Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG BA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG BA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TẠM BIỆT THÁNG BA
Thơ: Giọt Mưa Thu

Đã qua rồi tháng ba đầy lưu luyến.
Hạ ghé vào uyển chuyển rót mật hoa.
Thấy xốn xang rung rinh cánh hoa cà.
Trăng chiếu rọi la đà nhành liễu rủ.

Mùa xoan tím đã vời xa lối cũ.
Xuân cuối mùa còn nhắn nhủ vườn yêu.
Sợi nắng thưa giăng mắc khoảng trời chiều.
Say mắt ngọc giữa biển tình ân ái.

Đã qua rồi tháng ba còn nhớ mãi.
Góc tim hồng đọng lại giấc mơ xưa.
Ươm vần thơ nụ hoa ngát gọi mùa.
Hạ về chớm thêu màu trong nắng mới.

Anh có nhớ góc phố xưa vời vợi.
Khúc giao mùa hờn dỗi đếm thời gian.
Hương sắc hoa tỏa mật ngọt bung tràn.
Tháng tư đợi…
Nồng nàn say miền nhớ…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 30/3/2018

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ tuyệt chị nhé vời chúc mọi điều như ý

Hưng Vũ
Hưng Vũ
6 years ago

Thơ rất hay nha

Văn Phạm
Văn Phạm
6 years ago

Bài thơ hay tình cảm nồng nàn … yêu đời lắm nhé…

Ninh Lê
Ninh Lê
6 years ago

Chúc mừng Em.

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
6 years ago

Em

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Thơ hay lắm mụi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm !

Chu Truong Thach
Chu Truong Thach
6 years ago

LƯU LUYẾN THÁNG BA.
Họa bài thơ TẠM BIỆT THÁNG BA
Tác giả Giọt Mưa Thu, đăng BBYHN-HNTT, trưa 30/3/2018

Tháng Ba đẹp bao kỷ niệm lưu luyến.
Rời Đông vùi. Đón Xuân dậy cỏ hoa.
Trời trắng sưa, đất tím sắc vườn cà.
Hồ biếc lộc, xanh la đà liễu rủ.
Anh cùng em dạo nhẩn nha lỗi cũ.
Xuyên Hòa Phong, nghịch đếm bước tình yêu.
Ngắm sóng xô, đuổi bắt nắng cuối chiều.
Hoa chen hoa đỏ say tình ân ái.
Tháng Ba đầy những kỷ niệm nhớ mãi.
Em trao anh giấc mộng ngọt ngào xưa.
Những vần thơ tươi thắm sắc bốn mùa.
Và lời hẹn thủy chung xây đời mới.
Rồi ta cùng bước qua bao diệu vợi.
Luôn vui cười vượt khó chốn nhân gian.
Cùng hào hứng đón hạnh phúc dâng tràn.
Sang Tháng Tư …
Lại nồng say thương nhớ…!!!

HN, HG 18g 30/3/2018

Nhà Báo- Nguyễn Hùng
Nhà Báo- Nguyễn Hùng
6 years ago

Thơ hay triết lý lăm…

Khánh Dao
Khánh Dao
6 years ago

Tháng ba qua rồi làm ta sao xuyến
Thấy mình bâng khuâng vì xuân đã vội đi
Mùa lễ hội như vẫn còn đâu đó
Xuân cuối mùa còn nhắn nhủ vườn yêu
Đón hạ về ra bãi biển sóng nhiều
Mình lại đón hạ về nắng đẹp
Hà nội đó bốn mùa rõ rệt
Để o thể xa Hà nội thân thương
Ta dìu nhau khắp mọi nẻo đường
Hà nội đẹp mãi trong tim ta đó
Chào tháng tư chầm chậm đến cùng ta ..

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Hay lam iu

Scroll to Top