Bài Thơ: XA HUẾ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: XA HUẾ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

XA HUẾ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mai em về nhớ lắm Huế yêu ơi
Xa Quốc Học nhớ lời ai nhắn nhủ
Xin giữ nhé kỷ niệm ngôi trường cũ
Phượng vĩ cây đơm nụ biếc đầy cành

Huế bây chừ đẹp lắm ánh trăng thanh
Đêm dần xuống giăng mành sương trắng bạc
Câu hò vẳng bên sông ai vừa hát
Khúc Nam ai dào dạt nhớ nao lòng

Xa Huế rồi dạ đau đáu chờ mong
Vẫn còn đó bên dòng Hương núi Ngự
Trường Tiền đợi một người đi viễn xứ
Mối tình xưa ấp ủ đã bao mùa

Mai em về nhớ lắm Huế chiều mưa
Nhớ áo tím ai vừa qua ngõ nhỏ
Xin gửi chút ân tình sang bên nớ
Bến Vân Lâu gửi nỗi nhớ một người…

CP – 15/4/2019
P/s: Kỷ niệm chuyến du lịch về thăm Huế

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quốc Phương Nguyễn
Quốc Phương Nguyễn
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Đăng Triệu
Đăng Triệu
5 years ago

Bài thơ hay quá Tím ơi chúc em vui nhiều

Văn Nhân
Văn Nhân
5 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp lắm chị Bắng Lăng Tím ! VN chúc chị có buổi tối vui tươi nhé !

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
5 years ago

O vô Huế khi mô rứa
Không cho tui biết để bữa mời thăm
Vô đại nội ghé ngai Vua
Tui là vua O là bà HoÀng hậu …kkk
Thơ hay chúc mừng em

Sông Lam
Sông Lam
5 years ago

Rất hay BLT

Dai Tran
Dai Tran
5 years ago

Thơ hay quá, ảnh cũng rất đẹp

Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
5 years ago

Tuyệt

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng iu nhóa

Thanh Hồ
Thanh Hồ
5 years ago

Bài thơ hay. Ảnh đẹp dễ thương

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp. Tuyệt.

Hồ Phi
Hồ Phi
5 years ago

Hay.

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Thơ về huế ngọt ngào như huế vậy chúc mừng e nhé thơ và ảnh

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
5 years ago

Hai cô gái đất Mỏ Quảng Ninh. Hình ảnh rất quen thuộc.

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Áo dài thướt tha đẹp quá chị người đẹp

Võ Sơn Lâm
Võ Sơn Lâm
5 years ago

Tuyệt vời…

Nhân Nguyễn
Nhân Nguyễn
5 years ago

HUẾ THƯƠNG
Góp Huế cùng mụi nhé

Xuân vẫn còn… e ấp của tháng ba
Chim én liệng… áng mây sà xanh ngất
Tình xa thẳm… bỗng chừ sao giống thật
Biết đợi mong… lây lất vạn muôn chiều

Kia Tràng Triền…. ghép nhịp trỗi hồn yêu
Hương Giang đợi… những điều ngờ không thể
Cố đô vẫn… giữ tròn câu ước thệ
Núi Ngự kia…. ngạo nghễ đứng phơi bày

Mong một lần… gặp gỡ thoả hồn say
Cùng dạo bước… thả dài men Vọng Cảnh
Quên tất cả… nẻo đường còn cô quạnh
Đợi sao đêm… lấp lánh rọi thiên đường

Mong một lần … đến Huế thoả niềm thương
Nghe sóng vỗ… đêm trường ru giấc ngủ
Hình ai đã… khắc lồng tim trú ngụ
Gánh tương tư… ấp ủ lối đi về

Một mối tình… ngày tháng vẫn mải mê
Gặp chi hỡi… nặng thề rồi thao thức
Con tim nhỏ… dập dồn khoan nóng ngực
Tình yêu ơi… ray ức lệ luôn nhàu!

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
5 years ago

Hay lắm em ạ!

Binh Nguyen Thai
Binh Nguyen Thai
5 years ago

Em.. Thơ & Ảnh…

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời em ơi

Thiên Di
Thiên Di
5 years ago

Bài thơ ngọt ngào lắm em ,ảnh đẹp quá hà

Nhuty Pham
Nhuty Pham
5 years ago

NHỚ HUẾ VÀ EM

Xa Huế rồi anh nhớ mãi khôn nguôi
Nhớ hình bóng xưa một thời yêu dấu
Quên sao được em ơi! Quên sao được
Anh vẫn mong vẫn ước có em về

Mình gặp nhau năm ấy một mùa ve
Bằng Lăng Tím nụ khoe đầy sắc thắm
Hàng phượng vĩ có ai về đứng ngắm
Trường Tiên soi bóng dáng nhịp cầu cong.

Nắm tay em nghe rạo rực trong lòng
Tình thi hữu thầm mong ngày hội ngộ
Em rạng rở trong câu vần chín rộ
Lý mười thương theo độ muốn quay về.

Đi bên em anh nghiêng ngả say mê
Con đường cũ phố quen giờ trở lại
Anh hồi tưởng trong thâm tâm nhớ mãi .
Hình bóng người cứ khắc khoải hằng đêm.

Anh nhớ vô cùng giữa Huế và em
Sắc áo tím anh về nhen mộng đẹp
Rồi mai mốt …cữa lòng ai cos khép ???
Anh nguyện thề xin chép hết thành thơ.

Thơ Triều Dâng
15/4/2019

Nhuty Pham
Nhuty Pham
5 years ago

Thơ em hay lắm anh góp Húevcungf em nha

Thu Hà
Thu Hà
5 years ago

Tuyệt vời lắm cả thơ và ảnh chị à !
Em chúc chị buổi chiều vui vẻ nha !

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm, hai nàng thật xinh ?

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
5 years ago

Yêu yêu chị ơi

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
5 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp lắm
Chúc mừng em

Son Nguyen
Son Nguyen
5 years ago

Huế và những nỗi niềm các thi sĩ nghe mà nhớ đến nao lòng

Thành Sơn Nguyễn
Thành Sơn Nguyễn
5 years ago

Thơ hay xướng họa

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật hay

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
5 years ago

Thơ xh hay lắm Em.

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp lắm bạn ơi chúc mừng nhé

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời ?

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
5 years ago

Bắng Lăng Tím – Thơ về HUẾ rất hay tuyệt.. Chúc mừng chị Bắng Lăng Tím và các tác giả..

Song Trà
Song Trà
5 years ago

Chùm thơ ngọt ngào, lắng đọng lắm Huế Thương ơi.!

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
5 years ago

Tuyệt vời chi

Thuỵ Phương
Thuỵ Phương
5 years ago

Thơ hay hình đẹp.
Chúc mừng em iu

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay nàng ơi chúc mừng bạn iu nhé

Tuyết Dung Dạ Khúc
Tuyết Dung Dạ Khúc
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp quá ạ

Mung Nguyen
Mung Nguyen
4 years ago

Ảnh đẹp tuyệt vời bài thơ hay em ơi

Tường Loan
Tường Loan
4 years ago

Xướng họa tuyệt vời
Hai chị đẹp lắm
Xin chúc mừng chị nhé

Phạm Như Phước
Phạm Như Phước
4 years ago

Hai út thấy cũng xinh nhĩ

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay em ak

Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
4 years ago

Xa Huế một bài thơ rất hay , xin chúc tác giả luôn vui cùng ngày vui chiến thắng

Scroll to Top