Bài Thơ: BIỂN MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BIỂN MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

BIỂN MÙA THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh mời em về với biển mùa thu
Nghe con sóng lặng ru bờ cát trắng
Biển quê anh mùa này luôn im ắng
Con Dã Tràng cõng cái đắng đại dương

Hạt nắng rơi đầu ngọn sóng vấn vương
Cơn gió nhẹ tìm đường lay vòm lá
Cánh Hải Âu chập chờn say nghiêng ngả
Bãi cát dài chân bước lạ thành quen

Về đi em rời bỏ những bon chen
Nơi thành phố bao ánh đèn mờ ảo
Những ganh đua của đời thường nhộn nhạo
Quên nụ cười gượng gạo dối lừa nhau

Về đi em chớ đừng để biển đau
Bởi nhung nhớ làm bạc đầu con sóng
Từng ghềnh đá ngàn năm nằm mong ngóng
Đợi cánh buồm vô vọng cuối bờ xa

Về đi em về với biển quê ta
Em sẽ thấy …..
Bao la …..
Tình đất mẹ !
31/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

Nhộn nhạo là gì ? E ko bít

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Em về rồi em phải ở ..nơi đâu

Vũ Hạnh
Vũ Hạnh
3 years ago

Hay quá anh ơi ❤️

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ????

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá đi biển thôi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Về đi em chớ đừng để biển đau
Bởi nhung nhớ làm bạc đầu con sóng

Nỗi niềm thương mà biển hằng mong ngóng
Mãi thì thầm như con sóng trùng khơi
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào em lại lặng im
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay
Tình yêu anh gửi cả vào đây
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi tối yêu thương thật nhiều bên gia đình nhé Hồng Giang

Bùi Huệ
Bùi Huệ
3 years ago

Hay

Scroll to Top