Bài Thơ: TẦM XUÂN GỌI HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TẦM XUÂN GỌI HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TẦM XUÂN GỌI HẠ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tầm xuân gọi Hạ đang về chớm ngõ
Gốc phượng già thắp lửa đỏ trên cây
Chim ríu ran rủ nhau hót gọi bầy
Về trường cũ còn đây nơi hò hẹn

Mây lơ lửng nhẹ nhàng đôi cánh Én
Nhớ buổi đầu thầm lén nụ hôn trao
Nụ tình si ươm hạnh phúc ngọt ngào
Xuân sắp mãn xuyến xao lời tình tỏ

Chiều dạo bước ngắm cánh hoa đua nở
Hạt nắng rơi em cứ ngỡ anh về
Phượng vĩ hồng thắp ngọn lửa say mê
Trang nhật ký lời thề xưa còn đó

Bằng Lăng Tím hé nụ xinh bé nhỏ
Lá xanh màu theo gió nhẹ đung đưa
Tháng năm xa nhớ thương mấy cho vừa
Đan ước vọng đợi chờ mùa Hạ tới.

BẰNG LĂNG TÍM
6/4/2017

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Bài thơ hay lắm e tím ơi thơ của e luôn ngọt ngào

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
7 years ago

Bt hay quá Tím Lăng Bằng ạh!

風秋子
風秋子
7 years ago

Hihi, tuyệt vời nha Tím iu ơi… Chúc Tím iu buổi chiều vui khỏe nha

Đức Nguyễn
Đức Nguyễn
7 years ago

Bài thơ gợi lại kỷ niệm xưa nhẹ nhàng, sâu lắng.

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Thơ hay quá em gái.
Ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé em

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Hay lắm ! Chúc bình an !

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay em ơi

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Hay quá trẻ trung và tình cảm

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
7 years ago

Thơ hay quá em ơi..!

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

NHỚ MÃI HẠ XƯA

Chiều hôm qua mưa rào dâng ngập lối
Tưới ruộng đồng … dịu mát nỗi niềm riêng
Xóa tan đi bao rát bỏng ưu phiền
Hạ đã về mỉm cười duyên lá cỏ

Nhớ ngày xưa áo dài bay trong gió
Nón nghiêng che đôi má đỏ môi hồng
Nụ tầm xuân sân trường rực rỡ bông
Nhặt cánh phượng sao nghe lòng nức nở

Mùa chia tay tuổi học trò luyến nhớ
Bạn và tôi mỗi đứa ở muôn nơi
Gói hành trang chập chững bước vào đời
Cánh chim di nơi phương trời viển xứ

Rồi ngày kia dừng bước chân cô lữ
Dòng nhật ký còn nét chữ chưa phai
Bụi phong sương ôm kín cả hình hài
Nhưng con tim vẫn đập hoài mộng đẹp .

Bài thơ TBL hay lắm !

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

LƯU BÚT !

Dòng lưu bút ngày xưa còn đó
Còn đọng màu phượng đỏ mùa ve
Gió xôn xao ru mát ngày hè
Trang mực tím còn nghe lưu luyến

Bao nhiêu năm cuộc đời đưa tiễn
Cánh phượng buồn xao xuyến lòng ai
Tuổi học trò màu áo đã phai
Còn đọng lại nỗi lòng ngày ấy

Vẫn biết trên nẻo đường quan tái
Lúc chạnh lòng quay lại ngày xưa
Tìm đâu rồi kỷ niệm đón đưa
Người xưa ấy còn chờ chốn cũ…

Cơn mưa đời một thời vần vũ
Tuổi phai rồi tóc cũ màu sương
Lòng trở trăn trong những đêm trường
Đã qua rồi một thời hoa phượng ./.

Xuân Hưng
Xuân Hưng
7 years ago

MÙA HẠNH PHÚC

Anh trở lại vào mùa hoa phượng nở
Sợi nắng vàng đã phủ kín ngọn cây
Tìm dư âm của những tháng ngày này
Nơi hai đứa chia tay đầy bịn rịn

Anh cúi nhặt cánh bằng lăng màu tím
Để nhớ về những kỷ niệm đã qua
Lật từng trang rồi chỉ muốn khóc òa
Em đã tặng cho đời anh một nửa

Vần thơ viết tình nồng sâu chan chứa
Chưa lúc nào anh cảm thấy cô đơn
Mình yêu nhau chẳng một chút dỗi hờn
Chỉ mong ước se nhịp cầu hạnh phúc

Bao nhung nhớ dồn sâu vào lồng ngực
Nay trở về sẽ nói mẹ thưa cha
Mang trầu cau với bánh hỏi đến nhà
Cho đôi lứa cuồng say cùng phượng đỏ

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay Tím Bằng Lăng à. Chúc Tím Bằng Lăng buổi chiều vui vẻ nhé.

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Ta về lại một mùa thương nhớ mới.
Em nơi mô anh mãi đợi mãi chờ.
Để trong lòng tím hết những vần thơ.
Cứ khắc khoải …cứ dại khờ câu viết

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

Bai thothat

V

Bai tho hay qua … i xi n c huc .mu ng em. Nhé

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

ĐI QUA MIỀN KÍ ỨC ..
NGUYỄN HUYỀN ..

Hạ xôn xao gọi hè về góc nhớ
Ta trở về trường mái cổ rêu phong
Cây bàng xưa tuổi nay cũng đã còng
Khóm Xà Cừ nay cũng không còn nữa. .

Hàng Phượng vĩ nhóm nhen đang thắp lửa
Gọi nắng vàng một lần nữa xốn sang ..
Ô cửa xưa ánh nắng đã ngập tràn
Ve rả rích dạo đàn vương nỗi nhớ ..

Bầu trời xanh hôm nay như rộng mở
Thắm màu hoa đọng trang vở nghiêng mùa ..
Ta chỉ muốn một ánh mắt đón đưa
Như thuở ấy tình cũng vừa chớm nở ..

Ta đã đi xuyên qua miền duyên nợ
Nợ bạn bè nụ cười ngọt trong mơ
Nợ người yêu một ánh mắt thẫn thờ
Nợ thầy cô cả trời mơ hi vọng .

Một miền nhớ khắc hoài và lắng đọng
Giấc mơ lòng bay bổng giữa tầng không ..
Xe đạp ơi ai chở cánh Phượng Hồng..
Áo trắng bay níu vờn sao xa cách ..

Có ai nhớ ? ai trải lòng bộc bạch ..
Một mùa thương tím lạnh cánh bằng lăng ..
Lá nhú chồi cây Bàng tỏa ngát xanh
Là nhành nhớ đã kết thành kỉ niệm

Hạ tới rồi ai đem ra đong đếm
Sợi buồn vương nắng nghiêng ngả bên thềm
Ánh mắt ai lóng lánh tựa sao đêm
Khoảng lặng ấy như thêm nồng hạ trắng ..

Ta trở về đứng nhìn trong khoảng lặng ..
Góc vụng về trỗi dậy những đam mê .
Hạ qua đi rồi hạ lại tràn về ..
Cho ai nhớ..ngày trở về …trường cũ ..

Bài thơ e hay lắm .
Tím Lăng Bằng..chúc e vui hp .

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Bài thơ hay quá Tím Lăng Bằng !

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Mỏng Mảnh Tháng Tư
Tác giả: Hồng Dương

Tháng tư về vàng rực nắng quê anh
Hương lúa chín tròng trành vai ai nặng
Diều bay bổng gió lồng mùi biển mặn
Xa xôi tình… Thương lắm tháng ba ơi…

Tháng ba qua mùa hạ đến muôn nơi
Sương bàng bạc buông lời khen mây trắng
Lõi tâm tư một niềm thương chất nặng
Mưa lạc loài giọt lặng rót trong đêm

Tháng tư về bắp ngậm sữa ngọt mềm
Như hương ngực điểm thêm màu trăng sáng
Dưa hấu chín tròn căng nằm bóng loáng
Nắng chiều về tỏa rạng giấc mơ say

Khoảng cách xa trăng khuyết vẫn xưa nay
Cơn gió thổi cỏ may hoa ly biệt
Duyên số phận gieo lòng người thảm thiết
Tháng tư về mãi miết nắng mưa qua

Ta xa nhau tình đẹp mãi thiết tha
Trời thắp lửa đốt ra điều vụn vỡ
Mưa chợt đến chợt đi hương buông lỡ…
Gió mong manh hồn ngỡ mỏng mảnh tình ?!…

Trần Hữu
Trần Hữu
7 years ago

Xướng họa đều rất hay.
Chúc mừng các tác giả!

Tím Lăng Bằng

Phú Minh
Phú Minh
7 years ago

Bài thơ hay mang cảnh sắc mùa hạ rất hồn nhiên và xinh tươi ! Chúc em đêm an lành , vui khỏe

Hồ Linh
Hồ Linh
7 years ago

Đã qua rồi một thời áo trắng

Hồ Linh
Hồ Linh
7 years ago

Tuổi thần tiên,tuổi của mộng mơ

Phạm Như Phước
Phạm Như Phước
7 years ago

Hay lắm em

Hường Phương
Hường Phương
7 years ago

Thân tặng em iu

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Tím Lăng Bằng!
Thơ hay, hình đẹp tuyệt vời! QH chúc em…

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Xh..hay lắm chị Tím..chúc chị luôn vui tươi nhé

Duc Nguyen
Duc Nguyen
7 years ago

Hay ..ngất ngây tình mực tím bằng lăng

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Những bài xh hay lắm chị..tuyệt..chúc c tuần thú vị nhé chị

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Ngọt ngào sâu lắng và chan chứa
Chúc người đẹp ngày mới vui vẻ

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Moi tinh dau thuo con cap sach,oi!tuyet voi ,dep biet bao…

Scroll to Top