Bài Thơ: THU ĐẾN RỒI ANH ĐÃ BIẾT CHƯA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU ĐẾN RỒI ANH ĐÃ BIẾT CHƯA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU ĐẾN RỒI ANH ĐÃ BIẾT CHƯA
Thơ: Giọt Mưa Thu

Nếu một ngày cơn gió đuổi mây bay
Mưa cuối hạ làm phai mềm mắt nhớ
Là khi ấy đàn Én bay về tổ
Phố thầm thương nghe gió trở giao mùa.

Thu đã về e thẹn nép song thưa
Toả lan nhẹ khép dải mây màu tím
Nghe dạ nhớ nồng nàn say ngọt lịm
Tiễn Hạ đi chìm đắm khúc ân tình.

Hoàng hôn chiều đan sợi nắng lung linh
Làn tóc rối bồng bềnh ru khoảng lặng
Hương đồng nội thả men nồng say đắm
Ghé bên thềm Thu bước nhẹ bâng khuâng.

Chút tình vương ngọt đậm khoé môi mềm.
Tiếng lá rụng lắng sâu vào nỗi nhớ
Dư âm cũ in trên từng ngõ nhỏ
Thu đến rồi…
Anh có biết hay không….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 1/8/2019

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đặng Mười
Đặng Mười
4 years ago

Chưa à. Mới tháng 7 âm.

Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Anh chưa thấy Thu về nhưng anh thấy bài thơ hay lắm!

Ngọc Châu
Ngọc Châu
4 years ago

Quá tuyệt vời

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
4 years ago

Có thấy gì đâu,chỉ thấy love thôi kkk

Nam Trường Xuân
Nam Trường Xuân
4 years ago

?❤️?hay lắm cm bạn

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Anh đợi mùa trong nỗi nhớ mênh mông
Thu đã đến thì thầm góc phố nhỏ
Có phải em, mùa thu Hà Nội đó
Thu đến rồi rạo rực trái tim ai..

Duc Phong Tran
Duc Phong Tran
4 years ago

Một cánh én nhỏ chẳng làm lên mùa xuân
Từng đàn én về…mùa xuân gỡ cửa…kkk

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
4 years ago

Chúc mừng tg

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá chị ơi chúc chị ngày mới an lạc

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
4 years ago

Chớm thu rồi . rất hay GMT ơi

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

ANH HẠ CÒN ĐÂY
THU SAO ĐẾN
BẼN LẼN TỪ XA
NHỚ NHAU HOÀI
GỬI ÍT MƯA NGÂU
LÀM QUÀ TẶNG
ÔI ĐẸP SAO THU
SẮP ĐẾN
ĐỂ CHO TA
NHỚ NHAU HOÀI

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Từng chiếc lá bắt đầu rơi trước ngõ
Ta ngỡ ngàng vội đếm ngón thời gian
Hoa Phượng Đỏ cũng vừa tàn trên lối nhỏ
Lất phất mưa bay như mở cửa đón thu về..

Anfai Toli
Anfai Toli
4 years ago

Thu đến xin đừng úa vàng tôi
Vì tôi đang phải sống xa người
Giọt Mưa đừng nữa hồn tôi lạnh
Tôi sợ mưa nhiều …lá rụng rơi …

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Tuyệt quá … Chúc mừng bạn …

Dũng Bá
Dũng Bá
4 years ago

Thu sang lưu luyến người mong đợi
Chẳng vì đâu tâm tư vấn vương
Còn lại đây bao thương nhớ
Mắt ngóng trông lòng tan vỡ vì nhau!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Cong He Nguyen
Cong He Nguyen
4 years ago

Rứt là hay

Phan Anh
Phan Anh
4 years ago

Câu thơ cuối làm tim côi thổn thức
Thu chớm sang nghe rạo rực lắm rồi …

Bài thơ thật tuyệt vời !
Chúc mừng Em !

Mai Anh
Mai Anh
4 years ago

Thu sướng đúng ko nhà thơ?

Tuân Han
Tuân Han
4 years ago

mưa thu.thấy thu nào cũng đẹp

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Bài thơ nào của em cũng hay xin chúc mừng nhé..
Thúy Nga Trần..

Phạm Thanh Thuỷ
Phạm Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ hay tình dịu êm. GMT.

Hải Vân
Hải Vân
4 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp…

Trần Việt
Trần Việt
4 years ago

Anh hẳn biết rồi,thu đã đến
Hôm nay tính chẳn tám ngày qua
Thơ hay …Chúc mừng MT nhé

Scroll to Top