Bài Thơ: MÃI YÊU (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: MÃI YÊU (Tác giả: Chuyên Tạ)

MÃI YÊU
Thơ: Chuyên Tạ

Đâu có cần đợi đến lễ tình nhân
Em mơ ước chúng mình gần nhau mãi
Rồi ấp ủ cho tim hồng ấm lại
Đừng để em cứ hoang hoải đợi chờ

Mượn đôi dòng ghép cảm xúc vu vơ
Ta lặng lẽ ru tim khờ ngon giấc
Tình yêu vốn trải qua nhiều cung bậc
Lúc vui cười khi kìm nấc đớn đau

Hãy kề bên điểm tô thắm sắc màu
Trái tim nhỏ mãi cho nhau hơi ấm
Lòng em khắc bóng hình anh sâu đậm
Đâu có chờ lễ mới thấm câu yêu

Tựa vào anh em thỏ thẻ đôi điều
Dẫu lớn tuổi mình cứ phiêu anh nhé
Vòng tay ấy hãy ôm em nhè nhẹ
Đón xuân nồng cùng hát khẽ lời yêu.

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay thiệt là hay em , chúc ngày mới luôn vui vẻ em nhé

Trà My
Trà My
5 years ago

Úi

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Rất tuyệt vời Chuyên Ta

Dung Áo Dài
Dung Áo Dài
5 years ago

Hay

Dung Áo Dài
Dung Áo Dài
5 years ago

Ta mãi mãi mãi yêu nhau anh nhé
Chẳng can chi khi trẻ lúc già
Tim luôn có nhau tình thắm thiết tha
Cả hai đứa chúng ta yêu nhau mãi

Cuộc đời dài khổ vui đều phải trải
Mình chia sầu ra,cộng lại nụ cười
Giận tí thôi… nhìn nhau lại hồng tươi
Đời ngắn ngủi chuyện ngậm ngùi quên nhé

Ngô Bình Minh
Ngô Bình Minh
5 years ago

Vòng tay ấy ôm em rất chặt.
Để cả hai cùng nhịp đập con tim. (chứ ôm lõng lõng thì ăn thua gì hả CT?!

Giang Le
Giang Le
5 years ago

Vui vẻ nha xui

Trịnh Phương
Trịnh Phương
5 years ago

Chuyen Ta
Thật ngọt ngào
❤❤❤

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Kinh thế

Cụ Hàm
Cụ Hàm
5 years ago

Hay

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
5 years ago

Tuy ở xa Anh nhớ mãi bóng kiều
Chuyen Ta..hỡi mình cùng phiêu nàng nhé
Kề môi má anh hôn em thật nhẹ
Thật dịu dàng vui vẻ nhá em yêu…
……
Hihi…

Hai Buingoc Hai
Hai Buingoc Hai
5 years ago

Già có tình yêu của già trẻ có tình yêu của trẻ?❤️?

Thanh Trúc
Thanh Trúc
5 years ago

Tuyệt quá chị iu

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

?chuẩn k cần chỉnh

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm Chuyen Ta

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Ngọt ngào quá Chị iu

Thanh Hoa
Thanh Hoa
5 years ago

Tuyệt quá muội iu ơi
Hihi

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Biết ! Biết ! Rồi , khi yêu tình cháy bỏng.
Tuổi tuy già mà hễ thích là yêu.
Nhưng người oi ! Tháng đầu năm có lễ.
Phiêu chi hoài ráng đợi ngày va-len-…hai.

Thì ừ…! Đã yêu , tính toán chi riết.
Nhưng vội vàng , nông nỗi thời mau qua.
Ta cứ để và dành dụm đầy đủ.
Trước sau gì rồi cũng tràn trào tuôn.

Chứ cứ , suôn suôn trao vụn vỡ nát.
Đổi gởi hoà thời nó chẳng chịu ngưng.
Đông lắng đọng ẩn mình né tránh núp.
Xuân từ hạ phừng phực nhớ mùa đông.

Rồi khi ấy biết tìm đâu thu mát.
Chán gió sầu tê buốt giá đông yêu…!
Ngẫm kĩ thì đời có mấy bao nhiêu.
Ui thôi..’! mãi mãi yêu nhé…- lắm lúc xuân diêu..!

Trần Hoa Nam
Trần Hoa Nam
5 years ago

Vậy mà hôm anh ào như cơn lốc
Mang cho em một chút lạnh mùa Đông
Nơi nắng gió đất phương Nam ấm áp
Thật nhớ mãi người Hà Nội trắng tay luôn và ngay…
P/s: chỉ có rủ nhau cà và phê mà khó thế đó các cụ à ha ha ha

Trần Hoàng
Trần Hoàng
5 years ago

DẦU SAO ĐI NỮA. ..
TÔI RẤT VUI MỪNG KHI ĐƯỢC GẶP LẠI EM. ..
” NHẤT XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG ”
NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP THÌ SẼ MÃI TRƯỜNG TỒN BỞI THỜI GIAN

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Ngọt xế

Vũ Uyên
Vũ Uyên
5 years ago

Rất hay

Dũng Hoàng Xuân
Dũng Hoàng Xuân
5 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi. Thật là xúc động. Yêu nhau đến lúc bạc đầu vẫn yêu

Nguyễn Kim Oanhh
Nguyễn Kim Oanhh
5 years ago

Ờ bít òy . Anh mãi yêu ẻm Chuyen Ta

Thu Vân Dương
Thu Vân Dương
5 years ago

Chúc em gái luôn vui vẻ để lúc nào cũng có thơ hay mà đọc!!!

Hạ Bằng Lăng Nguyễn
Hạ Bằng Lăng Nguyễn
5 years ago

Hihi….chị

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

*”* VALENTINE ??? *”*

Chẳng bao giờ tôi có lễ tình nhân
Mấy chục năm tôi bâng khuâng .. buồn bã
Như đêm nay tôi đang khóc người ạ ….!!!
Vạn chữ buồn cứ tuông ra .. xót xa
*
Tôi nhớ lắm .. nhớ lắm người rất xa
Nghĩ về người .. không ngăn dòng thổn thức
Trái tim khờ cứ đập buốt lồng ngực
Vò võ sầu .. khóc nức nỡ ai bi
*
Cố xoa dịu nỗi đau để quên đi ….
Valentine là gì ?? tôi không biết …..
Chưa một lần được trọn vẹn .. tha thiết
Đời tôi à .. da diết sầu lệ rơi
*
Qua mấy ngày Valentine đến rồi
Tôi cầu chúc khắp mọi nơi hạnh phúc
Pháo giao thừa đón xuân gần tới lúc
Năm mới sang lễ tình nhân chứa chan .

19h/17/02/2019
Nguyễn Phượng
BB(BuBông)

Bu Bông góp vui cùng em với bài năm ngoái chị viết nhé

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
5 years ago

Ngọt lắm luôn ?

Scroll to Top