Bài Thơ: TRÒN GIẤC MƠ YÊU (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: TRÒN GIẤC MƠ YÊU (Tác giả: Chuyên Tạ)

TRÒN GIẤC MƠ YÊU
Thơ: Chuyên Tạ

Chữ yêu rồi anh đã gửi vào thơ
Để tim nhỏ em đợi chờ khao khát
Tình cuộn sóng cứ trào dâng dào dạt
Lời nhớ thương như biển hát nao lòng

Em lặng thầm theo năm tháng hoài mong
Anh về nhé ta trọn vòng tay ấm
Mặc đông đến hay trời đang rét đậm
Nụ hôn mềm ngào ngọt thấm bờ môi

Về với em hạnh phúc ấy vun bồi
Cùng kết chặt chữ chung đôi mãi nhé
Mỗi buổi sáng dắt tay nhau nhè nhẹ
Chiều buông dần nụ hôn khẽ bờ mi

Anh chẳng chê em quá tuổi xuân thì
Từng con chữ khảm tình si vụng dại
Xuân ấm áp hết ưu phiền hoang hoải
Bờ vai này em dựa mãi vào anh

Mộng uyên ương trao tất cả chân thành
Tình ta đẹp như bức tranh sơn thủy
Em vẫn thế một con người bình dị
Viết đôi lời với suy nghĩ từ tâm

Gieo yêu thương hạnh phúc sẽ nảy mầm.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Gieo yêu thương hạnh phúc sẽ nảy mầm
Anh xin nguyện dẫu nàng thâm hổng chán
Dù teo tóp vẫn bên mình éo nản
Nếu sau này bậu có mãn càng yêu

Trần Ngọc
Trần Ngọc
5 years ago

Thơ ngọt ngào… hình đẹp e iu.

Thanh Hoa
Thanh Hoa
5 years ago

Trùi ui bài thơ muội viết ngọt thế
Hihi
Nếu tết nầy anh còn nhớ đến em
Vê Bình Dương ta buông dèm anh nhé
Đừng im lặng mà tôi thân cho bé
Tuổi xế tà ko còn trẻ anh ơi

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Tho e hay và mượt mà lắm đa

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay lắm

Tím Bằng Lăng
Tím Bằng Lăng
5 years ago

Hay xế gái iu …

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Nhưng em ơi ! Gió mùa đông đang vút rậm.
Chút nao lòng cũng chỉ thế mà thôi.
Mầm chồi non nó đang rét mướt cóng.
Em xa vời thì làm sao tay nắm xen ấm để mà đan trao.

Nỗi xuyến xao cứ dâng tràn ngập lối.
Cõi Nam miền phi thuyền rẽ lối tốc tăng.
Nơi bến đổ rồi ngày kia ai đón.
Có không nà ? Đã hứa thì và nhớ tròn mơ ! Hơ hơ! Hỏng biết có ấm…!

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Câu thơ tình em thấm trọn tim anh
Bao ước mơ ngọt lành trao nhau nhé
Để đêm đen chúng mình không cô lẻ
Ngắm sao trời ta vẽ trọn giấc mơ

Đem tình này ép chặt những vần thơ
Của con tim dại khờ bao xao xuyến
Vòng tay ôm bờ môi nồng quấn quện
Vai cận kề hơi thở bện vào nhau

Mối tình này sẽ mãi mãi ngàn sau
Ở bên nhau tô mầu tươi hạnh phúc
Đón xuân sang lòng càng thêm rạo rực
Hoa khoe màu nô nức toả ngát hương

Hai chúng mình nguyện trọn kết uyên ương
Cùng chung bước trên con đường phía trước
Bàn tay đan dù thời gian đếm ngược
Chấp nhận đem tình đặt cược nhé…em yêu???

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm em , chúc chiều tối luôn tràn đầy niềm vui em nhé

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
5 years ago

Hay xế gái iu ơi

Phượng Kim
Phượng Kim
5 years ago

Bài thơ rất hay rất tuyệt vời chúc mừng em gái yêu nha

Anh Thu
Anh Thu
5 years ago

Bài thơ hay ạ

Tran Huu Kien
Tran Huu Kien
5 years ago

Ngọt thế

Thiên Vi
Thiên Vi
5 years ago

Lạnh thế này mờ mặc vầy ..ko rét hả tỷ

Vũ Truong
Vũ Truong
5 years ago

Bộ ria này mà nếu cạ vào mông
Thì đau rát cả bưởi bòng cũng thế
Chuyen Ta ơi thặt tềnh anh rất nể
Tan nát hàng dù dâu bể vưỡn yêu ?

Giang Le
Giang Le
5 years ago

Ngọt quá xui ơi

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc chi iu luôn vui tươi nhé !
??????

Trịnh Phương
Trịnh Phương
5 years ago

Gieo yêu thương hạnh phúc sẽ nảy mầm
Sao anh mãi vẫn âm thầm thương nhớ
Tưởng gần nhau nhưng nghìn trùng cách trở
Mộng không thành biết than thở cùng ai

Ôm cây si chờ đợi tháng năm dài
Bởi say đắm một hình hài nóng bỏng
Dù băng giá làm tim này lạnh cóng
Vẫn nhớ hoài hình bóng của Chuyen Ta…!
❤❤❤❤❤

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
5 years ago

Tròn chưa kkk

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Bài thơ hay lắm em gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj

Scroll to Top