Bài Thơ: HÀ NỘI PHỐ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI PHỐ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI PHỐ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng tư ơi Hà Nội phố hao gầy.
Xuân thả nắng mang mùa đi ở đợ.
Sóng Hồ Tây nhớ bầy Sâm Cầm nhỏ.
Kỷ niệm yêu vời vợi mảnh trăng thề.

Cây bàng già lặng lẽ ngắm phố đêm.
Khúc thụy du âm thầm buông nốt lặng.
Làn tóc xõa lao xao hờn gọi nắng.
Giấu dư âm chìm đắm mắt môi mềm.

Bông bưởi vẫn nhẹ nhàng toả hương mê.
Góc phố đợi cong vênh trên miền nhớ.
Có phải tại giọt nắng chiều loang lổ.
Để tháng tư mắc nợ khúc giao mùa.

Phím dương cầm ai dạo giữa cơn mưa.
Một chút nhớ trên lối xưa tìm kiếm.
Mùa hoa cải ngược về theo hoài niệm.
Khoảng trời thương loang sắc tím đợi chờ.

Tháng tư về để ngõ phố ngẩn ngơ.
Hương tình yêu dịu dàng vương làn tóc.
Từng sợi nắng long lanh dư vị ngọt.
Chút nhớ thương …
Chìm đắm góc tim hồng…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 5/4/2018

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dũng Bá
Dũng Bá
6 years ago

Ôi ngày mưa xuân đã tàn phai
Người trở lại năm của ô thủ
Dang cô thôn nở nụ cười
Đưa nhớ nhung chìm ngập thua ngây ngô

Lap Do Thi
Lap Do Thi
6 years ago

Bảng lảng ko gian yêu của tuổi trăng tròn !

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm chị iu

Quang Nguyen
Quang Nguyen
6 years ago

Viet rat hay. Ånh dep,

Phùng Đức Chung
Phùng Đức Chung
6 years ago

Thơ hay..ahr đẹp…chúc mừng tg ….

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
6 years ago

Thơ hay ảnh tuyệt đẹp em à!

Xuan Doan Luu
Xuan Doan Luu
6 years ago

Thơ hay ấm áp .goi Cam sự nhớ nhung hẹn hò chờ đợi trong khoảnh khắc giao mua hình ảnh Chuẩn thực đẹp . Xin chúc mừng em…. ?

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời , ảnh thật đẹp nha em!

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Hay lắm mui

Hoàng AN
Hoàng AN
6 years ago

hay lắm chị ơi

Hương Hồ
Hương Hồ
6 years ago

Cảm ơn bạn đã nói hộ tình yêu
Nói hộ lòng tôi những lặng thầm
Ơi người Hà nội sao tinh tế
Thơ hay , người đẹp ,cảnh xao lòng .

Taivinh Nguyen
Taivinh Nguyen
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hồng Phượng
Hồng Phượng
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm ạ!

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Thơ hay lắm tg ơi

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Chj yêu rất hay chj ak

Chu Truong Thach
Chu Truong Thach
6 years ago

Vui họa bài thơ HÀ NỘI PHỐ
của tác giả Giọt Mưa Thu đăng BBYHN, HNTT ngày 5/4/2018
THÁNG TƯ HỒ GƯƠM VÀ EM
Em ơi lại đến Tháng Tư
Chiều dài thương nhớ lại như đang gần
Hồ xưa vang tiếng chuông ngân
Lao xao sóng nước tần ngần trời mây

Dáng kiều bóng nước còn đây
Bên cành liễu rủ, gió bay tóc mềm
Hoa nghiêng nghe hát dịu êm
Lá buông say đắm bên thềm tháp xưa.

Cầu son đậu nắng sớm trưa
Đình thiêng chắn sóng dãi mưa bao đời
Quanh hồ cây biếc đất trời
Vườn hoa muôn sắc gọi mời tim yêu

Đường vui gợi nhớ mỗi chiều
Gót son nhẹ bước, dáng kiều nắng say
Ngất ngây tay ấm trong tay
Long lanh ánh mắt, mọng đầy môi tươi

Tháng tư, vang mãi tiếng cười.
Hồ Gươm in đậm bóng người dấu yêu.
Em ơi nhớ lắm những chiều.
Bên nhau nguyện ước …
bao điều thủy chung …!!!
Ảnh st

Hưng Vũ
Hưng Vũ
6 years ago

Rất hay nha

Tuân Han
Tuân Han
6 years ago

doc tho the nay aj muon gia nua

Quỳnh Thúy
Quỳnh Thúy
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Giọt Mưa Thu ơi

Dat Do
Dat Do
6 years ago

Em Ve Pho Co

Le Thuy
Le Thuy
5 years ago

Thơ hay Chúc mừng Giọt Mưa Thu

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi!

Xuân Khang Lê
Xuân Khang Lê
5 years ago

Thơ về Hà Nội của tôi hay đến nao lòng , cho tôi xin chúc mừng tg Giọt Mưa Thu !

Scroll to Top