Bài Thơ: KHI TRỜI SẮP SANG THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: KHI TRỜI SẮP SANG THU (Tác giả: Thanh Hùng)

KHI TRỜI SẮP SANG THU
Thơ: Thanh Hùng

Em biết không khi trời sắp vào thu
Đương khi nắng chợt âm u bàng bạc
Buổi giao tiễn mưa nhiều như dòng thác
Gõ nhịp vang một khúc nhạc não nùng

Cuối hạ rồi nên lại rất mông lung
Ngọn gió cũng thổi lạnh lùng man mác
Và đám lá cũng xạc xào…xào xạc
Rồi nhẹ rơi lác đác khắp nẻo đường

Em biết không nắng chiều vẫn còn vương
Những cánh phượng gợi niềm thương và nhớ
Rơi lả tả cho hồn như tan vỡ
Sắp sang thu nên nức nở nao lòng

Tháng bảy rồi em chớ vội hoài mong
Chừng dăm bữa thong dong mùa thu đến
Những chiếc lá sắp già đang rung chuyển
Đợi thu sang rồi quyến luyến rời cành

Em biết không màu trời lại đành hanh
Tia nắng nhạt tắt nhanh vì mây xám
Luôn nhoè nhoẹt vì cơn mưa ảm đạm
Đọng lại đây là một đám sương mờ

Nhưng lại là nỗi niềm của nhà thơ
Thu quyến rũ mùa mơ màng đang gọi.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
3 years ago

Thơ hay lắm anh

Đoai Ngo
Đoai Ngo
3 years ago

Hay lắm anh ơi

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Bằng Lăng
Bằng Lăng
3 years ago

Thơ hay hoa đẹp quá bạn ơi

Hà Trang Hoàng
Hà Trang Hoàng
3 years ago

Thơ hay

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Thơ hay buồn man mác

Phú Bông
Phú Bông
3 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa. Chúc mừng tg nhé

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Hay lắm bạn hiền

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
3 years ago

Tuyệt vời em ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
3 years ago

Rất hay em à

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Cảm xúc rất tuyệt vời anh

Thu Bay Phan
Thu Bay Phan
3 years ago

Câu kết hay quá e.

Diep Pham
Diep Pham
3 years ago

Hay quá anh Hùng ơi

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
3 years ago

Thơ hay chú thi sĩ ạ

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay lắm em

Quang Nguyen
Quang Nguyen
3 years ago

Rất tuyệt vời bạn

Muông Biển Muống Biển
Muông Biển Muống Biển
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh chúc mừng anh nhé

Tuyet Dang
Tuyet Dang
3 years ago

Thơ hay ,dạt dào thi ý

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi chúc mừng em nhé

Hoa Thủy Tiên
Hoa Thủy Tiên
3 years ago

Chúc anh buổi chièu vv

Lê Vũ
Lê Vũ
3 years ago

Bài thơ hay bạn .Chúc buổi tối vv ?

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
3 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
3 years ago

Tuyệt vời lắm bạn ạ

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Bài thơ hay quá em ơi, ảnh tất đẹp nha.

Giang Đôn Bùi
Giang Đôn Bùi
3 years ago

Một bức tranh cuối Hạ sắp sang Thu thật đẹp. Tuyệt vời một hồn thơ tài hoa …

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Thơ hay hoa đẹp tuyệt lắm em

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Thơ hay em

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, xin chúc một ngày nhiều niềm vui và mọi sự tốt lành

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
3 years ago

Bài thơ tuyệt lắm SƯ HUYNH ơi

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
3 years ago

Thơ xướng họa rất hay ạ

Donglam Tran
Donglam Tran
3 years ago

Rất tuyệt vời. Chúc em vui vẻ hạnh phúc

Trần Huệ Thư
Trần Huệ Thư
3 years ago

Thơ tả cảnh và cũng vừa bày tỏ tình cảm. Tuyệt vời.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Linh Oanh
Linh Oanh
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thật tuyệt vời

Ngọc Thảo
Ngọc Thảo
3 years ago

Em

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Chúc anh luôn mạnh khỏe dạt dào thi hứng.

Kieu Oanh
Kieu Oanh
3 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời

Quyen Ut
Quyen Ut
3 years ago

Bài thơ rất hay buồn mơn man và ngọt ngào lắm anh!….
Sweet poem

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Rat tuyet vời!
Mượt mà, êm ái dâng tràn cảm xúc!
Ý sâu lắng lắm!
Mến chúc em & gđ buổi chiều nhiều niềm vui đong đây yêu thương!

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

THU SANG GỢI NHỚ

Em biết không trời đang chuyển vào thu
Lòng anh nhớ bâng khuâng từ dạo ấy
Những cơn gió lá vàng bay như vẫy
Kỷ niệm yêu hôm ấy đã hẹn hò

Đi bên em vẫn mơ một tương lai
Chúng ta sẻ trên đường dài dặm bước
Anh chờ đợi nói rõ ràng sau trước
Em một lòng vẫn ước được bên nhau

Thời gian trôi nhiều kỷ niệm sắc màu
Ta cứ tưởng mãi bên nhau thắm thiết
Bởi ngày ấy anh yêu em da diết
Hết cuộc đời sẽ dành hết cho anh

Mùa thu sang nhìn mây trắng vờn quanh
Bao khoảnh khắc lòng chạnh lòng suy nghĩ
Điều không muốn dù đi hay ở lại
Cánh phượng hồng như nhắc mãi ngày xưa

Hoa cúc vàng sắp nở vẫn cùng đua
Vang vọng tiếng cười đùa em ngày đó
Nhìn em đẹp mái tóc lùa trong gió
Mùa thu về tiếng chim hót líu lo

Hạ đi rồi ngẩn ngơ tiếng thu sang
Bao kỷ niệm ngập tràn trong ký ức
Lòng mong muốn em luôn là hạnh phúc
Ở nơi nào em có biết hay không.
Sg, ngày 03/ 07/ 2020, Ngọc Nguyễn

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Quá giàu cảm xúc, hay lắm

Scroll to Top