Bài Thơ: SAO EM CHẲNG CÙNG ANH VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SAO EM CHẲNG CÙNG ANH VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

SAO EM CHẲNG CÙNG ANH VỀ VỚI BIỂN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Sao em chẳng cùng anh về với biển
Xem sóng triều tan biến giữa đại dương
Con Dã Tràng bờ cát trắng vấn vương
Chiều tháng chín biển dường như mong đợi.

Về đi em có chi mà nghĩ ngợi
Biển muôn đời vời vợi ngóng trông em
Sóng lả lơi hôn bờ cát khát thèm
Chiều buông rơi hoàng hôn lem nhem nắng.

Về thôi em biển mùa này đang vắng
Gió giỡn đùa trên cát trắng vô tư
Cánh Hải Âu nghiêng đầu sóng chần chừ
Con thuyền nhỏ lắc lư tìm bến đậu.

Về đi em mình cùng ra hòn Dấu
Xem đảo đèn con mắt thấu màn đêm
Biển quê anh luôn lặng lẽ êm đềm
Như em đó bờ môi mềm dịu ngọt.

Anh mãi nhớ lời ai kia thẽ thọt
Yêu biển nhiều….
Vì đã trót….
Yêu anh!
02/09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Ừa! Thì về!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

nghe là muốn về rồi chúc tg ngày nghỉ lể vui vẻ bên gđ

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

???️❤️

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh ! Chúc anh và gia đình ngày lễ vui vẻ!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay.cảnh đẹp chúc mừng em HG

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Đã lâu ko đọc thơ bạn , hôm nay lại đc đọc những vần thơ tinh mà bạn mượn biển để nói hộ lòng mình , cám ơn tg nhiều

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh mãi nhớ lời ai kia thẽ thọt
Yêu biển nhiều…vì đã trót…yêu anh
Anh đã nói hộ nỗi lòng ai rồi đó
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang ngày lễ an vui hạnh phúc bên gia đình nhé chàng

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Hẹn ng nào đó , e vô nhá
⚘♥️♥️⚘??‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng Anh

Scroll to Top