Tác giả Giọt Mưa Thu

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Giọt Mưa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Bài Thơ: THU VÀ EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU VÀ EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU VÀ EM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có thấy thu tràn trên phiến lá.
Heo may về không hối hả bon chen.
Nắng hanh hao rơi xuống đậu bên thềm.
Như hò hẹn ánh trăng đêm mỗi tối.

Anh có thấy mùa thu như dẫn lối.
Hương nồng nàn đắm đuối quyện bờ môi.
Thả hồn vào đưa nỗi nhớ lên ngôi.
Muốn ôm trọn cả trời yêu xao xuyến.

Anh có thấy thu về bao lưu luyến.
Lá trải vàng phủ trên lối thân quen.
Hạt mưa đêm hôn nhẹ suối tóc mềm.
Cho tim nhỏ vương nỗi niềm thương nhớ.

Anh có thấy hương tình Thu cám dỗ.
Toả nồng nàn khơi dậy cõi mộng mơ.
Màu vàng ươm tô đẹp những vần thơ
Như muốn dệt…
khúc tình thu đắm đuối…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 17/9/2017



Bài Thơ: THU HÀ NỘI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU HÀ NỘI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU HÀ NỘI
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có thấy Hà Nội đã vào thu.
Mùi cốm mới đưa hương trên phố vắng.
Bao yêu nhớ trong tim yêu thầm lặng.
Để hoàng hôn buông màu tím đợi chờ.

Sóng Tây Hồ ru nhẹ vào giấc mơ.
Hương dịu nhẹ vấn vương bờ môi thắm.
Thu nũng nịu đọng mắt huyền lai láng.
Anh bước vào trong giấc mộng bao đêm.

Khúc tình Thu nơi quán cóc êm đềm.
Giữa phố cổ mùi hương thơm phảng phất.
Gom sợi nhớ ủ tình say ngào ngạt.
Hẹn Thu về dào dạt bến yêu thương.

Anh hãy về cùng kết mộng uyên ương.
Tay trong tay rượu tình ta cạn đáy.
Được chìm đắm trao nụ hôn nồng ngậy.
Cho đôi mình…
Thắp cháy lửa tình si…

Giọt Mưa Thu
HN 20/8/2017

Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG DỊU ÊM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG DỊU ÊM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NỖI NHỚ KHÔNG DỊU ÊM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Em trở về trong một sớm mùa thu.
Nắng hanh hao nét tươi màu quí phái.
Con đường cũ lá trải vàng mềm mại.
Ngỡ rằng ai bỏ quên tấm lụa dài

Ngõ phố nhỏ từng in dấu chân ai.
Hoàng hôn tím ủ đầy bao thương nhớ.
Chợt liêu xiêu chao nghiêng chiều bóng đổ.
Gió chuyển mùa mang hơi thở vào Thu.

Thu đã về nhắc lời hẹn ước xưa.
Phút giao mùa hạt mưa cài răng lược.
Bao thương giận làm môi mềm mắt ướt.
Để lá vàng rơi rớt những đê mê.

Dậy sóng lòng nỗi nhớ chẳng dịu êm.
Gió thổi mạnh làm hàng cây nghiêng ngả.
Bao yêu thương cồn cào dâng trong dạ.
Chênh chao lòng…
Khẽ gọi… Dấu yêu ơi…!!!

Giọt Mưa Thu
13/8/2017



Bài Thơ: THU KỶ NIỆM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU KỶ NIỆM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU KỶ NIỆM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Nhớ ngày đầu gặp nhau trên phố vắng.
Mang nụ cười, mang cả nắng vào đêm.
Màn sương khuya như buông rủ bức rèm.
Ánh trăng muộn đan xen vào nỗi nhớ.

Anh có thấy Thu đang về bến đợi.
Hương nồng nàn trên lối nhỏ thân quen.
Níu lòng ai khi thành phố lên đèn.
Thềm liễu rủ đoá thương trầm say đắm.

Thu hò hẹn nhuộm áng mây chiều tím.
Để cho lòng càng thêm thấy vấn vương.
Nụ hôn say nhè nhẹ thắm môi hường.
Nhớ vòng tay ôm vòng tay run rẩy.

Gửi men tình đến người thương nơi ấy.
Khúc nhạc lòng thức dậy trái tim yêu.
Gió mơn man chạm đường cong mỹ miều.
Cuốn Thu về liêu xiêu cành cổ thụ.

Tình yêu đầu như hoa vừa chớm nụ.
Giọt Ngâu hờn như nhắn nhủ yêu thương.
Lá chênh chao rớt rụng xuống cung đường.
Thu kỷ niệm …
Nồng nàn hương tình ái…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 8/8/2018

Bài Thơ: LỖI HẸN MÙA NGÂU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: LỖI HẸN MÙA NGÂU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

LỖI HẸN MÙA NGÂU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Mùa quay gót gọi Ngâu về gõ cửa.
Mảnh trăng hờn giận lẫy khuất mờ xa.
Giọt sương đêm hư ảo bỗng nhạt nhoà.
Cơn gió lạc giao thoa trên nhành liễu.

Ai đã giấu nửa vầng trăng huyền diệu.
Gom yêu thương thẩm thấu vị ngọt ngào.
Hương tình nồng của một thuở khát khao.
Theo cảm xúc cứ ào về trong mộng.

Có phải tại mưa Ngâu về quá sớm.
Để phượng buồn níu dải yếm mành sương.
Vệt chân quen bịn rịn nơi cuối đường.
Vàng cánh Điệp rắc tàn trên lối nhỏ.

Bản dạ khúc ru miền yêu khắc khoải.
Lỗi hẹn mùa trăn trở giọt nắng phai.
Lỡ chạm tay vào nỗi nhớ ngọt ngào.
Hoàng hôn tắt…
Để lòng xao xuyến lạ…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 22/7/2018



Bài Thơ: TỔ QUỐC MÃI GHI CÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TỔ QUỐC MÃI GHI CÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TỔ QUỐC MÃI GHI CÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Dấu chân nào xẻ dọc dãy Trường Sơn.
Lớp lớp người con hi sinh vì Tổ Quốc.
Bao chiến công đã đi vào cổ tích.
Đất mẹ anh hùng thấm đẫm máu xương.

Vẫn còn nghe những trận đánh phi thường.
Những vết thương vẫn chưa liền vết sẹo.
Đã bao năm chiến tranh còn để lại.
Lúc trở trời lại cào cấu thương đau.

Vẫn còn nghe những khúc khải hoàn ca.
Và tiếng vọng “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn “.
Dù giá rét đêm dầm mưa ướt đẫm.
Vẫn trung kiên bất khuất trước giặc thù.

Mái tóc xanh xưa giờ đã bạc màu.
Sống giữa đời thường vẫn là người chiến sĩ.
Chẳng ngại khó khăn không sờn ý chí.
Tổ Quốc muôn đời …
Ghi nhớ công ơn…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 19/7/2018

Bài Thơ: CƠN MƯA ĐẦU HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: CƠN MƯA ĐẦU HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

CƠN MƯA ĐẦU HẠ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Mưa bất chợt làm chao nghiêng cành lá.
Giữa khuông chiều vội vã gót chân êm.
Giọt mưa xiên rơi rớt đậu bên thềm.
Như hờn giận muốn níu xuân ở lại.

Hạt trong ngần ru nỗi buồn tê tái.
Thấy nao lòng bên ngực trái cuộn dâng.
Nét sầu vương trên khoé mắt tần ngần.
Chùm hoa sứ trầm ngâm trong gió lạnh.

Hè phố hứng từng giọt rơi tí tách.
Gió chao nghiêng luồn lách cánh hoa hồng.
Phố chiều buồn cứ lặng lẽ ngóng trông.
Tìm mảnh ghép…
chờ mong nơi bến đợi…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 6/5/2018



Bài Thơ: HÀ NỘI PHỐ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI PHỐ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI PHỐ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng tư ơi Hà Nội phố hao gầy.
Xuân thả nắng mang mùa đi ở đợ.
Sóng Hồ Tây nhớ bầy Sâm Cầm nhỏ.
Kỷ niệm yêu vời vợi mảnh trăng thề.

Cây bàng già lặng lẽ ngắm phố đêm.
Khúc thụy du âm thầm buông nốt lặng.
Làn tóc xõa lao xao hờn gọi nắng.
Giấu dư âm chìm đắm mắt môi mềm.

Bông bưởi vẫn nhẹ nhàng toả hương mê.
Góc phố đợi cong vênh trên miền nhớ.
Có phải tại giọt nắng chiều loang lổ.
Để tháng tư mắc nợ khúc giao mùa.

Phím dương cầm ai dạo giữa cơn mưa.
Một chút nhớ trên lối xưa tìm kiếm.
Mùa hoa cải ngược về theo hoài niệm.
Khoảng trời thương loang sắc tím đợi chờ.

Tháng tư về để ngõ phố ngẩn ngơ.
Hương tình yêu dịu dàng vương làn tóc.
Từng sợi nắng long lanh dư vị ngọt.
Chút nhớ thương …
Chìm đắm góc tim hồng…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 5/4/2018

Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG BA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG BA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TẠM BIỆT THÁNG BA
Thơ: Giọt Mưa Thu

Đã qua rồi tháng ba đầy lưu luyến.
Hạ ghé vào uyển chuyển rót mật hoa.
Thấy xốn xang rung rinh cánh hoa cà.
Trăng chiếu rọi la đà nhành liễu rủ.

Mùa xoan tím đã vời xa lối cũ.
Xuân cuối mùa còn nhắn nhủ vườn yêu.
Sợi nắng thưa giăng mắc khoảng trời chiều.
Say mắt ngọc giữa biển tình ân ái.

Đã qua rồi tháng ba còn nhớ mãi.
Góc tim hồng đọng lại giấc mơ xưa.
Ươm vần thơ nụ hoa ngát gọi mùa.
Hạ về chớm thêu màu trong nắng mới.

Anh có nhớ góc phố xưa vời vợi.
Khúc giao mùa hờn dỗi đếm thời gian.
Hương sắc hoa tỏa mật ngọt bung tràn.
Tháng tư đợi…
Nồng nàn say miền nhớ…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 30/3/2018



Bài Thơ: PHỐ BÂY GIỜ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: PHỐ BÂY GIỜ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

PHỐ BÂY GIỜ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội giờ đã hết ngọn gió đông.
Xuân trải nắng nồng nàn trong hơi thở.
Góc hẹn hò vẫn còn như bỡ ngỡ.
Chẳng bình yên da diết nỗi mong chờ.

Phố bây giờ vời vợi những yêu thương.
Bình minh sớm làm sương tan rớt nhẹ.
Những kỷ niệm chênh chao về thật khẽ.
Giọt mưa xuân len lén đậu trên cành.

Phố bây giờ ngát hương bưởi hương chanh.
Mang nỗi nhớ dệt thành khung trời mộng.
Anh có thấy ngọn lửa yêu cháy bỏng.
Bờ môi ngoan còn nóng ấm men tình.

Phố bây giờ vẫn còn đó niềm tin.
Còn in dấu giữ gìn bao kỷ niệm.
Mong anh về cùng tô lên mắt thắm.
Khoảng trời yêu chìm đắm những say nồng…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 15/3/2018

Scroll to Top