Bài Thơ: LỖI HẸN MÙA NGÂU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: LỖI HẸN MÙA NGÂU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

LỖI HẸN MÙA NGÂU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Mùa quay gót gọi Ngâu về gõ cửa.
Mảnh trăng hờn giận lẫy khuất mờ xa.
Giọt sương đêm hư ảo bỗng nhạt nhoà.
Cơn gió lạc giao thoa trên nhành liễu.

Ai đã giấu nửa vầng trăng huyền diệu.
Gom yêu thương thẩm thấu vị ngọt ngào.
Hương tình nồng của một thuở khát khao.
Theo cảm xúc cứ ào về trong mộng.

Có phải tại mưa Ngâu về quá sớm.
Để phượng buồn níu dải yếm mành sương.
Vệt chân quen bịn rịn nơi cuối đường.
Vàng cánh Điệp rắc tàn trên lối nhỏ.

Bản dạ khúc ru miền yêu khắc khoải.
Lỗi hẹn mùa trăn trở giọt nắng phai.
Lỡ chạm tay vào nỗi nhớ ngọt ngào.
Hoàng hôn tắt…
Để lòng xao xuyến lạ…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 22/7/2018

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Xuân Trường
Vũ Xuân Trường
5 years ago

…mưa ngâu về sớm…

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Hay quá tỷ iu

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm.

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ hay iu ơi
Vui vẻ hp e nhé .

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

thích :” có phải mưa ngâ….
Để phương buồn ….mành sương”

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Tuyệt lắm chj iu

Sơn Hùng
Sơn Hùng
5 years ago

Bài thơ hay…

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
5 years ago

Thơ em luôn rất ngọt ngào…Giọt Mưa Thu chúc em buổi tối ấm áp đong đầy yêu thương nhé !

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng Em Giọt Mưa Thu chúc Em luôn trẻ trung xinh đẹp vui vẻ yẽn đời

Ngô Trạch
Ngô Trạch
5 years ago

Thơ em lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc.làm cho người đọc cứ bồi hồi xao xuyến

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất hay nha em yêu!

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt chị ơi!

Scroll to Top