Bài Thơ: BÂY CHỪ HUẾ CÓ CÒN KHÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BÂY CHỪ HUẾ CÓ CÒN KHÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

BÂY CHỪ HUẾ CÓ CÒN KHÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Bây chừ Huế có còn không
Chiều mưa bảng lảng gió bồng theo mây
Để nghe một chút vơi đầy
Ta về với Huế tìm ngây ngất buồn

Bây chừ nắng có nhẹ tuôn
Bên ngôi nhà cổ khẽ luồn qua song
Có nghe thoáng nhẹ trong lòng
Một chiều thơ mộng ai đong mắt chờ

Bây chừ chiếc nón bài thơ
Làm ai lưu luyến hững hờ nữa không
Để cho đôi má em hồng
Ai về ai nhớ phố đông cổ thành

Bây chừ cuộc sống trôi nhanh
Còn ai để nhớ để dành cho ai
Sông Hương dòng chảy xuôi dài
Qua miền cổ kính nghe ngai ngái sầu

Bây chừ nơi bến Vân Lâu
Có ai ngồi đó gật đầu chào nhau
Hoàng hôn chiều rũ một màu
Ai về hôm nọ ta lau lệ chờ

Bây chừ Huế vẫn như mơ
Tháng ba nắng đốt hàng giờ hanh hao
Sợ khi cái nóng gió Lào
Đã làm cho Huế xanh xao trong chiều.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thiên Đường KhócK
Thiên Đường KhócK
4 years ago

Huế bây chừ buồn lắm phải không em
Vắng anh rồi mưa lạnh từng đêm đen
Và trời khuya thành phố có lên đèn
Để em anh vẫn một mình lẻ bóng.

Đã lâu rồi anh chưa về thăm Huế
Để Huế buồn, Huế giận đến nghìn thu
Em ngơ ngác qua Trường tiền lộng gió
Nặng nỗi sầu in trong nón bài thơ

Đã lâu rồi anh không về thăm Huế
Từ độ nào thành Huế chết đêm xuân
Đã gửi vào em nét thanh tân khó tả
Huế bây chừ buồn lắm phải không em..!

Christy Tran
Christy Tran
4 years ago

Thơ Xh hay quá anh ơi

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Hay lắm em ơi

Đức Thọ
Đức Thọ
4 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
4 years ago

Xa rồi còn nhớ Huế yêu Tràng Tiền em đợi chiều chiều anh qua
Nơi đây sóng nước mượt mà
Trời mây xanh thẳm la đà bóng câu

Nguyen Le
Nguyen Le
4 years ago

Rất tuyệt vời

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
4 years ago

Rất tuyệt vời em ơi

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Chùm thơ hay quá bạn!

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Thật tuyệt anh huế anh ơi

Thy Tơ Phantơ
Thy Tơ Phantơ
4 years ago

Còn em Huế còn anh ơi

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Hay lắm bạn ơi chúc mừng nhé

Bích Liên
Bích Liên
4 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời em ơi cảm xúc quá

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Xướng họa hay quá em
Chúc em luôn vui vẻ nhé

Trần Tuyết
Trần Tuyết
4 years ago

Thơ hay đong đầy cảm xúc, ảnh đẹp lắm em

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Thật tuyệt vời
Xin chúc mừng các tác giả ạ

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay bạn ơi ? chúc buổi chiều vui vẻ

Kim Ánh
Kim Ánh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Thủy Lăng
Thủy Lăng
4 years ago

Cứ thấy trong thơ Huế dịu dàng trầm mặc em ạ

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Hai bài thơ xướng họa hay tuyệt lắm anh.

Giang Đôn Bùi
Giang Đôn Bùi
4 years ago

Bài thơ hay quá. Thật tuyệt vời

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Ảnh đẹp, thơ hay, rất đặc trưng Xứ Huế. Chúc mừng các tác giả nhé.

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Chúc bạn bữa trưa ngon miệng bên người thân nhé!!

Phạm Quý
Phạm Quý
4 years ago

Thơ hay quá các tác giả ơi

Phạm Thảo
Phạm Thảo
4 years ago

Nói về huế của tui .hihi em .chúc em .bài thơ hay

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Bài Thơ nói về Huế quá tuyệt hai tg tôi yêu ! chúc ngày mới an lành hạnh phúc nhé

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Thơ hay quá ảnh minh hoạ đẹp!
Lời mượt từ ngữ phong phú giàu hình ảnh
Ý sâu lắng
Mến chúc em buổi trưa vui ve hp!

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

HUẾ ƠI
Thơ: Dương Hoàng

Hương giang dòng nước lượn lờ
Ai cầm chiếc nón bài thơ đợi chờ
Ai về cho dạ thầm mơ
Đông Ba Vĩ Dạ thẫn thờ nhớ mong

Người ơi có giữ bên lòng
Trường Tiền ta đứng buồn trong mắt sầu
Chiều nào hiu hắt giọt ngâu
Hoàng hôn nhạt nắng bên lầu mờ sương

Vân Lâu nhớ áo bụi đường
Ai chờ ai đợi ai thương nhớ nhiều
Trong tà áo tím người yêu
Ngời trong ánh nắng một chiều hoàng hôn

Huế ơi sao dạ bồn chồn
Mỗi lần nhắc đến là nôn nao chờ
Hoàng Thành đẹp đến ngẩn ngơ
Xa xa núi Ngự tỏa mờ khói bay

Huế ơi nhớ lắm từng ngày
Ai vừa nhắc đến hỏi ngay bây chừ
Vẫn còn nhiều nỗi tâm tư
Ai vương ta nhớ đến từ chiêm bao.

DH

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
4 years ago

Bài thơ hay quá em

Scroll to Top