Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

GIAO MÙA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ngậm ngùi chi nữa Xuân ơi
Chia tay em nhé để rồi Hạ sang
Nhớ sao những cánh điệp vàng
Bằng lăng tím ngắt mênh mang cuối đường

Giận gì gói cả mùa thương
Hoa đào rụng cánh sắc hường nhạt phai
Tím xoan, trắng bưởi trang đài
Bướm ong ghé đậu sương mai đẫm cành

Giao mùa rộn rã Yến Oanh
Líu lo hòa tấu mộng lành chung đôi
Tháng ba sắp mãn Xuân rồi
Hương mùa đọng lại trong tôi nhớ hoài

BẰNG LĂNG TÍM
17/ 3/2018

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phong Trần
Phong Trần
6 years ago

Hay lắm

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Tuyệt vời e ơi
Chúc cuối tuần bình an hp e nhé

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
6 years ago

Lục bát ngọt quá chị ơi
Để Sư Tử cũng bồi hồi ngẩn ngơ☺

Hoàng Chiến
Hoàng Chiến
6 years ago

Nhớ lắm Tím à, thế là chẳng mấy lại hết Xuân

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Tuyệt vời Tím iu

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
6 years ago

Hay wa nhà thơ tôi ơi
Tag nè ….

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Hay lắm

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Hay lắm Tím ơi. Chúc mừng em nhé

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
6 years ago

Bài thơ rất hay

Song Trà
Song Trà
6 years ago

Anh cảm tác góp vui với Bắng Lăng Tím nhé

XUÂN EM
Thơ: Song Trà

Chị ơi đừng vội chia tay
Xuân em còn vướng trúc mai bên đường
Lả lơi theo gió đưa hương
Vẫn còn tô thắm má hường cho ai

Trinh nguyên một dáng trang đài
Xuân em xanh mãi nét ngài nở nang
Chị ơi chớ bảo xuân tàn
Sáng nay còn đó trên hàng mi cong

Đêm qua một giấc mơ nồng
Em trông chị vẫn còn hồng nét duyên
Dẫu mai nắng hạ qua miền
Xuân em vẫn cái nét riêng đó mà

Mai đây chị có chồng xa
Xuân em là cái kêu sa bên người
Xuân em treo ở nụ cười
Để hồn chị mãi xanh tươi giữa đời…

Ninh Thuận ngày 17/03/2018

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời lắm bạn iu

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá em

Vọng Xuyên
Vọng Xuyên
6 years ago

Thơ chị lúc nào cũng hay ngọt ngào quá ạ!

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Bài thơ rất hay em. Nhìn màu phượng thắm buâng khâng
Giật mình mới biết là xuân đã tàn

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm Tím nè

Tường Loan
Tường Loan
6 years ago

Rất hay em à
Ngọt ngào lắm

Phạm Thành
Phạm Thành
6 years ago

Rất hay em gái ơi !

Phú Minh
Phú Minh
6 years ago

Bài thơ hay !

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn Bắng Lăng Tím.

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
6 years ago

Thơ ngọt ngào cảm xúc. Hình ảnh đẹp.
Chúc mừng Bằng Lăng Tím.
Chúc em cuối tuần vv

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Bài thơ hay lắm em !
Buổi tối vv nha em

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay quá

Xiao HangPin
Xiao HangPin
6 years ago

Bài thơ rất hay chị mình ơi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay lắm em. Chúc em thật nhiều niềm vui nha.

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bằng Lăng Tím em ơi..!
Chùm Thơ rất là hay…
Ngọt ngào lắm…
Nhiều cảm xúc em à !
Anh xin gửi hoa chúc mừng…!!!

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Tuyệt lắm
Chúc mừng tím iu

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
6 years ago

Thơ xh rất hay.Chúc Bạn chiều an vui nhé !

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Giao mùa sướng họa đều rất hay em ơi

Lê Hoài Phương
Lê Hoài Phương
6 years ago

Giao mùa rất hay em ạ

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Bài thơ hay quá chúc em vui nhiều nhé

Anh Hai
Anh Hai
6 years ago

Em thơ hay cảnh đẹp em. ..

Lê Hoài Phương
Lê Hoài Phương
6 years ago

Bt hay quá em Bắng Lăng Tím

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
6 years ago

Bài thơ hay, giầu cảm xúc. Ảnh minh họa đẹp.
Chúc mừng Bằng Lăng Tím.
Chúc ngày mới vui vẻ, cát tường

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
6 years ago

3 bài thơ của Bằng Lăng Tím, Huỳnh Phương, Song Trà đều hay !

Thuần Hạnh
Thuần Hạnh
6 years ago

Rất tuyệt vời nàng ơi !

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
6 years ago

bài thơ hay quá em..!

Lê Bá Thịnh
Lê Bá Thịnh
6 years ago

Bằng Lăng Tím
Muốn tìm khó gặp
Chắc rằng em
Đầy ắp nhân duyên
Muốn vào trang
Không chỗ cần tìm
Cứ viết liều
Nhắn tin… hẹn gặp

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Thơ hay

Trăng Thơ
Trăng Thơ
6 years ago

Tuyệt lắm chị yêu

Lê Thành Được
Lê Thành Được
6 years ago

Thơ hay lắm

Scroll to Top