Thơ TÌNH YÊU đôi lứa lãng mạn & ngọt ngào nhất (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tình Yêu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Tình Yêu Đôi Lứa

Thơ viết về tình yêu lãng mạn, nhiều cảm xúc dành cho đôi lứa; Thơ tình yêu tự sáng tác mới nhất; Thơ tình yêu thương dành cho những ai đang yêu;.v.v.

Bài Thơ: NIỀM TIN HẠNH PHÚC (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NIỀM TIN HẠNH PHÚC (Tác giả: Thanh Hùng)

NIỀM TIN HẠNH PHÚC
Thơ: Thanh Hùng

Bao nhiêu giai điệu huy hoàng
Cũng không bằng trái tim vàng ta trao
Bấy nhiêu hạnh phúc ngọt ngào
Để ta nhận lấy dạt dào yêu thương

Nắm tay đi trọn con đường
Quên đi một cõi vô thường đã qua
Đắng cay ngày ấy chỉ là
Một phần thi vị ngân nga bổng trầm

Đôi mình hơn cả tri âm
Sẻ chia sướng khổ tạo mầm thương yêu
Dù cho buồn bã gặp nhiều
Bao nhiêu giọt lệ bấy nhiêu giọt tình

Trọn lòng gìn giữ trung trinh
Niềm yêu nguyện mãi cho mình đắm say
Đôi tim chấp nhận tù đày
Hưởng niềm ân ái đắng cay nguyện lòng

Đôi mình tình mãi sáng trong
Cùng nhau vui vẻ vượt dòng thời gian
Tay trong tay lại ngập tràn
Yêu nhau hạnh phúc hơn ngàn lời ca.

P T H



Bài Thơ: THÊM MỘT LẦN YÊU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÊM MỘT LẦN YÊU (Tác giả: Thanh Hùng)

THÊM MỘT LẦN YÊU
Thơ: Thanh Hùng

Lâu lắm rồi anh ngại nói tiếng yêu
Bởi ngày trước gặp quá nhiều đau khổ
Những vị đắng biết cùng ai thổ lộ
Cuốn đời ta vào dông tố hoang tàn

Vào một ngày mối tình nhỏ ly tan
Ôm mộng vỡ ngập tràn bao nỗi nhớ
Ta vẫn sống mà tim như ngừng thở
Có nhiều đêm trăn trở đến võ vàng

Ta một mình khắc khoải mảnh hồn hoang
Muốn làm bạn với trăng ngàn gió núi
Không dám nhớ sợ cho lòng sầu tủi
Sống cô đơn thui thủi chỉ riêng mình

Rồi một ngày bắt gặp nụ cười xinh
Anh như thấy chút lửa tình nhen lại
Nhưng lại sợ em chỉ là cô gái
Yêu phải anh người từng trải u buồn

Đến một ngày ta lại nhớ nhau luôn
Như gió mát thổi luồn qua tim lạnh
Anh cảm thấy đời không còn hư ảnh
Bởi tình em như ánh nguyệt rạng ngời

Nên dặn lòng quên tình cũ chơi vơi
Đón người mới mà ông trời ban tặng
Ta bỏ lại xót xa và cay đắng
Của một thời dai dẳng ở trong ta.

P T H

Bài Thơ: ÁI TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

2 người ôm hôn nhau bên Biển lúc hoàng hôn

ÁI TÌNH
Thơ: Hồng Giang

Em là vậy vẫn ngọt ngào nồng thắm
Làm lòng anh say đắm chẳng thể quên
Mơ ước sao mình được lướt môi mềm
Được hòa quyện trong nỗi niềm mong nhớ

Được đắm say cho thỏa ngày gặp gỡ
Biển vỡ òa sóng vỗ ướt bàn chân
Ta cuồng say trong chiều tím nhạt dần
Mặc kệ biển bần thần trong ghen tỵ

Trong tình yêu nào đâu cần suy nghĩ
Chỉ cần mình không bì tỵ trước sau
Con sóng triều như xoa dịu nỗi đau
Của bờ cát đục ngầu sau dông bão

Chỉ đôi ta lạc vào trong hoang đảo
Hạt ái tình rào rạo dưới tấm thân
Phút ái ân như viên ngọc trắng ngần
Hoàng hôn xuống đêm dần dần chìm đắm

Hỡi tình ái sao mà sâu thăm thẳm
Lạc vào rồi ….
Gặm nhấm….
Mối tình si !

29/09/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÊM ÁI TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM ÁI TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM ÁI TÌNH
Thơ: Hồng Giang
Thơ họa theo ảnh

Hái sao trời anh gom về nhân thế
Tặng cho người mặc kệ những hờn ghen
Bởi dòng đời còn đầy dẫy bon chen
Bao rối ren lấn chèn trong lừa lọc

Thu tháng chín màn đêm như mời mọc
Gió mơn man bóc nửa ánh trăng thề
Đôi nhân tình chìm đắm với đam mê
Bờ cát trắng tràn trề hương tình ái

Mình quyện hòa vào nhau trong hoang hoải
Bờ vai trần mê mải phút cuồng si
Ta say nồng gạt bỏ hết sầu bi
Quên tất cả những điều gì trăn trở

Môi kề môi truyền cho nhau hơi thở
Đêm ái tình nặng nợ với nhân gian
Bốn xung quanh mây gió cũng ngập tràn
Niềm hạnh phúc cài đan trong khờ dại

Đêm ái tình hái sao trời dàn trải
Đôi tình nhân ….
Khắc khoải ….
Với tình si !

13/09/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: MỘNG ƯỚC (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MỘNG ƯỚC (Tác giả: Thanh Hùng)

MỘNG ƯỚC
Thơ: Thanh Hùng

Em nè thưa mẹ ba chưa
Đợi ngày thu cuối anh đưa em về
Đắp tình bằng những đam mê
Niềm vui hạnh phúc tràn trề đôi ta

Rồi anh trồng ở quanh nhà
Khu vườn nho nhỏ toàn hoa nhiều màu
Mình ngồi sát tựa vai nhau
Nhìn mưa rơi nhẹ trên tàu chuối xanh

Ngàn hoa tỏa ngát hương lành
Gió lùa nhè nhẹ lan nhanh vào hồn
Rồi mình ngắm cảnh hoàng hôn
Nắng xuyên cành lá khẽ luồn mắt em

Hay đêm mình đứng sau rèm
Ngắm vì tinh tú và xem trăng gầy
Ngả đầu em ngắm trời mây
Môi anh khẽ chạm lòng đầy xuyến xao

Ước mơ ngày tháng ngọt ngào
Em về thưa nhé cùng trao tim hồng
Không còn nghĩ ngợi mênh mông
Ngày mai hạnh phúc mặn nồng bên nhau.

P T H



Bài Thơ: CHO TA QUÊN LỐI VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHO TA QUÊN LỐI VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

CHO TA QUÊN LỐI VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Em vẫn thì con gái
Anh là một gã trai
Mới gặp sao nhớ mãi
Tìm nhau tìm nhau hoài

Chừng mấy hôm không gặp
Hết vào lại đi ra
Giọt ngọc nào cũng sắp
Nhẹ tuôn rồi đấy mà

Chẳng cố tình che đậy
Yêu thì nói rằng yêu
Tình vẫn là thế đấy
Nhớ thương nhớ thương nhiều

Trao hết tình nóng bỏng
Một thời tuổi thanh xuân
Của nửa kia hình bóng
Cho hương vị trong ngần

Vẫn nguyện yêu nhau mãi
Bây giờ đến trăm năm
Cũng chẳng hề e ngại
Ngoài kia lắm thăng trầm

Em vẫn thời con gái
Anh nồng nàn si mê
Chỉ muốn luôn tồn tại
Cho ta quên lối về.

P T H

Bài Thơ: TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Tình yêu như cái xích đu
Lúc lên lúc xuống gật gù không yên.

Tình yêu lúc nhớ lúc quên
Lúc hờn lúc dỗi gọi tên lặng thầm.

Tình yêu đôi lúc trầm ngâm
Diễn suy ao ước hâm hâm khùng khùng.

Tình yêu mềm mại hơn nhung
Ngọt ngào hơn mật bùng nhùng hơn tơ.

Tình yêu ra ngẩn vào ngơ
Lúc thì nồng ấm lúc thì dửng dưng.

Từng giây gặp gỡ vui mừng
Vắng xa một lúc ngập ngừng hỏi han.

Khi yêu mười ngón tay đan
Dịu dàng âu yếm muôn vàn thân thương.

Tình yêu cách trở hai phương
Buồng tim lỗi nhịp sầu vương nụ cười.

Kiếp sau xin ghép thành đôi
Vòng tay xiết chặt làn môi ngọt ngào…

MP 30/11/2019



Bài Thơ: TÌNH YÊU CHẲNG CÓ LÝ DO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU CHẲNG CÓ LÝ DO (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU CHẲNG CÓ LÝ DO
Thơ: Mạc Phương

Yêu ai đó đâu cần có lý do
Chỉ muốn gần bên chuyện trò một lát
Rồi lặng im dõi theo vài câu hát
Ngỡ như đời lại ngào ngạt hương yêu.

Thích ai đó đâu phân biệt sớm chiều
Xuân hạ thu đông bao điều vẫn vậy
Chỉ khác là tâm tư luôn sóng dậy
Ước bên người tin cậy để mà vui.

Thương ai đó do trời đất khiến sui
Chẳng đắn đo ngọt bùi hay cay đắng
Chẳng quan tâm là mưa hay là nắng
Rất cô đơn khi thiếu vắng người ta.

Mến ai đó chẳng phụ thuộc gần -xa
Vì tâm tưởng thấy ngân nga mọi lúc
Nhìn nhau thôi cũng thấy lòng náo nức
Bởi khát khao lại rạo rực trong tim.

Yêu mến nhớ nhung sẽ tự đến tìm
Lúc hoàng hôn đừng lặng im anh nhé
Những lời thương hãy trao nhau khe khẽ
Để hương tình tươi trẻ ấm ngày đông…

MP 15/11/2019

Bài Thơ: MỘT CHÚT THƯƠNG YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MỘT CHÚT THƯƠNG YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

MỘT CHÚT THƯƠNG YÊU
Thơ: Lê Hoàng

Còn một chút, nắng chiều phai nhạt
Đủ ấm lòng khao khát yêu thương
Đủ tô thắm đỏ môi hường
Đủ lên men ái vấn vương cuộc đời.

Còn một chút, lả lơi chiều xuống
Đủ ngất ngây rung động mê hồn
Đủ thời gian đặt chiếc hôn
Đủ choàng vội vã vòng ôm ngọt ngào.

Còn một chút, cho nhau ngày mộng
Đủ yêu đời vui sống thênh thang
Đủ gieo cảm xúc nhẹ nhàng
Đủ làm sâu lắng hành trang chính mình.

Còn một chút hương tình tuổi trẻ
Đủ cùng nhau chia sẻ ngọt lành
Đủ làm tươi đẹp xuân xanh
Đủ cho cuộc sống em anh thỏa lòng.
29/4/2019



Bài Thơ: ANH CÓ THẤY GÌ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH CÓ THẤY GÌ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH CÓ THẤY GÌ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có thấy gì trong mắt em.
Giọt thương, giọt nhớ đọng ướt nhèm.
Bắt đền anh đấy làm em khóc.
Để em nhung nhớ mãi trong đêm.

Anh có thấy gì trong tình yêu.
Cùng nhau sánh bước những buổi chiều.
Ngàn hoa đua nở bừng sắc thắm.
Nụ hôn đọng mãi bờ môi kiêu.

Anh có thấy gì trong giấc mơ.
Góc nhỏ tim yêu vẫn hẹn chờ.
Say nồng giấc điệp bao niềm ước.
Cho tình thắm đẹp dệt ý thơ.

Anh có thấy gì…thấy gì không.
Ngàn tia nắng chiếu má em hồng.
Hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt.
Sóng tình lưu luyến lại trào dâng .

Giọt Mưa Thu
HN 6/3/2018

Scroll to Top