Bài Thơ: BIỂN VẮNG CHIỀU THU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN VẮNG CHIỀU THU (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN VẮNG CHIỀU THU
Thơ: Bảo Châu

Cuối thu rồi, biển em mãi đứng trông
Anh không về… mình em trong gió lạnh
Ngắm trời thu giữa cái nắng hanh hanh
Nghe gió thổi trong lành mùi hương biển

Chiều cuối thu dạo bước bên biển biếc
Con sóng xô cứ nối tiếp hôn bờ
Chỉ mình em ghe bản nhạc tình thơ
Đón hoàng hôn ngả dài mơ trên cát

Anh thấy không em nghe hàng dương hát
Khúc nhạc buồn lác đác lá vàng bay
Tiếng dương cầm đang réo rắt mê say
Rót vào hồn bao ngày anh xa vắng

Anh không về ngắm biển thu lấp lánh
Sóng ru thuyền sánh bước giữa trùng khơi
Biển mát lành trải rộng khắp muôn nơi
Em chơi vơi một mình… trên biển vắng

Anh không về khi hoàng hôn buông nắng
Biển nhạt nhòa mang nặng mối tình xa
Biển giống em mãi ngắm ánh trăng ngà
Thương nhớ thuyền đã xa… bờ bến lở
Hồng Chiên
29.10.2017

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Hoàng hôn xuống sắp qua ngày trọng đại
Mà sao thuyền Anh vẫn xa tít trùng khơi
Anh chưa về sao cho kịp tối nay
Ai bên em trong ngày em sinh nhật …..

Kiều Oanh
Kiều Oanh
6 years ago

Nhớ anh!.. em nhớ anh nhiều lắm!

Lương Mận
Lương Mận
6 years ago

Chào ngày mới với tràn ngập Hp nhé bạn.

Kiều Oanh
Kiều Oanh
6 years ago

Nhớ anh!…em nhớ anh nhiều lắm!
Vì tình chung chuyện nước non mà.
Anh chăm lo có tình em trong đó
Gởi theo lời gió đến thì thầm bên tai
Anh yên tâm anh hiểu và em hiểu!
Em chỉ buồn một chút nên thơ
Đời đã cho mình vun đấp những uớc mơ
Ngày nào cũng là ngày của anh
Và ngày nào cũng là ngày của em
Dấu chân cát biển vô tình làm mất mác
Như vô hình ta đã đến nơi đây
Xây tổ ấm trải tình ta với biển
Biển cát trắng như tình ta trong trắng
Cát chuyển màu ta không thể thiếu nhau
Biển hiểu tình người gợn sóng lao xao
Gió thổi huyện tim ta là một!
Không có gì chia cắt nổi đâu anh!

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay lắm

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Bài thơ hay lắm.. Chúc em ngày mới vui vẻ…

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay quá em ơi

Thanh Tong Nguyen
Thanh Tong Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm e, biển ngọt ngào quá.

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Ban càng viết càng hay

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay lắm chị iu! Rất ngọt ngào , đong đầy cảm xúc.

Dinh Bong
Dinh Bong
6 years ago

Chúc buổitoi. Hp. Nha chị yêu

Hoạ Mi
Hoạ Mi
6 years ago

Bài thơ rất hay!
Xin chúc mừng tác giả!

Scroll to Top