Bài Thơ: ĐIỀU EM MUỐN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: ĐIỀU EM MUỐN (Tác giả: Chuyên Tạ)

ĐIỀU EM MUỐN
Thơ: Chuyên Tạ

Em muốn làm cô Tấm của ngày xưa
Ngủ trong trái thị thơm vừa thức dậy
Câu chuyện cổ tích xưa bà kể ấy
Thật dễ thương ôi biết mấy ngọt lành

Em muốn làm người phụ nữ của anh
Dành tất cả những chân thành em có
Tình yêu ấy thắm hồng trong tim nhỏ
Tỏa ngát hương sau lớp vỏ thơm lừng

Rất bình thường không lòe loẹt diện chưng
Giống như những bông hoa rừng buổi sáng
Nghe chim hót khi Mặt Trời ló rạng
Nắm tay anh cùng đón áng mây chiều

Cô Tấm hiền bên hoàng tử đáng yêu
Thật hạnh phúc không một điều phật ý
Bố và mẹ chắc sẽ vui anh nhỉ
Nàng dâu hiền chăm sóc kĩ toàn gia

Đơn giản thôi em muốn vậy anh à
Bên nhau mãi không rời xa anh nhé
Vòng tay ấy ấm nồng ôm nhè nhẹ
Em thì thầm khe khẽ nói yêu anh.

CT 31.8.18

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoai Cao
Hoai Cao
5 years ago

Chị cũng muốn làm cô tấm nè

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
5 years ago

Cốc cốc …

Nguyễn Ngọc Dẫu
Nguyễn Ngọc Dẫu
5 years ago

Thị ơi về đây anh ngửi chứ anh không ăn kkk

Trần Liên
Trần Liên
5 years ago

Cháu cô làm thơ hay quá ?

Thom Doan
Thom Doan
5 years ago

Tuyệt quá em

Nỗi Đau
Nỗi Đau
5 years ago

Em biết không? Trời thu vàng nỗi nhớ…
Bởi những chiều trăn trở trái tim côi
Lòng nhớ thương vì em cách xa xôi
Anh ngẩn ngơ ngắm mây trời tím biếc

Để hồn anh…với nhớ thương da diết
Gót chân hồng cố gắng đợi chờ nha
Ở nơi đây phố buồn cũng nhạt nhòa
Khi đêm xuống khiến lòng thêm cô quạnh

Để vần thơ anh nhòa câu tình tự
Nét nghiêng nghiêng cùng nỗi nhớ đầy vơi
Cứ ngóng trông về phương xa em hỡi
Xin gió thu đừng làm em bối rối…
Đợi anh về…sưởi ấm trái tim yêu…

Bui May
Bui May
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Huệ Sơn
Huệ Sơn
5 years ago

Thơm quá

Dưong Bích Tuyền
Dưong Bích Tuyền
5 years ago

Chúc nàng muốn gì được nấy

Lê Tấn Vinh
Lê Tấn Vinh
5 years ago

Xơm hem

Lê Tấn Vinh
Lê Tấn Vinh
5 years ago

Thị ơi thị ah
Ông dành ông ngửi nhưng mà….

Ngân Nguyên
Ngân Nguyên
5 years ago

Hay quá em ơi…

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Anh muốn làm cái Bị

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm nè
Yêu quá đi Tấm ơi
Kkkk

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Ngon?

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

Thơ hay và ngọt ngào quá . Quả thị thơm xế chúc cô tấm iu ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Bài thơ hay lắm
Ngày mới an vui nhé

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Hay lắm Chị iu

Đình Hòa Lê
Đình Hòa Lê
5 years ago

Quả thị ơi sao cứ mãi trong lành
Như em , đẹp trong lòng anh mãi mãi
Dung dị , đảm đang , hiền lành yêu ái
Mà ngọt ngào mang thơ dại tuổi hồng hoang
Lại nhớ em sau lũy tre làng
Em ! Cô tấm là nàng , trong cổ tích

Lap Vo
Lap Vo
5 years ago

Em là Cô Tấm thời hiện đại.

QuAnh Ho
QuAnh Ho
5 years ago

Anh muốn làm Hoàng tử…???
Bài thơ hay, nhẹ nhàng…
Chúc em cuối tuần vui vẻ

Như Lưu Phương Bách Thế
Như Lưu Phương Bách Thế
5 years ago

Em là cô tấm của lòng anh
Lơ lửng trên cây trĩu cả cành
Mỗi sớm anh thường ra gốc đợi
Đêm về ấp ủ Thị chung mành

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Hay lắm

Cao Phong
Cao Phong
5 years ago

Em muốn là cô Tấm của lòng anh
Mơ ước ấy sẽ sớm thành hiện thực
Vì hai ta luôn có chung tìm thức
Sống chan hòa và chân thực với nhau
Hihii

Luyện Văn
Luyện Văn
5 years ago

Hay quá chị

Nguyễn Bá Viên
Nguyễn Bá Viên
5 years ago

Chúc mừng em với bài thơ hay. Cuộc đời thực cũng được thế này

Chiều Thu
Chiều Thu
5 years ago

Bài thơ hay quá ???

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Hay quá nàng thơ

Đinh Mười
Đinh Mười
5 years ago

Thơ hay khủng khiếp ??

Lan Hương
Lan Hương
5 years ago

Hay iu ạh

Thuong Hoang
Thuong Hoang
5 years ago

Lãng mạng thấy ớn .lão Nguyễn Tình.ui .kkk.

Thần Điêu Đại Khái
Thần Điêu Đại Khái
5 years ago

Cô tấm ác bỏ mịa dội nước sôi luộc cám xong làm mắm dâng cho dì ăn dã man con ngan

Nga Lưu
Nga Lưu
5 years ago

Thơ hay quá chúc mừng em nha

Giọt Thầm
Giọt Thầm
5 years ago

Cám ôi

Ánh Trăng Quê
Ánh Trăng Quê
5 years ago

Hoạ theo Chuyen Ta nhé

Từ ngày em bước vu quy
Thì là dao cắt còn gì đường tơ
Anh về góp nhặt vần thơ
Dò trang nhật ký mà mơ bóng hồng .

Ngoài kia nào phải vào đông
Mà sao lá rụng cho lòng nhói đau
Nhớ thương có được gì nào
Cố quên thì giấc chìm vào đắm say !

Thị ơi ta ước được mày
Không sầu không muộn vào tay của nàng
Được kề môi mộng điểm trang
Được nghe hơi thở miên man ngót lành !

Hoàng Hữu Hải
Hoàng Hữu Hải
5 years ago

giá như đc mình ăn cả vỏ

Nguyễn Họa
Nguyễn Họa
5 years ago

Thơ ngọt lắm
Chúc cô tấm bình yên nha

Vũ Truong
Vũ Truong
5 years ago

Nản mạn quá nhể.

Scroll to Top