Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN CHIỀU THU
Thơ: Bảo Châu

Em lại về với sóng biển chiều thu
Ngắm hoa muống tâm tư như trĩu nặng
Nhìn biển mặn thấy lòng mình cũng mặn
Mặn biển khơi hay mặn cả đời nhau…

Ngắm hoa muống lòng ta thấy nhói đau
Bao ký ức cứ rủ nhau quay về
Mối tình đầu ngày đó thật say mê
Trên bãi cát giữa bốn bề gió lộng

Ta yêu nhau dệt thành bao ước mộng
Lời hẹn thề còn lắng đọng đâu đây
Nụ hôn đầu ngọt ngào quyện ngất ngây
Phút men say như chứa đầy lưu luyến

Cũng ngày ấy bên mùa hoa muống biển
Anh nói gì?… em hiện hữu trong tim…
Sao bây giờ anh cứ mãi lặng im
Để hoa muống cũng chìm vào dĩ vẵng

Biển em về chiều nay đầy lãng mạng
Sóng vờn mây ôm ấp lấy bến bờ
Ngọn gió đùa trên khóm lá nên thơ
Chỉ mình em… bơ vơ… chiều thu biển…
Hồng Chiên
15.10.2017

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Tong Nguyen
Thanh Tong Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm Chien Pham Thi. Chủ nhật thật vui, hạnh phúc nhé e

Nguyễn Minh Chiến
Nguyễn Minh Chiến
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Chúc chị

Ðưc Trung
Ðưc Trung
6 years ago

Rất ngọt ngào , chúc mừng nhé, nàng thơ biển

Thái Hòa
Thái Hòa
6 years ago

Thật tuyệt vời , rất hay e ạ. Phải chăng hoa muống biển đã làm lòng e nhớ…

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Tuyệt vời c iu ơi.

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

“… Nhìn biển mặn nghe lòng mình thêm mặn
Mặn biển khơi hay mặn cả đời nhau…”
Hai câu thơ này hay quá… sâu lắng vô cùng

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
6 years ago

Tình em – Hoa muống biển .

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Đẹp như thế làm gì có chuyện ” Chỉ mình em …bơ vơ … chiều thu biển” nhỉ bạn iu . Hiii

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

em gái iu,cuối tuần vui vẻ và nhiều niềm vui nhé em

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Mặn biển khơi mặn cả đời nhau
Câu này mới hay làm sao

Xin mặn mãi cả đời bạn nhé
Bởi mặn nồng mới san sẻ yêu thương

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền ơi

Hoan Pham Thi
Hoan Pham Thi
6 years ago

Rất hay

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay lắm chị iu! Lời thơ ngọt ngào ,cảm xúc làm sao.
Chúc chị ngày mới đầu tuần vui vẻ và muôn điều tốt đẹp nhất .

Scroll to Top