Bài Thơ: CHỚM THU SANG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHỚM THU SANG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHỚM THU SANG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Gió say ngủ trăng ngà chênh chếch bóng
Mành sương đêm giọt đọng phiến lá vàng
Thu chớm về tiễn Hạ nỗi sầu mang
Tiếng nức nở anh chàng ve khóc mãi

Con chim Cuốc nhớ bạn tình khắc khoải
Đám cỏ lau ngoài bãi mới phất cờ
Hoa cải ngồng rụng cánh đứng ngẩn ngơ
Người năm ấy bao giờ quay trở lại

Cau trước ngõ đã bao mùa đơm trái
Giàn trầu xanh có phải đợi một người
Tháng năm chờ dạ nhung nhớ đầy vơi
Mong tương ngộ trao lời thương mến nhất

Sắc vàng óng mùa Thu sang là thật
Thoảng mùi hương ngây ngất cả tâm hồn
Lá thư hường em gửi nhé nụ hôn
Gửi cả trái tim lồng tên hai đứa.

CP – 16/7/2019

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
4 years ago

Thơ hay và hình dễ thương quá đi Chúc mừng bạn nhé v

Nguyen Anh
Nguyen Anh
4 years ago

Thu vàng rực rỡ
Thơ hay, người đẹp

Van Ba Nguyen
Van Ba Nguyen
4 years ago

Hay và dạt dào cảm xúc em gái ơi.

Thanh Vân
Thanh Vân
4 years ago

Trời ! Em tôi đẹp rạng rỡ

Liên Vũ
Liên Vũ
4 years ago

Bài thơ hay lắm. Chúc mừng em

Lê Khánh Toàn
Lê Khánh Toàn
4 years ago

CHỚM THU!

Tiếng hót chạm hạt sương thu vừa chớm
Lối quỳnh hương đôi sẻ dắt nhau về
Khu vườn cũ mùa nắng mai rong ruổi
Quả ổi vàng thơm suốt những ngày quê

Nghe ríu rít theo nhịp chân đôi sẻ
Bên cầu ao trái bưởi lửng lơ cành
Ta yên lặng dạo chơi miền tâm tưởng
Về những mùa áo lụa thắt lưng xanh

Ơi tia nắng cứ ươm vàng trái thị
Để hương xưa mộc mạc vướng bên thềm
Mấy đọt cau cũng khẽ khàng tách bẹ
Bước thu về theo gió thổi êm êm.

Này đôi sẻ đương dệt ngày cỏ mật
Kéo ta về năm tháng tưởng phôi pha
Bên giếng cổ nghe như bàn chân bước
Lời yêu xưa ấp úng mãi nên là…

Người đi dọc những mùa thu rọn lại
Thành ngổn ngang thương nhớ ở đôi miền
Kìa đôi sẻ dắt nhau về giếng cổ
Người đi tìm khúc hát thuở hoa niên.

P
Hì! Lâu lắm rồi ko hoà thơ cùng chị!
Chúc chị mạnh khỏe, sáng tác nhiều thơ hay ạ!

Thanh Huong
Thanh Huong
4 years ago

Thơ hay ngọt lịm làm lão Khương Hùng thèm muốn chớt luông

Lê Thành Được
Lê Thành Được
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc em ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc nhé

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
4 years ago

Tím xinh đẹp và đáng yêu, bài thơ nhẹ nhàng sâu lắng hay lắm em nhé ????

Nhân Nguyễn
Nhân Nguyễn
4 years ago

Wow bài thơ hay tuyệt

Thu Hằng
Thu Hằng
4 years ago

Bài thơ rất hay, nồng nàn và lãng mạn tuyệt vời ạ. Chúc mừng chị yêu!

Vương Vũ
Vương Vũ
4 years ago

HẠ SẮP QUA.
——————————–
Hạ sắp qua rồi, thu sẽ đến, em ơi
Anh vẫn nhớ con đường xưa mình chung lối
Nhớ buổi tan trường, vắng anh, em giận dỗi
Lệ dâng tràn khóe mắt, đẫm hàng mi…
…..
Nhìn nắng vàng, anh nhớ phút chia ly
Nắm tay anh, em thì thầm căn dặn
Xa em rồi, anh nhớ đừng mê đắm
Hái hoa đời, quên cảnh cũ, người xưa….
…..
Anh ở đây, dù ngày nắng, đêm mưa
Nỗi nhớ em vẫn cháy lòng, âm ỉ
Dẫu xung quanh tiếng nhạc đời ầm ĩ
Anh vẫn nhớ hoài hình bóng người thương.

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp lắm chị Bắng Lăng Tím ! VN chúc chị có ngày mới vui tươi nhé chị !

Xuân Huệ
Xuân Huệ
4 years ago

Thơ rất hay đầy cảm xúc BLT…

Tung Bui
Tung Bui
4 years ago

Bài thơ hay lắm

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
4 years ago

Hay quá chi

Lê Huyền
Lê Huyền
4 years ago

Bài thơ hay lắm cảm xúc đong đầy . Chúc buổi trưa vui vẻ nhé em

Lê Lan
Lê Lan
4 years ago

Ai mai mắn vậy chị iu ,thơ hay chị em xinh lắm ❤

Thanh Hồ
Thanh Hồ
4 years ago

Rất hay. Ảnh đẹp ?

Hồng Lê
Hồng Lê
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm

Phan Thị Nhàn
Phan Thị Nhàn
4 years ago

Thơ hay chị iu xinh lắm ạ

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn xinh đẹp luôn an vui nhé !

Khương Hùng
Khương Hùng
4 years ago

Tỷ ơi ới lâu lém hok vít cùng ạ hihi

THU VỀ BẾN QUÊ

Hoa cau trổ giây trầu xanh cuốn tựa
Trải nắng thu ươm nửa ước nguyện thề
Hạ cuối rồi ngâu ghẹo rắc lê thê
Tiếng cuốc gọi ai chưa về đầu ngõ

Trăng chênh chếch mơ màng mây đón gió
Bông bí vàng đùa ngọn cỏ mật say
Mùi hương quê ươm tuổi mộng tháng ngày
Thu đã chớm bến nay thuyền chờ đợi

Dáng ai đó còn bao giờ mới tới
Để lòng anh vời vợi ngóng đường xa
Ruộng cải đơm những đốm ánh chiều tà
Bung nụ nở gọi ta cùng chung bước

Chưa hò hẹn nhưng tình xin dâng trước
Chờ cau xanh mình được đẹp duyên đầu
Gom mây chiều heo may ghé tìm ngâu
Hạt rơi nhỏ bên cầu anh đợi nhé.

Khương Hùng

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
4 years ago

Đẹp quá đi chi yêu ❤

Diem Le
Diem Le
4 years ago

Đẹp quá chị iu

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
4 years ago

Em cảm ơn chị nha.

Chung Nguyen
Chung Nguyen
4 years ago

Chị iu thơ hay hình xinh lắm ạ

Phú Sĩ
Phú Sĩ
4 years ago

Rất tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp lám bạn iu

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
4 years ago

Bài thơ rất hay

Tường Loan
Tường Loan
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu
Xướng họa tuyệt vời
Chúc chị ngày mới đong đầy yêu thương nha

Can Tran
Can Tran
4 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
4 years ago

ĐÊM HẠ MÃN

Chiều Hạ mãn Thu gieo vàng săc nhớ
Tiếng ve ngân nức nở xác xao lòng
Vườn nhà ai hoa cải đã trổ ngồng
Trên bến cũ bềnh bồng con đò nhỏ

Hoa Thiên lý vẫn đưa hương trước ngõ
Đêm chớm Thu ngọn gió thổi se lòng
Hạ mãn rồi anh có biết hay không
Nghe tiêng tiếc cánh phượng hồng thuở ấy

Bức tình thơ nồng nàn trên trang giấy
Mà người đi dạo ấy vẫn chưa về
Dàn trầu xanh vẫn ngan ngát hương quê
Em nhớ mãi lời thề đêm trăng tỏ

Mùa Thu sang dạt dào khơi niềm nhớ
Chạnh lòng em dang dở mộng trang đài
Dưới song thưa leo lét ánh trăng cài
Đêm Hạ mãn nhớ người thêm da diết

Ở nơi nào dấu yêu ơi có biết
Đợi anh về ta thêu dệt ước mơ
Về nghe anh em vẫn mãi đợi chờ
Tình viên mãn như vần thơ hẹn ước

Hồng ? Lĩnh
Đăk Lăk 16/7/2019

Họa vui cùng em nhé
Chúc em ngày mới tốt lành

Trần Nhật Thanh
Trần Nhật Thanh
4 years ago

Thơ hay , chị gái xinh lắm ?

Hoang Cam Nguyen
Hoang Cam Nguyen
4 years ago

Hay quá.

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
4 years ago

Tuyệt vời

Cat Lan
Cat Lan
4 years ago

Rất hay em gái

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
4 years ago

Tuyệt vời em gái.
Chúc đêm an lành

Hà Lưu
Hà Lưu
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt lắm chị

Scroll to Top