Bài Thơ: XUÂN TÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: XUÂN TÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

XUÂN TÀN
Thơ: Thanh Hùng

Em buồn không khi xuân đã phai tàn
Tia nắng chói đang rộn ràng đón hạ
Hè sắp đến nên xuân đi vội vã
Nắng hanh vàng cơn gió cũng xôn xao

Em nghe không tiếng gió hát rì rào
Nghe rỉ rả bầy ve hòa khúc nhạc
Xuân tạm biệt nghe nỗi buồn man mác
Cánh phượng hồng đang lác đác đơm hoa

Trời hôm nay u ám đến nhạt nhòa
Thời tiết đổi mưa đầu mùa sắp đến
Nghe tản mát một mùa xuân hò hẹn
Phút giao mùa xuân hạ nắm tay nhau

Nắng chói chang cây lá cũng bạc màu
Từng đám bụi bay lên từ lòng đất
Cơn gió thổi càng làm tăng nóng nực
Hạ đến rồi trời oi bức xác xơ

Xuân qua đi đem cái nóng vật vờ
Ôi mùa hạ làm bơ phờ mệt mỏi.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Le Thi Xinh
Le Thi Xinh
6 years ago

Hay lắm anh ơi chúc anh ngày mới vui vẻ và sáng tác nhiều bài thơ hay nữa nhé

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ thật dễ thương. Hình rất đẹp.

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Xuân tàn mà sao ấm áp thế nhỉ

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

Hờ iu ơi hết xuân nóng chít thui nè

Phucly Pham
Phucly Pham
6 years ago

Đọc thơ mà buồn quá Thanh Hùng anh ơi! Giao mùa rồi sao? …”Trời hôm nay u ám đến nhạt nhòa
Thời tiết đổi mưa đầu mùa sắp đến
Nghe tản mát một mùa xuân hò hẹn
Phút giao mùa xuân hạ nắm tay nhau”…

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm .Chúc mừng anh

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

THơ hay nhẹ nhàng và dễ thương

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Hay quá bạn ạ!

An Bình
An Bình
6 years ago

Trời dù nắng bức lá có xác xơ
Vẫn có kẻ lơ ngơ mùa phượng vĩ.

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Rất hay lắm a

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Rất hay cho thời khắc giao mùa chớm hạ anh ạ

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Trời hôm nay u ám đến nhạt nhòa
Thời tiết đổi mưa đầu mùa sắp đến
Nghe tản mát một mùa xuân hò hẹn
Phút giao mùa xuân hạ nắm tay nhau

Nắng chói chang cây lá cũng bạc màu
Từng đám bụi bay lên từ lòng đất
Cơn gió thổi càng làm tăng nóng nực
Hạ đến rồi trời oi bức xác xơ

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

THơ hay…Cảm xúc hè về tác giả ơi!

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

Ở dưới này gió mát lắm bạn ơi

Scroll to Top