơi nguồn sông tiếc nuối.

Lê Hoàng 9/3/19

Bài Thơ: CHIỀU TRÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

___ CHIỀU TRÔI ____
Thơ: Lê Hoàng

Cảm xúc này ! Ai hiểu thấu lòng tôi
Nắng vỡ vụn buông xuôi dòng thương nhớ
Đâu có phải con tim hồng e sợ
Sợi vấn vương mục bở chóng tan tành

Chỉ thương lòng ! Nấc nghẹn giữa trời xanh
Khoảng không đó một mình ta chờ đợi
Sao hờ hững cho mây đan khắp lối
Để chiều trôi một nỗi buốt tâm hồn
Lê Hoàng 5/3/19

CHIỀU BUÔNG

Gói nỗi niềm ai thấu hiểu lòng tôi
Nơi bến cũ lặng ngồi đan sợi nhớ
Nhớ giây phút ta cùng chung nhịp thở
Ai đành quên để lỡ mối duyên đầu

Khép vạt ngày nắng trốn ngủ nơi đâu
Mây lơ lửng cả bầu trời sắc tím
Ngọn lửa đỏ trong trái tim tắt lịm
Để chiều buông tìm kiếm một bóng hình…
Tg Bắng Lăng Tím



Bài Thơ: CHÂN THÀNH (Tác giả: Lê Hoàng)

____ CHÂN THÀNH _____
Thơ: Lê Hoàng

Nửa mảnh trăng gầy !
Nhớ thương ai , buồn vây kín cả khoảng không gian
Đêm thở than…….
Tiếng gió gào , làm xót nỗi nhớ thương

Dù chỉ bên em , vấn vương đôi phút
Nhưng làm thêm cao vút khoảng trời xanh
Chỉ có sự chân thành
Mới hiểu mình mong muốn điều chi

Em đang nghĩ gì ?
Con tim hồng loạn nhịp bâng khuâng
Đôi chân mòn lối cũ
Để bóng trăng buồn ủ rũ canh thâu

Sầu dâng khoé mắt cay !
Ta đang say……
Một khung trời mơ mộng lung lay
Nỗi nhớ thương chất đầy

Rạo rực tim yêu , bờ vai gầy mong ước
Dẫu dòng đời xuôi ngược nổi trôi
Hãy rót chén môi nồng
Tình mình không hẹn trước ngày mai

Cứ vui hôm nay !
Chân thành những gì tay nắm chắc
Vòng ôm thật chặt
Vỗ về giấc mộng hoang say .
Lê Hoàng 4/3/19

Bài Thơ: MỘT THỜI ĐÃ XA (Tác giả: Lê Hoàng)

____ MỘT THỜI ĐÃ XA _____
Thơ: Lê Hoàng

Một thời e ấp nhớ mong
Bao nàng xuân đã đắm lòng si mê

Một thời sức trẻ vỗ về
Bao lần lỗi hẹn câu thề sánh đôi

Một thời dệt mộng đầu môi
Bao năm vẫn nhớ một người trót trao

Một thời khắc khoải chiêm bao
Lâu đài tình ái ngọt ngào riêng em

Một thời đã khuất vào đêm
Thơ tình cháy bỏng ngọt êm môi nàng

Một thời ta đã hoang mang
Bao năm ảo ảnh cho rằng ấm êm

Một thời ta nhớ về em
Bao lần tìm kiếm tơ duyên kết lòng

Một thời ấp ủ nhớ mong
Tình yêu cuộn chảy theo dòng nước trôi

Một thời tôi chỉ mình tôi
Đếm đong ngày tháng qua rồi còn đâu

Một thời ta gửi trao nhau
Bao năm cách trở úa nhàu thân ta

Một thời son sắt mặn mà
Để rồi từ đó xót xa một thời .
Lê Hoàng 1/3/19



Bài Thơ: TIM YÊU THỔN THỨC (Tác giả: Lê Hoàng)

______ TIM YÊU THỔN THỨC ________
Thơ: Lê Hoàng

Mình gặp gỡ ! Một chiều mưa kỷ niệm
Hai tâm hồn xao xuyến mãi không quên
Rồi nhớ thương …vội gửi ánh mắt hiền
Tim rung động trao miền yêu cảm xúc

Nhớ rạo rực trong từng giây .. từng phút
Yêu thật rồi ! Hạnh phúc được gần bên
Nhớ nhung này mỗi lúc một nhiều thêm
Dòng tâm sự gọi tên , người yêu hỡi !

Qua ngày tháng ! Bao ân tình trao gửi
Nó lớn dần theo tuổi của mầm cây
Yêu thiết tha … nhánh lộc đã trổ đầy
Chờ kết nụ đắm say hoa trải lối

Họ hạnh phúc thiên đường mơ tắm gội
Dòng suối tiên ấm nổi nhớ nồng nàn
Hai mảnh đời quyện chặt dưới đêm trăng
Nghe biển hát nhẹ nhàng câu tình tứ

Linh hồn đắm … mặc ai kia trấn giữ
Chuỗi thương yêu quá khứ bỗng quay về
Em rạng ngời trên lối nhỏ mân mê
Ta ấm áp nghe tim hồng thổn thức
Lê Hoàng 01/3/19

Bài Thơ: VỤN VỠ (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ VỤN VỠ_______
Thơ: Lê Hoàng

Một khoảng trống ! Cho đêm dài lạnh lẽo
Sương vô tình bám víu cả hồn thơ
Trăng khuya khuyết lặng bên bờ
Cô đơn một bóng mong chờ ai chăng ?

Đêm khuya lạnh ! Đâu bằng mây hờ hững
Để ai buồn ngồi hứng giọt sầu rơi
Thời gian chậm rãi buông lời
Xót xa nửa mảnh rã rời thân ta .

Những kỷ niệm ! Mặn mà còn in đó
Nụ cười trăng sáng tỏ lúc đêm về
Bây chừ gặm nhấm lê thê
Chuỗi dài nhung nhớ , mà nghe rối bời

Gió hỡi gió ! Dạo chơi vào khoảng lặng
Để lòng ta thức trắng cả đêm dài
Bây chừ ! Ai hiểu cho ai ?
Nỗi buồn trút xuống , mệt nhoài có hay .
Lê Hoàng 26/2/19



Bài Thơ: SỢI NHỚ LÊN NGÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

___ SỢI NHỚ LÊN NGÔI ______
Thơ: Lê Hoàng

Ngắm em cười !
Ánh mắt thật hồn nhiên
Cuộn vào sợi nhớ ….
Trái tim hồng thổn thức nhiều thêm .

Gió đi ngang qua thềm
Mùi hương nào quyến luyến trên môi
Chỉ còn một mình tôi …
Nhớ về kỷ niệm , khung trời cho nhau

Có phải niềm đau ?
Hay hạnh phúc ngọt ngào đã trải
Nhớ chẳng lúc nào thể ngơi
Bầu trời hôm nay buồn đến lạ

Tương tư … nhìn chiếc lá
Xếp lớp trên từng đám cỏ ngây ngô
Xuân hồng đang bày tỏ
Hoa dại mỉm cười bên đó chờ ai ?

Sợi nhớ dường như đã kéo dài
Nó lớn lên theo chuỗi ngày ngóng đợi
Muốn thoát ra … vươn tới chốn yên bình
Cho đôi mình không gian hạnh phúc .

Ngắm long lanh mắt ngọc !
Xuyến xao lạ kỳ , khối óc rối ren
Muốn được bên em….
Con tim cồn cào da diết .
Lê Hoàng 25/2/19

Scroll to Top