Bài Thơ: TỔ QUỐC MÃI GHI CÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TỔ QUỐC MÃI GHI CÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TỔ QUỐC MÃI GHI CÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Dấu chân nào xẻ dọc dãy Trường Sơn.
Lớp lớp người con hi sinh vì Tổ Quốc.
Bao chiến công đã đi vào cổ tích.
Đất mẹ anh hùng thấm đẫm máu xương.

Vẫn còn nghe những trận đánh phi thường.
Những vết thương vẫn chưa liền vết sẹo.
Đã bao năm chiến tranh còn để lại.
Lúc trở trời lại cào cấu thương đau.

Vẫn còn nghe những khúc khải hoàn ca.
Và tiếng vọng “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn “.
Dù giá rét đêm dầm mưa ướt đẫm.
Vẫn trung kiên bất khuất trước giặc thù.

Mái tóc xanh xưa giờ đã bạc màu.
Sống giữa đời thường vẫn là người chiến sĩ.
Chẳng ngại khó khăn không sờn ý chí.
Tổ Quốc muôn đời …
Ghi nhớ công ơn…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 19/7/2018

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Hoài Đạo
Trần Hoài Đạo
5 years ago

Ở trong em : hoa hồng và súng thép !

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ rất hào khí eơi.

Nguyễn Viết Duy
Nguyễn Viết Duy
5 years ago

Trong thơ em có cả mùi súng đạn.
Có tình người vượt qua cả thời gian.
Những anh hùng hy sinh vì Tổ quốc.
Sẽ ấm lòng trên cõi Niết bàn.

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ rất hay là sự chi ân đầy súc động đối với sự hy sinh của Cha Anh chúng Ta cho nền độc lập tự do của Tổ Quốc xin trân thành cảm ơn Giọt Mưa Thu chúc Em luôn trẻ đẹp vui vẻ yêu đời

AN Viên
AN Viên
5 years ago

Hay lắm e

Hằng Tím
Hằng Tím
5 years ago

Hay quá chị ơi

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha em !

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Đầy cảm xúc bài thơ chạnh lòng
Hay chiều về vui vẻ nhé em

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Tuan Hoa
Tuan Hoa
5 years ago

Thay mặt Anh em CCB những người con đất Hà Thành cảm ơn GMT với bài thơ rất hay.

Bùi Văn Sắc
Bùi Văn Sắc
5 years ago

Bai tho co y nghia khong nhung nhan ngay Thuong binh liet si ma con nhan gui den the he hom nay hay song xung dan voi nhung nguoi da nga xuong cho moi chung ta…

Quốc Thị Thuận
Quốc Thị Thuận
5 years ago

Rat co y nghia

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
5 years ago

Rất hay và xúc động em ạ ???

Ngô Trạch
Ngô Trạch
5 years ago

Thơ hay quá em .thay mặt những người lính cảm ơn em

Van Nguyenquoc
Van Nguyenquoc
5 years ago

Chào tg.
Thơ bạn hay quá lịch sử oai hủng suốt 4000 năm việt nam ta không thể nào quên

Nguyễn Tiến Đức
Nguyễn Tiến Đức
3 years ago

Thế hệ anh hùng việt nam đã đi vào lịch sử,để thương nhớ các anh mãi mãi không nguôi.

Scroll to Top