Bài Thơ: YÊU LÀ GÌ (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: YÊU LÀ GÌ (Tác giả: Chuyên Tạ)

YÊU LÀ GÌ
Thơ: Chuyên Tạ

Cho em hỏi mọi người một tí
Đừng trả lời nếu nghĩ chưa ra
Tình yêu là cái gì nà
Lúc thì vui vẻ lúc ta lại sầu ?

Ngoài trời đổ mưa ngâu rả rích
Mà trong phòng tĩnh mịch cô liêu
Hình như khắc khoải bao điều
Hỏi anh có phải vì yêu không nào ?

Trong giấc mộng chênh chao nỗi nhớ
Bỗng thấy mình rất sợ cô đơn
Đắn đo suy nghĩ dỗi hờn
Phải chăng tình giống như cơn mưa buồn ?

Người bội ước lệ tuôn trên má
Để ta sầu quên cả thời gian
Nhạt phai nhan sắc úa tàn
Lẽ nào không thể bình an vì tình ?

CT 24.9.18

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Luýt Vũ
Luýt Vũ
5 years ago

Yêu là chết trong lòng một nửa…!!!!
Hihihihi

Mai Trang
Mai Trang
5 years ago

Hay lắm chị

Hạ Trắng
Hạ Trắng
5 years ago

Tình yêu của mọi người sao nhỉ
Hạ Trắng thì suy nghĩ khó ghê
Muốn cùng anh ấy hẹn thề
Bên nhau muôn thủa đi về có đôi

Xa nhau dạ thấy bồi hồi nhớ
Trống vắng buồn trăn trở gọi tên
mong trời se sợi chỉ bền
Buộc cho duyên nợ ở bên suốt đời
Hôm nay không có tâm trạng làm thơ họa cùng bạn đôi câu góp vui chúc bạn tết đoàn viên vui vẻ!

Hồ Mây
Hồ Mây
5 years ago

Khó định nghĩa lắm em gái.

Đinh Xuân An
Đinh Xuân An
5 years ago

Tình yêu là cái gì ư
Tình yêu là nướng củ từ ấy ơi

Phạm KháKhá nhỉ

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Hay quá ???

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
5 years ago

Chúc em và gia đình vui đón Trung Thu ấm áp. Thơ khỏi phải nói vì quá hay nha

Du Phi
Du Phi
5 years ago

Tuyệt.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Hay lắm, bài thơ rất tuyệt vời. ..

Bùi Gia Xuân Thiện
Bùi Gia Xuân Thiện
5 years ago

Hay lắm. Chúc mừng nhé.

Huệ Sơn
Huệ Sơn
5 years ago

Hay

Tuấn Cu Đơ
Tuấn Cu Đơ
5 years ago

YÊU LÀ GÌ
Hỏi tình yêu là cái chi
Mà sao lắm kẻ ngu si vì tình
Lắm nàng thì cũng thần kinh
Lắm thằng thì cũng quyên sinh nhảy lầu
Ngơ ngẩn nơi chốn Quỳ Trâu
Lộn Hần ai đã cạo đầu đi tu
Lắm nàng mê mẩn Cờ U
Còn ghen hơn cả Hoạn Thư ngày nào
Tình yêu huyền ảo làm sao
Chung quy cũng chỉ cho vào rút ra
Đắm say lốn cài vống la
Đến vua còn mất sơn hà non sông
Sinh ra làm kiếp đàn ông
Ai mà thoát khỏi cọng lông trang đài
Ngóc đầu ko quá mét hai
Từ Hải xưa âý Lộn Tài vì yêu
Tình yêu như bát bún riêu
Ko ăn thì nó sẽ thiu cuối ngày

Nàng Khờ
Nàng Khờ
5 years ago

Tình yêu là một bát cơm
Ăn vào thì no
Ko ăn lại đói
Chị iu

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
5 years ago

Hỏi Lý Mạc Sầu em ơi…
Hỡi thế gian tình là gì…..??????

Thái Mỹ Ngọc
Thái Mỹ Ngọc
5 years ago

Yêu là à chết trong lòng một ít

QuAnh Ho
QuAnh Ho
5 years ago

Thơ hay, gác ty lại… Chúc Trung thu vui vẻ em nhé???

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Thơ hay nè

Tình yêu như một dán cờ
Đi sai một nước cả đời khổ đau

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Bữa trưa ngon miệng nhé bạn

Tài Vọt
Tài Vọt
5 years ago

Hay toá tặng hoa thôi

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Hai bài thơ sướng họa hay lắm chị

Trần Thắng
Trần Thắng
5 years ago

YÊU LÀ THẾ
(họa vui cùng Chuyen Ta)
Yêu là chết trong lòng một tí
Thích bên nhau se chỉ luồn kim
Nhiều lúc lại cứ lặng im
Mắt thì nhắm tít…biết tìm cái chi

Yêu là biết cho đi một chút
Lúc bên nhau thắt nút khó rời
Thề non lấp biển lên trời
Sẵn sàng trao gửi những lời thiết tha

Yêu là phải mặn mà trọn gói
Bởi nhiều khi lời nói gió bay
Rượu nhạt uống lắm cũng say
Lửa gần rơm quá có ngày thành cơm

Yêu là phải biết hờn biết dỗi
Trái tim yêu biết đợi biết chờ
Đôi khi phải biết làm ngơ
Để cho tình cảm nên thơ chữ tình.
Trần Thắng.

Vũ Ngát
Vũ Ngát
5 years ago

Thơ hay lắm anh
Ty là gia vị cs .

Son Dao
Son Dao
5 years ago

mình có tấm hình, giửi bạn làm thơ

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Tuyệt vời

Chiều Thu
Chiều Thu
5 years ago

Chuyen Ta hay lắm

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Nghe em hỏi anh thời giải thích
Tình yêu là tiếng chịch vậy thôi
Bên nhau hết đứng lại ngồi
Hết nằm lại xổm xong rồi ứ…ư

Thế là yêu đó

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Yêu là vị thuốc bùa mê.
Lẫn xen ảo ảo dầm dề gió mưa.
Đôi lúc nồng nắng ban trưa.
Nhiều khi giá lạnh say sưa như hè.
Nói chung túm tắt nghe nè.
Yêu là…! Là…..! Là…ui mệt ? như mê vì thường…:-D

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
5 years ago

Tình yêu là cái chi chi
Sao ta cứ phải níu ghì con tim…

Nguyễn Tiến Khải
Nguyễn Tiến Khải
5 years ago

Tình yêu là phải có con với nhau

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Ừ thì ! khi vừa biết yêu.
Con tim gõ nhịp đủ điều mê li.
Mới yêu ! nào có biết chi?.
Chỉ phiêu rồi lãng nhằn nhì lối thơ.

Kể từ lúc ấy lơ ngơ.
Lòng hồn cào xé lững lờ nhỡ nhung.
Đêm ngày chao đảo trập trùng.
Đường tơ kết hãm vẫy vùng lung tung.

Gần kết căng thẳng chẳng dùng.
Bao nhiêu tuôn xả bập bùng hồi liên.
Khi ấy khô cạn lụy phiền.
Thế là sức thoả dạ yên tuyệt vời.

Mà nhưng lách lượn vẫn hời.
Cứ hoài lơ lững tầng trời miên mang.
Ấy thế ai mấy mà than.
Tình yêu cháy bỏng muôn vàn ring ring.

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
5 years ago

Yêu là gì mà lạ kỳ vậy nhỉ
Thằng cha nào thủ thỉ quất xong dong
Để Chuyen Ta sầu héo cả nỗi lòng
Đóng cửa phòng bảy ngày ngồi thút thít
Lỡ yếu lòng bị Nguyên Bình lão thịt
Giờ tọ bung buồn bực biết làm thao???

Lê Nguyên Bình
Lê Nguyên Bình
5 years ago

Nóa ghét mềnh rùi ghét cả bình loạn Thanh Dieu Nguyen ợ

Lê Tấn Vinh
Lê Tấn Vinh
5 years ago

Yêu là chít trong lòng một ít
Bởi vì yêu phải ịt thường xuyên
Giống như bát phở ăn liền
Một hai ba húp giống Chuyen Ta nè

Đinh Mười
Đinh Mười
5 years ago

Em ơi
Tình yêu là cuốc xe ôm
Tình yêu là gói mì tôm ăn liền
Tình yêu là mấy tờ tiền
Nằm chưa nóng tui vội liền bai ta
Tình là cơn gió bay qua
Ngày hè thì mát đông sa lạnh người
Tình yêu như kiểu nụ cười
Lúc ngoác hết cỡ lúc nửa vời nhếch môi
Tình yêu như cặp núi đôi
Gọn gàng lúc trẻ lôi thôi lúc già
Có phải vậy ko CHUYÊN TA
Ha ha ha ha ha ha ha ha ???

Đinh Mười
Đinh Mười
5 years ago

Anh trả lời CHUYÊN TA em nhớ
Tình yêu là một mớ bòng bong
Khi nào hai đứa cùng phòng
Xếp hình hú hí chổng mông. .là tình ???

Lê Nguyên Bình
Lê Nguyên Bình
5 years ago

Yêu rất dễ nhưng tùy thời điểm
Rốt cục là cần kiểm tra nhao
Giao thông đủ kiểu ra vào
Cả đôi kết hợp lúc cao trào về

Yêu đừng có cá chê bòng bưởi
Yêu phải dùng trên dưới song đôi
Nếu như chẳng thả khúc dồi
Bề bề bỏ vẳng răng môi phải mần…
Kkkkkk

Scroll to Top