Bài Thơ: TÀN HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÀN HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

TÀN HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Trời dần phai mây bàng bạc đen màu
Mối tình hạ đưa nhau về dĩ vãng
Hồn lạc lõng trong hoàng hôn bảng lảng
Nhớ thương ai mà năm tháng đọa đày

Mùa ngâu về để chiều ngắm mưa bay
Ngọn gió thổi đôi vai gầy lạnh lẽo
Vẫn hướng mắt về nơi xa cuối nẻo
Màu thời gian khô héo mảnh tim khờ

Thu lại về tìm lối mộng ngày thơ
Ai biền biệt đến giờ không thấy đến
Chỉ còn đó là màn sương đan quyện
Mối tình câm đang rung chuyển trong lòng

Có lẽ là ta đã quá hoài mong
Để thu chết trôi theo dòng nguyệt lạnh
Nên tình khúc yêu xưa thành ảo ảnh
Trái tim si ngang ngạnh đã lụi tàn

Chiều hạ vàng ta độc bước lang thang
Tìm mùa cũ ngỡ ngàng trong hối tiếc
Luôn ấm ức vì những lần thua thiệt
Cho trời thu biền biệt mãi không về.

P T H
Bài họa

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Hay lắm anh

Đỗ Nhã Uyên
Đỗ Nhã Uyên
3 years ago

Tt

Tuyết Lệ
Tuyết Lệ
3 years ago

Hay lắm ạ

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, xin chúc ngày mới nhieuf niềm vui và hạnh phúc

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
3 years ago

Bài thơ hay nhẹ nhàng sâu lắng.!

Đoai Ngo
Đoai Ngo
3 years ago

Hay lắm ạ

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Hay lắm em

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Xuân Hùng
Xuân Hùng
3 years ago

Hay lắm em ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
3 years ago

Rất hay em à

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Btvv tốt lành nhé anh trai

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
3 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyễn Quốc Thủ
Nguyễn Quốc Thủ
3 years ago

Cảm xúc lắng sâu. Chúc mừng em nhé

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Cảm xúc tuyệt vời anh

Dự Vũ
Dự Vũ
3 years ago

Bt hay quá bạn ah .xhucs mừng nhé ♥️♥️♥️

Banglang Tim
Banglang Tim
3 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng anh

Ba Gần
Ba Gần
3 years ago

Hay lắm Thanh Hùng ơi ??

Hà Trang Hoàng
Hà Trang Hoàng
3 years ago

Thơ hay lắm

Tran Nguyen
Tran Nguyen
3 years ago

Để thu chết trôi theo dòng nguyệt lanh
…..
Trái tim si ngang ngạnh đã lụi tàn! Hay

Lê Vũ
Lê Vũ
3 years ago

Bài thơ hay bạn.Chúc buổi trưa vv

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
3 years ago

Tuyệt vời em trai

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Một tình yêu mơn man buồn từ hạ tới thu sao mà da diết quá vây anh!?…
Đọc thơ anh D D chợt liên tưởng một người” nhìu chiện” tình buồn đến nao long”lữ thứ”….
Bài thơ rất hay anh Thanh Hùng à!…
D D ưa đùa đừng hiểu lầm giận đo nha!

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Hay quá em ơi, ảnh rất đẹp nha

Scroll to Top