Bài Thơ: THẾ LÀ XUÂN ĐI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: THẾ LÀ XUÂN ĐI (Tác giả: Lê Hoàng)

THẾ LÀ XUÂN ĐI
Thơ: Lê Hoàng

Ngày rực rỡ nắng hồng mở lối
Lũ Vành Khuyên hát gọi trên cành
Sương mềm kẻ lá long lanh
Cà phê hứng giọt yên lành sớm mai

Tiễn Xuân bước vào ngày nắng đẹp
Gọi Hạ về nối tiếp mùa sang
Xa xa cảnh vật mơ màng
Mây hồng mây trắng quyện ngang lưng trời

Ôi cảm xúc ! Chơi vơi đến lạ
Nàng xuân về ta đã làm chi
Giờ đây nuối tiếc xuân thì
Mong manh ảo tưởng chia ly ngập ngừng

Mà cứ thế ! Quay lưng cứ thế
Nàng vẫn buồn.. lặng lẽ một thân
Đâu hay cuộc sống phong trần
Xuân đà lỡ bước … ta gần già nua

Thôi mặc kệ ! Hơn thua số kiếp
Có được gì … chữ nghiệp lỡ mang
Vui thơ ta cứ mơ màng
Đời là định mệnh vô thường ai ơi !

Xuân cứ rời ! Hẹn Xuân năm tới
Ta cùng nhau đón đợi trăng thề
Mặc dù cách trở sơn khê
Yêu thương chữ nợ.. vai kề sánh vai.

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp ạ

Đồng Đội
Đồng Đội
6 years ago

Nắng sáng chói chang
Mơ màng ngày mới
Xuân đi nỗi nhớ đầy vơi
Hẹn ngày gặp nhé nụ cười trên môi

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Hay tuyệt!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm em

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay lắm anh !!
E tặng hoa này

Vũ Trọng Dũng
Vũ Trọng Dũng
6 years ago

Em trai lời thơ rất hay
Chúc mừng em

Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

Hay quá

Chanh Duy
Chanh Duy
6 years ago

Hay

Thanh Mai
Thanh Mai
6 years ago

Hay tuyệt .

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
6 years ago

Tuyệt lắm tg

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm anh

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Công Long
Nguyễn Công Long
6 years ago

thơ hay ảnh đẹp Lê Hoàng

Phạm Thuỳ Dung
Phạm Thuỳ Dung
6 years ago

Hay lắm

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Hay lắm thật tuyệt vời

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Bài thơ rất hay,ảnh minh họa đẹp thật.Chúc tg buổi trưa vui vẻ!.

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thơ hay quá

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Chúc mừng tg thơ hay

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Xuân vội bước gót hài buồn bã
Để hạ về với cả niềm thương
Hai bên chẳng thể chung đường
Bởi làn gió mới vấn vương nắng vàng.

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
6 years ago

Thơ hay dễ thương quá

Xuân sẽ lại mùa sang năm tới
Gọi Lê Hoàng hãy đợi chờ nha
Sắc hương sẽ gõ cửa nhà
Trao tình mãi ngọt nở hoa bốn mùa

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

THỜI GIAN QUA MAU
Mới thấy đó mà đã trôi mau
Những đóa hoa ngã màu sắc thay
Xuân mai nắng mới thoáng bay
Giờ thì nhiệt cao gắt gây nắng vàng

Chuyền sang tiết nóng tháng ba rồi
Lên hè đã tới mùa bứt oi
Nhìn ngoài chớp nắng sao rơi
Lòe tia đầy nắng cuốn lôi hè về

Cánh mai rớt nụ phượng lê hồng
Thay mùa đổi sắc thông hương mùa
Ve sầu cất tiếng buông lùa
Ngân nga véo vọng gọi mưa hồi sầu

Thương em thuở ban đầu gặp gỡ
Nơi mộng lòng đã lỡ qua đi
Cho ai lệ mắt hoen mi
Vùi chôn kỷ niệm ngày ly cách rời…

Tình yêu như mây khói bay nhanh
Chiếc lá cuối lìa cành bay xa
Thuyền sang bến mới mông ra
Duyên tình đôi lứa rụng sa biển đời !!!

Vui dòng cùng em iu nhé !
Bắt chước em đó nha…!
Chúc em trai thành công nhé !

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời!

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
6 years ago

Tuyệt vời

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Lê Hoàng em

Lộc Phước
Lộc Phước
6 years ago

Thưa thầy thơ hay lắm ạ

Scroll to Top