Bài Thơ: PHỐ BÂY GIỜ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: PHỐ BÂY GIỜ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

PHỐ BÂY GIỜ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội giờ đã hết ngọn gió đông.
Xuân trải nắng nồng nàn trong hơi thở.
Góc hẹn hò vẫn còn như bỡ ngỡ.
Chẳng bình yên da diết nỗi mong chờ.

Phố bây giờ vời vợi những yêu thương.
Bình minh sớm làm sương tan rớt nhẹ.
Những kỷ niệm chênh chao về thật khẽ.
Giọt mưa xuân len lén đậu trên cành.

Phố bây giờ ngát hương bưởi hương chanh.
Mang nỗi nhớ dệt thành khung trời mộng.
Anh có thấy ngọn lửa yêu cháy bỏng.
Bờ môi ngoan còn nóng ấm men tình.

Phố bây giờ vẫn còn đó niềm tin.
Còn in dấu giữ gìn bao kỷ niệm.
Mong anh về cùng tô lên mắt thắm.
Khoảng trời yêu chìm đắm những say nồng…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 15/3/2018

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Tuyệt vời e ơi

Bien Nho
Bien Nho
6 years ago

Hay qua be

Hồ Tấn Sánh
Hồ Tấn Sánh
6 years ago

Vời vợi những yêu thương
Làm sương tan rớt nhẹ
Chênh chao về thật khẽ
Len lén đậu trên cành.

Ngát hương bưởi hương chanh
Dệt thành khung trời mộng
Ngọn lửa yêu cháy bỏng
Còn nồng ấm men tình

Vẫn còn đó niềm tin
Giữ gìn bao kỉ niệm
Cùng tô lên mắt thắm
Chìm đắm những say nồng.

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
6 years ago

Cảm súc tuyệt vời
Chúc tác giả ngày mới vui vẻ hạnh phúc !

Sơn Hùng
Sơn Hùng
6 years ago

Giọt mưa xuân len lén đậu trên cành.
Hình ảnh này đẹp quá!

Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
6 years ago

Bài thơ hay, ảnh đẹp!

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
6 years ago

Hay, lãng mạn quá em

Mây Lang Thang
Mây Lang Thang
6 years ago

Hay tuyệt Giọt Mưa Thu.

Cảm tác cùng bạn.

Phố vẫn chờ vãn đợi anh ơi.
Dẫu có mưa rây suốt ngày không nghỉ.
Phố dẫu có buồn nhưng trong suy nghĩ.
Mãi đợi mãi chờ chung thủy yêu thương.

Phố bây giờ vẫn mơ mộng vấn vương.
Nhớ kỉ niệm xưa trên đường xưa ấy.
Chỉ ghế đá thôi cây bàng già là thấy.
Ước nguyện đôi mình như vậy ngày nao.

Hồ tây vẫn xanh sóng đó vẫn xôn xao.
Như nhắc nhở tình năm nào tha thiết.
Nào có ai tương lai sao mà biết.
Trao nhau lời rồi biền biệt chân mây.

Chỉ mình em giờ thơ thẩn nơi đây.
Nhớ kỉ niệm xưa vơi đầy hai đứa.
Phố vẫn vậy thôi đâu rồi một nửa.
Cho trái tim hồng chan chứa chờ mong.

Em vẫn đợi vẫn chờ.
Anh có về không?

Quang Nguyen
Quang Nguyen
6 years ago

Tho rat hay. Nhieu cam suc tran tjnh qua thu oi.

Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng
6 years ago

Hay quá. Cảm ơn tác giả.

Dũng Bá
Dũng Bá
6 years ago

Phố hoa bưởi nở rợp lòng
Hương hoa ấy như thầm gọi thân thương-
Người chân tình say ngắt hương
Qúa ngọt ngào chan chứa nữa lời thơ !

Trần Việt
Trần Việt
6 years ago

Thơ hay lắm. Chúc mừng MT nhé

Bien Nho
Bien Nho
6 years ago

Em Chanh nha

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay tuyệt đỉnh chúc mừng chị nhé

Hồng Phượng
Hồng Phượng
6 years ago

Hay lắm chị ơi, chúc buổi trưa vui vẻ!

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Rất hay chj yêu ak

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & đầy cảm xúc ! Chúc luôn an vui & nhiều thi hứng nhé !

Nguyễn Khánh Hưng
Nguyễn Khánh Hưng
6 years ago

Hà nội bây giờ đứng giữa phố đông
Vẫn trao nhau…môi hồng thêm thắm
Bờ môi kia không còn trơn trắng
Sắc hồng nào nhen lửa môi anh

Hưng Vũ
Hưng Vũ
6 years ago

Thơ rất hay, hình đẹp nha

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
6 years ago

Bài thơ hay lắm… Cảnh đẹp tuyệt vời!

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Thơ hay quá! vui cùng GMT mấy câu nhé

Phố vẫn chờ hỏi người có về không?
Để kỷ niệm thôi chất chồng thêm nữa
Anh có hay Xuân đã về bên cửa
Nửa nhớ à…có nhớ nửa thương không

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
6 years ago

Hay tuyệt vời nhé Giọt Mưa Thu.

Thiện Tâm
Thiện Tâm
6 years ago

Hay lăm em

Tieu Mai
Tieu Mai
6 years ago

CHIỀU VƯƠNG BUỒN

Gửi về em, mùa đông nơi đấy,
Xa vòng tay có buốt vai gầy?
Cụm mây hồng chiều buông rạn vỡ,
Ánh buồn trong nắng đẹp chiều say!

Nơi anh dẫu chiều nay tắt sớm,
Mây xanh mãi lơ lửng trên đầu.
Giấu nửa lời thương vào hoàng hôn,
Nhìn lại bóng người chẳng thấy đâu!

Chìm nơi vực sâu tiếng gió gào,
Một chút thấm lạnh run ngực áo.
Chợt hồn buốt giá một bóng chiều.
Nghe đâu đây tiếng của tình yêu.

Chiều mùa đông nắng yếu nhẹ buồn
Tình thơ vương gió hồn sầu vương.
Nhớ người xưa nát tan linh hồn,
Làm sao níu giữ duyên trọn đường.

Tiêu Mai *** 16/03/2018

*** Chúc em Giọt Mưa Thu ngày dài với nhiều niềm vui.
Buổi chiều êm ả trong yên bình, đầm ấm ***

Quang Nguyen
Quang Nguyen
6 years ago

Sao laj dung ngay dau pho hang bài ma iu vay nhuong nham nhe mua thu. (Anh dep)

Hanh Nguyen
Hanh Nguyen
6 years ago

Giọt Mưa Thu

Thanh Phan
Thanh Phan
6 years ago

Thơ dac dào cảm xúc. Nồng nàn da diết quá. Quá hay .

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Hay lắn mụi

Thu Hiền
Thu Hiền
6 years ago

Hay lắm nàng mây trắng

Scroll to Top