Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG DỊU ÊM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ KHÔNG DỊU ÊM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NỖI NHỚ KHÔNG DỊU ÊM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Em trở về trong một sớm mùa thu.
Nắng hanh hao nét tươi màu quí phái.
Con đường cũ lá trải vàng mềm mại.
Ngỡ rằng ai bỏ quên tấm lụa dài

Ngõ phố nhỏ từng in dấu chân ai.
Hoàng hôn tím ủ đầy bao thương nhớ.
Chợt liêu xiêu chao nghiêng chiều bóng đổ.
Gió chuyển mùa mang hơi thở vào Thu.

Thu đã về nhắc lời hẹn ước xưa.
Phút giao mùa hạt mưa cài răng lược.
Bao thương giận làm môi mềm mắt ướt.
Để lá vàng rơi rớt những đê mê.

Dậy sóng lòng nỗi nhớ chẳng dịu êm.
Gió thổi mạnh làm hàng cây nghiêng ngả.
Bao yêu thương cồn cào dâng trong dạ.
Chênh chao lòng…
Khẽ gọi… Dấu yêu ơi…!!!

Giọt Mưa Thu
13/8/2017

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Goi dt tớ đi

Tra Thanh Nguyen
Tra Thanh Nguyen
5 years ago

Tho mong!

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
5 years ago

Thơ em hay quá,rất ngọt ngào…Giọt Mưa Thu ! Chúc em

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Rất hay… Chúc mừng t g…

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam bai tho

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
5 years ago

Quá tuyệt vời

Nguyễn Tân Tiến
Nguyễn Tân Tiến
5 years ago

Ok

Vinh Quang Lê
Vinh Quang Lê
5 years ago

Em dịu dàng trong câu hát lời ru
Mượn chân trời làm dây buộc nỗi nhớ
Ngọn gió heo may chạm cây bàng giẫy giụa
Góc phố nồng vội
Bối rối
Nụ hôn

Một nửa em thương nhớ giận hờn
Nhặt những dấu yêu theo mây về gửi nắng
Đạp đám lá khô, con nai vàng trầm lặng
Nghe mưa trái mùa cho hoa cỏ thêm xanh

Gió nghịch mùa , sương giăng hạt buông mành
Phố dịu dàng nằm nghe ” Tiếng Thu ” vỗ
Nghe ” Khúc Mưa ” điệp vàng lớp lớp đổ
Em ru gì
Cho thắm
Những sắc hoa

Khúc nhạc nào ru một bản tình ca
Góp với Thu cho hương nồng với phố
Lời ru cất lên cho vơi đi nỗi nhớ
Một mùa thu ôm chiếc lá dỗ dành

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Hay lém nha

Binh Trong
Binh Trong
5 years ago

Quá xinh đẹp tuyệt vời

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Hay tuyệt lắm em ơi

Hoàng AN
Hoàng AN
5 years ago

bài thơ hay chị ơi

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ tình mùa thu rất hay chúc mừng Giọt Mưa Thu chúc Em luôn trẻ đẹp vui vẻ yêu đời

Duc Phong Tran
Duc Phong Tran
5 years ago

Dấu yêu đây…hơ hơ hơ

Scroll to Top