Bài Thơ: BIỂN NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BIỂN NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

BIỂN NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đã lâu rồi sao em không về biển
Mây lang thang con sóng kiện chiều thu
Về đi em về với những lời ru
Ngày xưa đó trái mù u thương nhớ

Biển vẫn thế thì thầm như hơi thở
Tháng năm dài trăn trở ngóng trông ai
Về đi em bờ cát trắng trải dài
Mặc con sóng dằng dai trong chờ đợi

Về đi em có điều chi nghĩ ngợi
Để biển buồn vời vợi nỗi chờ mong
Sóng triều lên nỗi nhớ cũng uốn cong
Rồi chìm xuống theo nước dòng xa
tắp

Về đi em ngọn hải đăng vừa thắp
Sẽ đưa đường em đi khắp muôn nơi
Con nước đầy rồi con nước lại vơi
Chỉ có biển là muôn đời vẫn thế

Trăm dòng sông đều chảy về với bể
Đợi em hoài……
Biển đâu thể ….
Dịu êm !
26/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơ hay quá ! Tại còn covid nên em ko được về đó anh ! Chứ nhớ biển lắm luôn hii?

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

Sóg có nghĩa gì đâu. Nếu chiều nay a ko đến..!?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất…hay thi sĩ HG!

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ????

Nguyễn Danh
Nguyễn Danh
3 years ago

Ngọt ngào quá tg ơi

Kathy Ha Long
Kathy Ha Long
3 years ago

Đã lâu rồi sao em không về biển
Mây lang thang con sóng kiện chiều thu . Lời thơ thật quyến rũ Một chút hờn rỗi nhẹ một chút xoa dịu bởi mùa thu !!! I love it ?

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Em se vê va sẽ vê thăm biển . Biển quê anh sao canh đẹp vô cùng. Bơ cát dài trải rộng mênh mông. Ôi biển quê anh sao đẹp đến thế .thơ rất hay . Ảnh đẹp lắm thi sĩ ơi .

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt vời anh

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Muốn về với biển rồi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Biển vẫn thế thì thầm như hơi thở
Tháng năm dài trăn trở ngóng trông ai

Em sẽ về bên biển nhớ chiều nay
Cho thỏa nguyện bao tháng ngày mong đợi
Da diết ngọt ngào , yêu thương vô hạn
Bài thơ rất hay , làm say đắm lòng người
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Buổi chiều yêu thương thật nhiều chàng nhé

Scroll to Top