Tác giả Lê Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Lê Hoàng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MẮT BUỒN (Tác giả: Lê Hoàng)

________ MẮT BUỒN __________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Ai đợi ai …sầu giăng khoé mi cay
Như mắt tím… mỏi mòn đầy nhung nhớ
Phút lặng lẽ …gửi hồn ai trấn giữ
Sao mắt buồn… vời vợi cứ bám theo

Ai nhớ ai…quạnh quẽ nước mắt gieo
Chênh chao bước.. vẫn đẳng đeo hình bóng
Có những lúc ..tưởng chừng như vô vọng
Thả ước mơ , để mặc sóng xô bồ

Có phải rằng ..trách phận số đắng đo
Nên đã biến …và làm cho mắt úa
Đời lam lũ ..khó khăn còn vây bủa
Nên mắt buồn ..một mảnh vá phù vân.

Có phải là…nơi phương đó tần ngần
Niềm hạnh phúc vội hiến dâng tất cả
Nên cuộc sống… Lao vào vòng nghiệt ngã
Nên mắt buồn.. Bởi lẽ dạ tổn thương.

P/s : Bài thơ cảm tác ảnh .Huế 13/6

Bài họa
_______ MẮT BUỒN ___________
Hoa Tím
Anh không về Tím đổ lệ mắt cay
Thương Hạ cháy giăng đầy niềm nhung nhớ
Tình mộng đắm gửi trọn ai trấn giữ
Xa vẳng chiều… nức nở sầu bám theo

Anh không về mùa Hạ nước mắt gieo
Tim mòn mỏi đẳng đeo anh hình bóng
Bao khoảnh khắc trượt rơi miền vô vọng
Tự hoang xây giấc mộng điệp mơ hồ

Trách cuộc đời mật ngọt chẳng dành cho
Để Hạ tím âu lo vương mắt úa
Hận cay đắng bẽ bàng hoài vây bủa
Tím chao buồn xót dạ – mảng phù vân

Anh không về Hạ tím đứng tần ngần
Phượng rực rỡ mùa sang rơi hết cả
Làn gió buốt cuộn xô đời nghiệt ngã
Anh không về …mắt Hạ tím lệ vương



Bài Thơ: HOA TÍM TRONG TÔI (Tác giả: Lê Hoàng)

HOA TÍM TRONG TÔI
Thơ: Lê Hoàng

Tháng sáu về …Bằng lăng Tím rộ hoa
Màu Tím nhớ…. bước ai qua thủa ấy
Chẳng sao hiểu ! Ta lại yêu Tím vậy
Hay nhớ nàng.. Ta mới thấy Tím thơ.

Chẳng hiểu sao..Tím lạc lõng cõi mơ
Ta luôn nhớ …Tím vẫn chờ ta đó
Ngập ngừng Tím dìu ta qua lối nhỏ
Mắt Tím buồn.. đi về ngõ vắng xưa

Tháng sáu về..Tím dịu dàng dưới mưa
Hay nắng rát.. Tím vẫn chưa phai nhạt
Con đường vắng …bâng khuâng nghe gió hát
Ngập ngừng mây …Tím lịm lạc hồn thơ

Chẳng yêu sao…Hoa Tím làm ngẩn ngơ
Chàng si Tím …cứ thẩn thờ dạo phố
Bằng Lăng Tím giữa hè đang nở rộ
Bước ta về.. Tím đợi gió xôn xao.

Bài Thơ: ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

_______ ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA _______
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Có một nỗi nhớ ..đã in hằn ký ức
Có phải là em…luôn rạo rực tim côi
Có phải là em…và chỉ là em thôi
Mỗi đêm lại đến… Khôn nguôi bầu tâm sự

Đôi khi lòng muốn …cố quên tình dang dở
Than trách cuộc đời …không duyên nợ mà thôi
Gặp lại mà chi…đôi mắt ngày xa xôi
Làm tim rên rỉ… Hỏi người ơi có biết?

Vẫn đôi mắt ấy …rất dịu hiền tha thiết
Năm xưa đã làm… tim chết bao gầy hao
Gặp lại mà chi quyến luyến dạ nôn nao
Không thể quên được..tim thét gào đau nhói.

Gặp lại mắt ấy… Ngập ngừng như muốn nói
Hãy về với anh ! Anh vẫn đợi em mà
Tình cảm năm xưa..còn đọng mãi trong ta
Vẫn luôn đắm đuối thiết tha không thay đổi.

………………. Huế 10/6………………..



Bài Thơ: TẾT ĐOAN NGỌ GẶP DUYÊN (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ TẾT ĐOAN NGỌ GẶP DUYÊN _____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Tết Đoan Ngọ dòng người náo nức
Cảnh xóm làng rạo rực xôn xao
Người đi ra , kẻ đi vào
Chợ quê nhộn nhịp …vui sao lạ lùng.

Bước mông lung gặp nàng xuống chợ
Môi chím cười …anh ở nơi mô ?
Giọng thương trầm ấm thăm dò
Ngẩn người khi biết là O xóm mình

Đi xa xứ …nay hình dáng đổi
Nét dịu dàng ..đắm đuối mê say
Đôi mắt đẹp , lông mi dài
Thân mình thon thả làm ai thẹn thùng.

Ngập ngừng bước muốn chung tâm sự
Phải chăng lòng …vội đã trót thương
Bình minh tỏa nắng khắp đường
Lả lơi ngọt gió quyện hương ngọt ngào.

Mây hờ hững ..trời cao vời vợi
Gặp duyên lành …chấp chới mộng mơ
Hôm ni gặp lại tình cờ
Nàng có đâu ngờ …ta đã tương tư.

P/s : LH mến chúc cả nhà thật nhiều niềm vui hạnh phúc trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Bài Thơ: CHÀO NGÀY MỚI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CHÀO NGÀY MỚI (Tác giả: Lê Hoàng)

CHÀO NGÀY MỚI
Thơ: Lê Hoàng

Chào ngày mới ..bình minh ló rạng
Tia nắng hồng ..chiếu sáng mọi nơi
Chim ca cất tiếng gọi mời
Hót vang thánh thót …đùa vui trước nhà.

Chào ngày mới.. Nụ hoa chím nụ
Hé môi cười …ấp ủ niềm tin
Gió đưa hương thoảng qua thềm
Mở lòng ta thấy… thật êm ngọt lành

Chào ngày mới.. trời xanh vời vợi
Những vầng mây chấp chới nhởn nhơ
Hiền ngoan trong nắng lững lờ
Nhẹ bay qua núi …thật thơ tuyệt vời

Chào ngày mới ..mọi người tất bật
Vui được mùa …hái gặt cười vang
Đường quê ánh nắng ngập tràn
Chiếu tỏa ánh vàng…thật đẹp thật xinh.

Chào ngày mới …ru tình thơ mộng
Lòng vỡ òa.. được sống thảnh thơi
Đón tia nắng ấm rạng ngời
Hồn thơ tỉnh giấc..cho đời chút hương.

Chào ngày mới ..yêu thương dâng trọn
Đóa sen hồng…như ngón tay xinh
Thiên nhiên hòa hợp hữu tình
Làng quê cảnh sắc …bình minh ngọt ngào.



Bài Thơ: NẮNG CHIỀU (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ NẮNG CHIỀU _______
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Nắng chiều loang lổ đượm buồn
Màu phai tím lịm…ru hồn bâng khuâng
Bước về lối cũ tần ngần
Gợi bao kỷ niệm …miên man cõi lòng

Nắng chiều rơi xuống dòng sông
Đò khua mái lướt xa trông hững hờ
Mây vờn bên núi lửng lơ
Cảnh sao trống trải ..hồn thơ chập chờn

Nắng chiều lặng lẽ cô đơn
Sao nghe man mác ..từng cơn não nùng
Gió qua lối ấy đi chung
Lả lơi vướng víu …hương nồng tóc quen

Nắng chiều..có phải là em
Hoàng hôn bịn rịn ..buông rèm tím mơ
Phải chi lối cũ tình cờ
Gặp nhau hàn gắn.. tình thơ thủa nào !

……………chiều 06/6………………..

Bài Thơ: CÓ PHẢI LÀ EM ? (Tác giả: Lê Hoàng)

______ CÓ PHẢI LÀ EM ? ________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Một ngày mới ! Khi bình minh chợt giấc
Tia nắng hồng… Làm thổn thức tim yêu
Gió len qua …như muốn nói bao điều
Chơi vơi lạ…cho hồn phiêu cõi mộng

Em có phải ..đã làm tim rung động ?
Cứ ngóng chờ… Lòng ngập sóng trào dâng
Có phải em …đêm qua mộng thật gần
Kề môi ấm …đã bao lần hiện hữu.

Có đôi lúc.. lòng khát khao nung nấu
Muốn chúng mình.. được hiểu thấu về nhau
Không mộng mơ.. như cái thủa ban đầu
Tình thắm thiết… ta gửi trao tất cả

Em có biết ..bao lần con tim đã !
Nhớ mong em ..khiến lòng dạ xốn xang
Có phải là… Em ngự trị tâm can
Những giây phút…hoài miên man tâm sự

Em có phải ..người thôi miên trấn giữ
Khiến tim hồng…luôn mãi nhớ khôn nguôi
Hình bóng em…không thể xóa trong tôi
Làm chất ngất..bao năm rồi có biết

Con tim nhớ …ngày đêm trong da diết
Đôi khi lòng…như mỏi mệt muốn quên
Nhưng làm sao…một nỗi nhớ không tên
Đã khắc dạ…đã hằn in vết sẹo.

…………….
Huế 05/6/16



Bài Thơ: NÉT HUẾ THƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: NÉT HUẾ THƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

NÉT HUẾ THƯƠNG
Thơ: Lê Hoàng

Xứ Huế quê mình …thật đẹp phải không em ?
Những cơn mưa đến.. mang nỗi niềm tâm sự
Huế thương vẫn rứa…bao thăng trầm còn giữ
Vẻ đẹp mộng mơ …chan chứa một nét riêng

Dẫu có đi mô…vẫn nhớ bóng Trường Tiền
Tà áo dài tím …hồn thiêng của đất Huế
Một nét dịu dàng ..răng mà thương đến thế
Tím tuy hơi buồn… Nhưng không thể mờ phai.

Xứ Huế chúng mình …còn vang vọng sớm mai
Tiếng chuông Thiên Mụ ..ngân dài nghe ấm lạ
Những buổi chiều buông …xuôi thuyền về Vỹ Dạ
Vẳng nghe câu hò…bên Đập Đá nao nao.

Xứ Huế chúng mình.. Ôi giọng nói ngọt ngào
Câu từ chậm rãi… “dạ thưa” xao xuyến lạ
Mô, tê ,răng , rứa ..từ khi lọt lòng mạ
Vẫn giữ bên mình …dù ai đã …xa xăm !

Hứa với anh rồi ..một ngày sẽ về thăm
Quê Hương anh vẫn…ngàn năm như rứa đó
Hãy bên anh nhé…vào những đêm trăng tỏ
Thả đèn hoa đăng…trước ngõ bến Vân Lâu.

…………………….04/6/16…………………..

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG (Tác giả: Lê Hoàng)

____BÂNG KHUÂNG ______
Thơ: Lê Hoàng

Buông chiều sầu tím mắt ai
Bâng khuâng lòng cứ mệt nhoài tại sao ?
Chơi vơi mộng vỡ tim gào
Tương tư lối cũ nghe đau cõi lòng

Cho đi một nữa cõi hồn
Chông chênh ngày tháng u buồn riêng ta
Thôi thì trời hãy tuôn mưa
Để chôn kỷ niệm mới vừa đánh rơi

Nửa hồn chết lặng vì ai
Để chiều rơi rụng gót hài ngẩn ngơ
Xuôi dòng thả mấy câu thơ
Chỉ mong tia nắng đưa bờ yên vui
Lê Hoàng



Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Lê Hoàng)

_________CHƠI VƠI ________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Tôi bỏ lại ..người trong nỗi nhớ !
Làm tim đau nức nở nghẹn ngào
Chiều buồn nghe gió lao xao
Vẳng như tiếng sóng thét gào xa khơi

Chiều hoang vắng chơi vơi đến lạ
Lòng ngập ngừng vì quá xa xôi
Mênh mông cách một phương trời
Thị thành chốn cũ vắng người yêu xa.

Tôi xin gửi tình ta trong gió
Khẽ thì thầm nơi đó còn thương
Dẫu mình xa cách dạm trường
Trăng thề lối hẹn vấn vương tơ lòng

Cho tôi gửi nhớ mong nơi đó
Chiều em về trên phố thân quen
Gió ơi ! Nhè nhẹ ru êm
Ru em vào mộng lãng quên buồn sầu

Scroll to Top