Bài Thơ: CƠN MƯA ĐẦU HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: CƠN MƯA ĐẦU HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

CƠN MƯA ĐẦU HẠ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Mưa bất chợt làm chao nghiêng cành lá.
Giữa khuông chiều vội vã gót chân êm.
Giọt mưa xiên rơi rớt đậu bên thềm.
Như hờn giận muốn níu xuân ở lại.

Hạt trong ngần ru nỗi buồn tê tái.
Thấy nao lòng bên ngực trái cuộn dâng.
Nét sầu vương trên khoé mắt tần ngần.
Chùm hoa sứ trầm ngâm trong gió lạnh.

Hè phố hứng từng giọt rơi tí tách.
Gió chao nghiêng luồn lách cánh hoa hồng.
Phố chiều buồn cứ lặng lẽ ngóng trông.
Tìm mảnh ghép…
chờ mong nơi bến đợi…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 6/5/2018

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị
Chúc chị cuối tuần vui vẻ nha

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Đinh Thìn
Đinh Thìn
6 years ago

Bài thơ rất hay cảm ơn Em

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Bài thơ hay e
Hình ảnh đẹp
Chúc e chủ nhật vui vẻ hp nhé .

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất hay nha em !

Lap Do Thi
Lap Do Thi
6 years ago

Mưa rơi gõ nhịp nhớ người !
Xuân tàn hết nhé vòng vui xa dần !
Mưa nghêng cành lá còn xuân
Ánh lên mầu biếc hạ gần đến chơi !
Người đi xa ngải mất rồi !
Mưa đầu hé xóa dấu nơi chân mờ !
Lặng nhìn nước rỏ bên hè
Ngỡ như giọt lệ ướt mi hôm nào !
Chia tay nhung nhớ xiết bao
Nén tình ko khóc nhưng trào tim đau !
Mưa rơi ngày đó đã lâu !
Còn trong ký ức nỗi đau chia lìa !
Thời gian lớp bụi che mờ
Nỗi đau thành giọt nước mưa trong ngần !
Để rồi chờ đến mùa xuân
Tưới hoa tưới cir thắm xanh một vòng !

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Hay lắm mụi

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
6 years ago

Chúc mừng em với bài thơ rất hay. Giọt Mưa Thu chúc em cn vui vẻ hp nhé !

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm chị iu mến chúc chị một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ an lành

tống Thị Dự
tống Thị Dự
6 years ago

Bài thơ hay lắm nhà thơ
Buổi tối vui vẻ an lành

Dũng Bá
Dũng Bá
6 years ago

Ta chờ mưa đầu hạ
Một buổi chiều ngát ngay
Giọt mưa thật âm thầm
Như nổi nhớ chiều nay !

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay lam loi tho. Chieu cuoi tuan chuc an vui

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Tuyệt lắm chj iu

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & giầu cảm xúc ! Chúc an vui & nhiều thi hứng nhe thi hữu !

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
6 years ago

Bài thơ cảm xúc dâng trào
Nao nao niềm nhớ ai nào nhớ ai…

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
6 years ago

Em

Hoàng Tam Khôi
Hoàng Tam Khôi
6 years ago

Tuyệt!

Ngô Trạch
Ngô Trạch
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Tuyệt vời cả thơ và ảnh TG ui…

Chu Truong Thach
Chu Truong Thach
5 years ago

Ảnh thật đẹp và thơ thật tuyệt vời!

Hưng Vũ
Hưng Vũ
5 years ago

Thơ rất hay

Thanh Long Nguyen
Thanh Long Nguyen
5 years ago

Bài này tôi thấy được hoặc gọi là hay. Tôi không biết tác giả là ai, song câu cuối nhắc đến mảnh ghép ,đối với Mỹ nhân Công Dung Ngôn Hạnh
sẽ xứng với ai đây?

Nguyễn Khánh Hưng
Nguyễn Khánh Hưng
5 years ago

Ai xui hạ sớm đổ mưa
Khiến buồn dâng nỗi tái tê trong lòng
Mưa rào rã cánh hoa hồng
Đợi người chăm sóc cánh hồng còn xuân

Đồng Nhân
Đồng Nhân
5 years ago

Ừ hạ đến cũng như Em đó
Đang vui tươi bỗng đổ lệ tràn
Khi giận dỗi như trời Sầm mưa đổ
Cũng ầm ào như con sóng vỗ
Lúc vang dền như tiếng sét trong mưa
Hihi

Tam Nguyen
Tam Nguyen
5 years ago

Ha Noi chuyển mình cùng những con mưa ☔

Nguyễn Sĩ Thiện
Nguyễn Sĩ Thiện
5 years ago

Làm thơ hay thế,sao o in thành sách co tiền nhuận bút

Hứa Trang
Hứa Trang
5 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc

Nguyễn Sĩ Thiện
Nguyễn Sĩ Thiện
5 years ago

Thơ hay tuyệt. Cảm ơn em

Thanh Phan
Thanh Phan
5 years ago

Bài thơ rất hay .rất da diết, về đi em anh chờ em bến đợi nè

Dương tuấn Quốc
Dương tuấn Quốc
5 years ago

Giọt mưa hè sáng long lanh và kiêu sa.

Dương Thụy
Dương Thụy
5 years ago

Thơ hay quá chị ạ. Chúc chị ngày chủ nhật nhiều niềm vui nhé.

Tiến Trần
Tiến Trần
5 years ago

Toàn những bài tầm cỡ Trần Đăng Khoa thế này mà cháu chưa chịu ra tuyển tập Giọt Mưa Thu sao?

Xuân Khang Lê
Xuân Khang Lê
5 years ago

Một bức tranh đẹp về mưa đầu hạ. Thơ hay !

Tinh Xuan
Tinh Xuan
5 years ago

Giọt mưa thu của anh

Tinh Xuan
Tinh Xuan
5 years ago

Tâm hồn em là một
Vườn hoa lá:
Ô em cầm nghiêng
Ngả đám mày dâu
Mắt ngước nhìn sao
Đầy lôi quấn:
Phố nhỏ này luôn nhắc tên em

Scroll to Top