Thơ tình BIỂN MÙA THU cực hay & cảm xúc (tuyển tập)

Tuyển tập thơ hay viết về Biển Mùa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ miêu tả cảnh đẹp của biển trong tiết trời của mùa thu. Những dòng thơ tình đôi lứa thật lãng mạn, đong đầy cảm xúc khi đi dạo trên bờ Biển lúc mùa thu về..

Bài Thơ: SAO EM CHẲNG CÙNG ANH VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SAO EM CHẲNG CÙNG ANH VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

SAO EM CHẲNG CÙNG ANH VỀ VỚI BIỂN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Sao em chẳng cùng anh về với biển
Xem sóng triều tan biến giữa đại dương
Con Dã Tràng bờ cát trắng vấn vương
Chiều tháng chín biển dường như mong đợi.

Về đi em có chi mà nghĩ ngợi
Biển muôn đời vời vợi ngóng trông em
Sóng lả lơi hôn bờ cát khát thèm
Chiều buông rơi hoàng hôn lem nhem nắng.

Về thôi em biển mùa này đang vắng
Gió giỡn đùa trên cát trắng vô tư
Cánh Hải Âu nghiêng đầu sóng chần chừ
Con thuyền nhỏ lắc lư tìm bến đậu.

Về đi em mình cùng ra hòn Dấu
Xem đảo đèn con mắt thấu màn đêm
Biển quê anh luôn lặng lẽ êm đềm
Như em đó bờ môi mềm dịu ngọt.

Anh mãi nhớ lời ai kia thẽ thọt
Yêu biển nhiều….
Vì đã trót….
Yêu anh!
02/09/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: BIỂN MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BIỂN MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

BIỂN MÙA THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh mời em về với biển mùa thu
Nghe con sóng lặng ru bờ cát trắng
Biển quê anh mùa này luôn im ắng
Con Dã Tràng cõng cái đắng đại dương

Hạt nắng rơi đầu ngọn sóng vấn vương
Cơn gió nhẹ tìm đường lay vòm lá
Cánh Hải Âu chập chờn say nghiêng ngả
Bãi cát dài chân bước lạ thành quen

Về đi em rời bỏ những bon chen
Nơi thành phố bao ánh đèn mờ ảo
Những ganh đua của đời thường nhộn nhạo
Quên nụ cười gượng gạo dối lừa nhau

Về đi em chớ đừng để biển đau
Bởi nhung nhớ làm bạc đầu con sóng
Từng ghềnh đá ngàn năm nằm mong ngóng
Đợi cánh buồm vô vọng cuối bờ xa

Về đi em về với biển quê ta
Em sẽ thấy …..
Bao la …..
Tình đất mẹ !
31/08/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: BIỂN NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BIỂN NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

BIỂN NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đã lâu rồi sao em không về biển
Mây lang thang con sóng kiện chiều thu
Về đi em về với những lời ru
Ngày xưa đó trái mù u thương nhớ

Biển vẫn thế thì thầm như hơi thở
Tháng năm dài trăn trở ngóng trông ai
Về đi em bờ cát trắng trải dài
Mặc con sóng dằng dai trong chờ đợi

Về đi em có điều chi nghĩ ngợi
Để biển buồn vời vợi nỗi chờ mong
Sóng triều lên nỗi nhớ cũng uốn cong
Rồi chìm xuống theo nước dòng xa
tắp

Về đi em ngọn hải đăng vừa thắp
Sẽ đưa đường em đi khắp muôn nơi
Con nước đầy rồi con nước lại vơi
Chỉ có biển là muôn đời vẫn thế

Trăm dòng sông đều chảy về với bể
Đợi em hoài……
Biển đâu thể ….
Dịu êm !
26/08/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

VỀ VỚI BIỂN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em lại về phố biển một chiều thu
Nghe con sóng nhẹ ru bờ cát trắng
Biển vẫn thế buổi chiều nay nhạt nắng
Con Dã Tràng cõng cái đắng đại dương

Em tìm về nơi đầy dẫy vấn vương
Nơi ta đã từng chung đường luyến ái
Nơi ta đã bao tháng ngày khắc khoải
Những ân tình mê mải bến bờ xa

Em tìm về với sóng biển bao la
Cơn mưa muộn nhạt nhòa chiều thu vắng
Sóng xô bờ tung vô vàn bọt trắng
Ghềnh đá nằm im ắng mấy ngàn năm

Tìm về nơi mình hò hẹn ánh trăng
Ngắm Hòn Dấu ngọn hải đăng hùng vĩ
Hỏi mẹ biển sao bạc đầu suy nghĩ
Cho đời này nhắn nhủ với đời sau

Em tìm về nơi còn đọng nỗi đau
Mùa thu ấy ….
Nhạt màu …..
Trong nhung nhớ !
25/08/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: THU NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THU NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

THU NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh mệt rồi ngủ một giấc đây em
Từng sợi ngâu đan xen vào nỗi nhớ
Bởi chúng mình vẫn còn nhiều duyên nợ
Nên trọn đời dang dở với tình xa

Chút nắng thu vì đâu bỗng nhạt nhòa
Làm chiếc lá chia xa chiều trống vắng
Ly rượu nhạt cuối tuần sao chợt đắng
Em đâu rồi bờ cát trắng cô đơn

Cánh Hải Âu tìm ngọn sóng dỗi hờn
Con thuyền nhỏ chập chờn trong giông tố
Biển quằn mình trút về cơn thịnh nộ
Thương cánh buồm trong bão tố cô đơn

Tìm về đâu khi giọt nắng nhạt hơn
Chiều đang xuống đường trơn mưa nặng hạt
Con Dã Tràng bờ cát dài khao khát
Lời ca buồn ai hát lúc hoàng hôn

Anh một mình trong trống vắng cô đơn
Buổi chiều thu …
Sóng giận hờn…..
Bờ cát !
19/08/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

BIỂN CHIỀU THU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hai đứa mình cùng yêu biển mùa thu.
Từng con sóng vỗ về ru bờ cát.
Biển vẫn thế vẫn yêu thương dào dạt.
Như tình mình mãi mãi chẳng đổi thay.

Hoàng hôn chiều tím thẫm cả chân mây.
Gió thổi nhẹ lung lay làn tóc rối.
Sóng lấp lánh ánh trăng đêm mời gọi.
Thuỷ triều lên chen lấn dấu chân mềm

Gió thì thầm ru sóng trải dịu êm.
Chung nhịp bước mình cùng nghe biển hát.
Cánh Hải Âu chao nghiêng vờn nắng nhạt.
Con dã tràng xe cát cuối bờ xa.

Màn đêm về nhìn biển rộng bao la.
Nhịp tim đập ngân nga câu tình ái.
Cùng say đắm trong vườn yêu huyền thoại.
Khúc nhạc tình…
Nhuộm tím biển chiều thu..!!!

Giọt Mưa Thu.
8/9/2018

Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BIỂN CHIỀU THU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Níu khuông chiều Thu nhuộm sắc hoàng hôn
Từng con sóng dập dồn xô bờ cát
Vị mặn biển tỏa hương thơm ngào ngạt
Cánh buồm nâu bát ngát tận cuối trời

Thu sắp tàn nhớ em lắm Thu ơi
Biển xanh ngắt vẫn ngàn đời sâu thẳm
Xa một người trong lòng thương nhớ lắm
Thầm ước ao tay nắm mãi không rời

Thổn thức mùa mây chiều tím chơi vơi
Cát tình tự từng lời yêu cháy bỏng
Sóng về vỗ hôn vào bờ ấm nóng
Mặt trời cam chín mọng ánh muôn màu

Đông ghé thềm cho mình nhớ về nhau
Dấu yêu hỡi! Tình đầu em giữ vẹn
Mong ngày nắng thuyền anh về tới bến
Biển chiều Thu sóng đến hát ru bờ.

BẰNG LĂNG TÍM
3/11//2017



Bài Thơ: BIỂN VẮNG CHIỀU THU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN VẮNG CHIỀU THU (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN VẮNG CHIỀU THU
Thơ: Bảo Châu

Cuối thu rồi, biển em mãi đứng trông
Anh không về… mình em trong gió lạnh
Ngắm trời thu giữa cái nắng hanh hanh
Nghe gió thổi trong lành mùi hương biển

Chiều cuối thu dạo bước bên biển biếc
Con sóng xô cứ nối tiếp hôn bờ
Chỉ mình em ghe bản nhạc tình thơ
Đón hoàng hôn ngả dài mơ trên cát

Anh thấy không em nghe hàng dương hát
Khúc nhạc buồn lác đác lá vàng bay
Tiếng dương cầm đang réo rắt mê say
Rót vào hồn bao ngày anh xa vắng

Anh không về ngắm biển thu lấp lánh
Sóng ru thuyền sánh bước giữa trùng khơi
Biển mát lành trải rộng khắp muôn nơi
Em chơi vơi một mình… trên biển vắng

Anh không về khi hoàng hôn buông nắng
Biển nhạt nhòa mang nặng mối tình xa
Biển giống em mãi ngắm ánh trăng ngà
Thương nhớ thuyền đã xa… bờ bến lở
Hồng Chiên
29.10.2017

Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN CHIỀU THU
Thơ: Bảo Châu

Em lại về với sóng biển chiều thu
Ngắm hoa muống tâm tư như trĩu nặng
Nhìn biển mặn thấy lòng mình cũng mặn
Mặn biển khơi hay mặn cả đời nhau…

Ngắm hoa muống lòng ta thấy nhói đau
Bao ký ức cứ rủ nhau quay về
Mối tình đầu ngày đó thật say mê
Trên bãi cát giữa bốn bề gió lộng

Ta yêu nhau dệt thành bao ước mộng
Lời hẹn thề còn lắng đọng đâu đây
Nụ hôn đầu ngọt ngào quyện ngất ngây
Phút men say như chứa đầy lưu luyến

Cũng ngày ấy bên mùa hoa muống biển
Anh nói gì?… em hiện hữu trong tim…
Sao bây giờ anh cứ mãi lặng im
Để hoa muống cũng chìm vào dĩ vẵng

Biển em về chiều nay đầy lãng mạng
Sóng vờn mây ôm ấp lấy bến bờ
Ngọn gió đùa trên khóm lá nên thơ
Chỉ mình em… bơ vơ… chiều thu biển…
Hồng Chiên
15.10.2017



Bài Thơ: MÙA THU TRÊN BIỂN ĐẢO (Tác giả: Dương Tuấn)

MÙA THU TRÊN BIỂN ĐẢO
Thơ: Dương Tuấn

Anh vừa nghe Thu về trên biển đảo
Gió thì thầm sánh bước dạo cùng mây
Gọi nàng trăng dát ánh vàng trên áo
Chút hương thầm huyền ảo gọi nồng say.

Quê anh đó về đi em sẽ thấy
Bờ cát dài con sóng dậy ru êm
Mặt biển uống ánh trăng vàng lộng lẫy
Hoa Quỳnh Hương thoang thoảng vẫy bên thềm.

Về đây uống nước dừa xanh ngọt lịm
Ngồi bên anh ôn kỉ niệm chờ mong
Đưa tay hái cành hoa mua tim tím
Cài tóc em.. chúm chím nụ môi hồng.

Xa xa đó con thuyền Cha lướt sóng
Nuôi lớn anh bao khát vọng cuộc đời
Về bên anh giữa khung trời hoa mộng
Nguyện kiếp này chung đôi bóng.. em ơi!

Dương Tuấn

Scroll to Top