Thơ TÌNH YÊU đôi lứa lãng mạn & ngọt ngào nhất (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tình Yêu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Tình Yêu Đôi Lứa

Thơ viết về tình yêu lãng mạn, nhiều cảm xúc dành cho đôi lứa; Thơ tình yêu tự sáng tác mới nhất; Thơ tình yêu thương dành cho những ai đang yêu;.v.v.

Bài Thơ: ANH MUỐN LÀM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN LÀM (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN LÀM
Thơ: Hồng Giang

Anh muốn làm hạt nắng muộn tháng ba
Cứ mong manh cứ nhạt nhoà vậy nhé
Để hôn lên bờ môi hồng khe khẽ
Hanh hao chiều nhè nhẹ tóc mây vương.

Anh muốn làm một hạt nắng ẩm ương
Phút bên em cũng dường như khờ dại
Trái tim cằn trót vì ai khắc khoải
Nửa đời còn mê mải với tình si.

Anh muốn làm cơn gió nhẹ thầm thì
Ghé vành tai nói những gì thủ thỉ
Để cho em thôi không còn suy nghĩ
Thôi không còn bì tị với hờn ghen.

Anh muốn làm cơn gió để bon chen
Giữa cuộc sống bao lấn chèn lừa lọc
Để em quên tháng năm dài mệt nhọc
Mình bên nhau săn sóc giấc mơ hồng.

Anh muốn làm con sóng giữa biển đông
Ngày tháng mãi…
Hôn môi hồng…
Bờ cát!

30/03/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: TÌM LẠI TÌNH YÊU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÌM LẠI TÌNH YÊU (Tác giả: Thanh Hùng)

TÌM LẠI TÌNH YÊU
Thơ: Thanh Hùng

Ta gặp nhau cho vơi bớt nỗi buồn
Để không phải căn phòng luồn gió lạnh
Cùng ngồi đếm ngôi sao trời lấp lánh
Hưởng vị tình mà dư ảnh chưa tan

Ta gặp nhau tìm lại chút nồng nàn
Kể từ lúc tình dối gian buông bỏ
Cũng từ độ con tim còn để ngõ
Đến bây giờ tình đó mãi nhân thêm

Ta gặp nhau ủ lại chút êm đềm
Cho khoảnh khắc giọt mềm thôi rơi nữa
Niềm hạnh phúc cùng kề vai nhau tựa
Để lòng mình lời hứa cũ quên mau

Ta gặp nhau cho đời được tươi màu
Cùng ôn lại những niềm đau chôn kín
Và xóa hết tình xưa còn bịn rịn
Để ta cùng đi đến đỉnh yêu thương.

Bài Thơ: TỰ CẢM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: TỰ CẢM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TỰ CẢM
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta thường tự hỏi chính ta
Bình minh rạng rỡ từ là nơi đâu
Mà khi ngày mới bắt đầu
Đất trời điểm những sắc màu vui tươi!

Và khi em nở nụ cười
Ta nghe nhịp sống khắp nơi tưng bừng
Nụ hoa khoe sắc thơm lừng
Sẻ nâu vừa hót ngập ngừng lại thôi

Ta nghe lòng đất sinh sôi
Hạt mầm chuyển động đâm chồi vươn lên
Và em luôn ở kề bên
Bình minh tuyệt diệu đầy mênh mông tình

Ta thường tự hỏi chính mình
Nơi đâu là chốn lung linh tuyệt vời
Chính là nơi phía ta ngồi
Tình yêu còn đủ bồi hồi như xưa!

Ngày 21. 03. 2019



Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ MỘT NGƯỜI 2
Thơ: Hồng Giang

Có một người tôi muốn được gọi tên
Muốn mãi được gần bên vì rất nhớ
Bởi với tôi em chính là duyên nợ
Con tim cằn trăn trở lắm ai ơi.

Có một người khiến tôi cứ chơi vơi
Cứ luyến nhớ rã rời trong hoài vọng
Cứ vẩn vơ tháng ngày dài trông ngóng
Sợ xuân tàn cửa đóng chẳng cài then.

Có một người giữa cuộc sống bon chen
Đến bên tôi khát thèm vòng tay ấm
Mang cho tôi phút tình si chầm chậm
Xuân nồng nàn lấm tấm giọt mưa vương.

Có một người tôi luôn nhớ luôn thương
Muốn mãi được chung đường như hẹn ước
Muốn mãi được vẹn tròn câu sau trước
Dẫu tình đời đâu có được như mơ

Có một người khiến tôi viết tình thơ
Đem câu chữ…
Thẫn thờ…
Say luyến ái!

12/03/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG (Tác giả: Chuyên Tạ)

LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG
Thơ: Chuyên Tạ

Lời yêu dẫu ngỏ muộn màng
Em đây xin nhận rồi mang vào lòng
Tim khờ sáng đợi chiều mong
Mơ ngày hợp cẩn nối vòng tay yêu

Đắn đo suy nghĩ chi nhiều
Đêm đông lạnh lẽo hắt hiu anh à
Đợi trầu cau lễ anh qua
Chữ duyên ta dệt một nhà chung vui

Từ nay hết cảnh ngậm ngùi
Thương thương nhớ nhớ đẩy lui muộn phiền
Ta về gom nắng ngoài hiên
Sợi tơ hồng đỏ gửi miền yêu thương

Để cho đôi má em hường
Vòng tay ấm áp vấn vương nụ tình
Ân nồng ghép cánh môi xinh
Tình yêu hai đứa chúng mình sắt son.



Bài Thơ: TRÒN GIẤC MƠ YÊU (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: TRÒN GIẤC MƠ YÊU (Tác giả: Chuyên Tạ)

TRÒN GIẤC MƠ YÊU
Thơ: Chuyên Tạ

Chữ yêu rồi anh đã gửi vào thơ
Để tim nhỏ em đợi chờ khao khát
Tình cuộn sóng cứ trào dâng dào dạt
Lời nhớ thương như biển hát nao lòng

Em lặng thầm theo năm tháng hoài mong
Anh về nhé ta trọn vòng tay ấm
Mặc đông đến hay trời đang rét đậm
Nụ hôn mềm ngào ngọt thấm bờ môi

Về với em hạnh phúc ấy vun bồi
Cùng kết chặt chữ chung đôi mãi nhé
Mỗi buổi sáng dắt tay nhau nhè nhẹ
Chiều buông dần nụ hôn khẽ bờ mi

Anh chẳng chê em quá tuổi xuân thì
Từng con chữ khảm tình si vụng dại
Xuân ấm áp hết ưu phiền hoang hoải
Bờ vai này em dựa mãi vào anh

Mộng uyên ương trao tất cả chân thành
Tình ta đẹp như bức tranh sơn thủy
Em vẫn thế một con người bình dị
Viết đôi lời với suy nghĩ từ tâm

Gieo yêu thương hạnh phúc sẽ nảy mầm.

Bài Thơ: MÃI YÊU (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: MÃI YÊU (Tác giả: Chuyên Tạ)

MÃI YÊU
Thơ: Chuyên Tạ

Đâu có cần đợi đến lễ tình nhân
Em mơ ước chúng mình gần nhau mãi
Rồi ấp ủ cho tim hồng ấm lại
Đừng để em cứ hoang hoải đợi chờ

Mượn đôi dòng ghép cảm xúc vu vơ
Ta lặng lẽ ru tim khờ ngon giấc
Tình yêu vốn trải qua nhiều cung bậc
Lúc vui cười khi kìm nấc đớn đau

Hãy kề bên điểm tô thắm sắc màu
Trái tim nhỏ mãi cho nhau hơi ấm
Lòng em khắc bóng hình anh sâu đậm
Đâu có chờ lễ mới thấm câu yêu

Tựa vào anh em thỏ thẻ đôi điều
Dẫu lớn tuổi mình cứ phiêu anh nhé
Vòng tay ấy hãy ôm em nhè nhẹ
Đón xuân nồng cùng hát khẽ lời yêu.



Bài Thơ: GỬI VỀ EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GỬI VỀ EM (Tác giả: Tùng Trần)

GỬI VỀ EM
Thơ: Tùng Trần

Anh không hứa yêu em bao lâu cả
Bởi cuộc đời là muôn ngả thâm sâu
Ai trên đời cũng có những bể dâu
Chẳng riêng anh mà bao người đều thế

Anh yêu em hơn vạn lời anh kể
Vì trong lòng không thể thốt nên câu
Đâu dễ gì.. nói hai tiếng yêu nhau
Anh trân trọng giây phút đầu tiên đó

Gặp bên đời đã là điều rất khó
Đâu dễ gì gừ bỏ chữ yêu thương
Vì anh tin trên trăm vạn nẻo đường
Dẫu ghập ghềnh hiểm nguy ta cũng đến

Tuy không biết đời bao nhiêu bờ bến..
Nhưng nguyện rằng cùng bước đến tương lai
Bao khó khăn anh cũng chẳng đoái hoài
Để nắm chặt lấy bàn tay em mãi

Yêu em rồi dù bao nhiêu trở ngại
Anh một lòng mãi có bóng hình em.

Bài Thơ: YÊU LÀ GÌ (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: YÊU LÀ GÌ (Tác giả: Chuyên Tạ)

YÊU LÀ GÌ
Thơ: Chuyên Tạ

Cho em hỏi mọi người một tí
Đừng trả lời nếu nghĩ chưa ra
Tình yêu là cái gì nà
Lúc thì vui vẻ lúc ta lại sầu ?

Ngoài trời đổ mưa ngâu rả rích
Mà trong phòng tĩnh mịch cô liêu
Hình như khắc khoải bao điều
Hỏi anh có phải vì yêu không nào ?

Trong giấc mộng chênh chao nỗi nhớ
Bỗng thấy mình rất sợ cô đơn
Đắn đo suy nghĩ dỗi hờn
Phải chăng tình giống như cơn mưa buồn ?

Người bội ước lệ tuôn trên má
Để ta sầu quên cả thời gian
Nhạt phai nhan sắc úa tàn
Lẽ nào không thể bình an vì tình ?

CT 24.9.18



Bài Thơ: ĐIỀU EM MUỐN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: ĐIỀU EM MUỐN (Tác giả: Chuyên Tạ)

ĐIỀU EM MUỐN
Thơ: Chuyên Tạ

Em muốn làm cô Tấm của ngày xưa
Ngủ trong trái thị thơm vừa thức dậy
Câu chuyện cổ tích xưa bà kể ấy
Thật dễ thương ôi biết mấy ngọt lành

Em muốn làm người phụ nữ của anh
Dành tất cả những chân thành em có
Tình yêu ấy thắm hồng trong tim nhỏ
Tỏa ngát hương sau lớp vỏ thơm lừng

Rất bình thường không lòe loẹt diện chưng
Giống như những bông hoa rừng buổi sáng
Nghe chim hót khi Mặt Trời ló rạng
Nắm tay anh cùng đón áng mây chiều

Cô Tấm hiền bên hoàng tử đáng yêu
Thật hạnh phúc không một điều phật ý
Bố và mẹ chắc sẽ vui anh nhỉ
Nàng dâu hiền chăm sóc kĩ toàn gia

Đơn giản thôi em muốn vậy anh à
Bên nhau mãi không rời xa anh nhé
Vòng tay ấy ấm nồng ôm nhè nhẹ
Em thì thầm khe khẽ nói yêu anh.

CT 31.8.18

Scroll to Top