Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BIỂN CHIỀU THU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Níu khuông chiều Thu nhuộm sắc hoàng hôn
Từng con sóng dập dồn xô bờ cát
Vị mặn biển tỏa hương thơm ngào ngạt
Cánh buồm nâu bát ngát tận cuối trời

Thu sắp tàn nhớ em lắm Thu ơi
Biển xanh ngắt vẫn ngàn đời sâu thẳm
Xa một người trong lòng thương nhớ lắm
Thầm ước ao tay nắm mãi không rời

Thổn thức mùa mây chiều tím chơi vơi
Cát tình tự từng lời yêu cháy bỏng
Sóng về vỗ hôn vào bờ ấm nóng
Mặt trời cam chín mọng ánh muôn màu

Đông ghé thềm cho mình nhớ về nhau
Dấu yêu hỡi! Tình đầu em giữ vẹn
Mong ngày nắng thuyền anh về tới bến
Biển chiều Thu sóng đến hát ru bờ.

BẰNG LĂNG TÍM
3/11//2017

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Hay quá em gái

Thuy Giang
Thuy Giang
6 years ago

Hay lắm em iu

Vanphan Pham
Vanphan Pham
6 years ago

Chào bạn ngày mới, chúc vui vẻ hạnh phúc và càng có nhiều bài hay nữa

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Hay lắm em à

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ hay lãng mạn lắm Bắng Lăng Tím ơi

Hoa Lương
Hoa Lương
6 years ago

Bài thơ rất hay nàng ui…. Ngày mới dạt dào cảm xúc để có những bài thơ hay nhé thi sĩ

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Bằng Lăng Tím!

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay tuyệt em ơi !

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Thơ hay, Ảnh đẹp, chúc ngày mới vui vẻ ngọt ngào yêu thương

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay quá Bắng Lăng Tím ơi. Ngày vui em nhé

Ngọc Tân
Ngọc Tân
6 years ago

Hay lắm em ơi

Thanh Hồ
Thanh Hồ
6 years ago

Thơ rất hay. Chúc mừng em (y)

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Thơ hay lắm rất ngọt ngào nhiều cảm xúc

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Thơ rất hay em iu …
Chúc em sức khỏe vui vẻ cuối tuần nhé em !

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

Biển chiều thu gió cũng nhớ thẫn thờ
Bờ cát nghiêng chờ đợi chân ai tới
Từng con sóng dạt dào xô vợi vợi
Em một mình thao thiết ngóng trông anh

Chúc em gái buổi trưa vui vẻ nha Bằng Bắng Lăng Tím

Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
6 years ago

Tuyệt

Mai Tuyen
Mai Tuyen
6 years ago

Thơ hay da diết lắm bạn iu .

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Tuyệt vời em yêu của chị

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
6 years ago

Iu quớ đê

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
6 years ago

Hay tuyệt em ơi !

Trần Khiên
Trần Khiên
6 years ago

Hay mà nỗi niềm lắm , Bắng Lăng Tím e

Trần Khiên
Trần Khiên
6 years ago

Vẫn biết … Rồi Thu sẽ tàn , vẫn biết ko thể nhưng vẫn níu giữ chiều trong nhung nhớ mông lung . ..

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
6 years ago

Dat dào wa..Bằng lăng ….tag nè

Tường Loan
Tường Loan
6 years ago

Bài thơ hay lắm em
Ngọt ngào sâu lắng
Chúc em chiều cuối tuần vui vẻ

Loan Mai
Loan Mai
6 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp chị yêu
Chúc chị luôn an vui trong cuộc sống nhé

Nguyen Huong
Nguyen Huong
6 years ago

Hay quá em ơi

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

BIỂN CHIỀU THU Thật tuyệt vời Tím iu ơi!

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời Bắng Lăng Tím muội ơi!

Phong Trần
Phong Trần
6 years ago

Hay lắm

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
6 years ago

Bài thơ hay lắm.Chúc đêm an vui Bắng Lăng Tím nhé !

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay nè

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Thơ hay lắm tím iu ơi

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Tuyệt vời lắm e gái
Bắng Lăng Tím
Chúc cuối tuần vui hp e nhé.

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Thật hay chúc ngày cuối tuần nhiều niềm vui

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay và rất tình cảm. Chúc em ngày cuối tuần vui nha.

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

BLT ! Bài thơ rất là hay và ngọt ngào lắm em ơi..!

Nghe Duong
Nghe Duong
6 years ago

Đông đã về sao em lại ngẩn ngơ
Để hồn anh dật dờ theo em đó
Mình thương nhau qua mấy mùa trăng tỏ
Hoa tím chiều ngoài ngõ đứng chờ trông

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm em

Tran Hao
Tran Hao
6 years ago

Tuyệt vời e gái iu ơi

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay quá nàng iu

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
6 years ago

Tuyệt vời

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Huyen Bich
Huyen Bich
6 years ago

Chào chị BLT! Bài thơ rất hay và thật nhiều cảm xúc,với phong cảnh rất đẹp.em gái chúc mừng Chị nha,và chúc Chị luôn vui vẻ,khỏe và nun trẻ đẹp Chị ha,hjhj.? thank You.?

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

TRƯỚC BIỂN

Biển bình yên muôn dặm ngái xa mù.
Thu đã vãng… Sóng ngao du bờ cát.
Khúc tình ca muôn đời kia vẫn hát.
Dấu chân mình in vạt nắng vu vơ.

Nhớ lắm rồi tất cả đã thành thơ.
Thành kỷ niệm một bờ yêu dấu ấy.
Khi niềm vui về nở hoa trên giấy.
Những vần thơ ngày ấy sánh tay nhau.

Biển rất xanh và biển rất sâu.
Như chúng mình ngày đầu tiên mới gặp.
Ta trao nhau nụ cười qua ánh mắt.
Thấy dịu dàng như sắc nước biển khơi.

Nắm tay nhau muốn đi hết đất trời.
Để cảm nhận bao tuyệt vời đang có.
Hạnh phúc…niềm vui… Bình yên nắng gió.
Biển dạt dào lòng muốn tỏ lời yêu.

Lúc xa rồi anh nhớ biết bao nhiêu.
Muốn trở lại với chiều nghiêng ngả đó.
Khi tình biển…với em hoà trong gió.
Anh vu vơ mắt đỏ ngước lên tìm.

Thơ: Triều Dâng 9/11/2017

Thơ em hay quá anh góp vui cùng em nha Tím

Scroll to Top