Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

BIỂN CHIỀU THU
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hai đứa mình cùng yêu biển mùa thu.
Từng con sóng vỗ về ru bờ cát.
Biển vẫn thế vẫn yêu thương dào dạt.
Như tình mình mãi mãi chẳng đổi thay.

Hoàng hôn chiều tím thẫm cả chân mây.
Gió thổi nhẹ lung lay làn tóc rối.
Sóng lấp lánh ánh trăng đêm mời gọi.
Thuỷ triều lên chen lấn dấu chân mềm

Gió thì thầm ru sóng trải dịu êm.
Chung nhịp bước mình cùng nghe biển hát.
Cánh Hải Âu chao nghiêng vờn nắng nhạt.
Con dã tràng xe cát cuối bờ xa.

Màn đêm về nhìn biển rộng bao la.
Nhịp tim đập ngân nga câu tình ái.
Cùng say đắm trong vườn yêu huyền thoại.
Khúc nhạc tình…
Nhuộm tím biển chiều thu..!!!

Giọt Mưa Thu.
8/9/2018

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Chúc mừng bạn… Bài thơ rất hay… Chúc buổi chiều v v…

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
5 years ago

Hâm mộ thơ của bạn GMT

AN Viên
AN Viên
5 years ago

Haylắm em

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ rất hay em à

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng Giọt Mưa Thu chúc Em an vui

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Va em oi biên co tu bao gio
Ma cu đep noi k.bo k. Bên
Đê nua Vâng chang kuyet cho mong
Môt cuôc tinh vô tân thiêng liêng
Cua tuoi tho ngay ta moi lon
Nhung uoc mo gio ta moi gap
Cang lung linh theo kuc đoi cho
Đê A cung E viêt nôt vân tho
Vân tho đep Cua Cuôc tinh Qua đep
Tron Ven Rôi
Oi Điêp kuc tinh Ca
Cho mai mai A cung đi trên Cat
Noi Quê minh đep tua Buc Tranh Xua.
8/9/2018 tang GMT
(Nghi)

Nguyễn Hải Ngọc
Nguyễn Hải Ngọc
5 years ago

***** &@

Thanh Long Nguyen
Thanh Long Nguyen
5 years ago

Thơ GMT hay, biển thêm oxy cho TY. Mentình mang ra Biển ủ được không?

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Đoi sao lai lam nguoi ko..?
Co Men thi u chô nao chang lên.%

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay lắm chj yêu

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
5 years ago

Rất hay em ơi ?

Scroll to Top