Bài Thơ: THU NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THU NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

THU NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh mệt rồi ngủ một giấc đây em
Từng sợi ngâu đan xen vào nỗi nhớ
Bởi chúng mình vẫn còn nhiều duyên nợ
Nên trọn đời dang dở với tình xa

Chút nắng thu vì đâu bỗng nhạt nhòa
Làm chiếc lá chia xa chiều trống vắng
Ly rượu nhạt cuối tuần sao chợt đắng
Em đâu rồi bờ cát trắng cô đơn

Cánh Hải Âu tìm ngọn sóng dỗi hờn
Con thuyền nhỏ chập chờn trong giông tố
Biển quằn mình trút về cơn thịnh nộ
Thương cánh buồm trong bão tố cô đơn

Tìm về đâu khi giọt nắng nhạt hơn
Chiều đang xuống đường trơn mưa nặng hạt
Con Dã Tràng bờ cát dài khao khát
Lời ca buồn ai hát lúc hoàng hôn

Anh một mình trong trống vắng cô đơn
Buổi chiều thu …
Sóng giận hờn…..
Bờ cát !
19/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Sao vần thơ da diết quá người ơi !

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Anh mệt rồi ngủ một giấc đây em .
Từng sợi ngâu Đan xen vào nổi nhớ .. Hi anh mệt thi nghi đừng co cố va viết lam mệt cố viết nhiêu hai sức khỏe đấy để con co giấc ngủ nữa . Hi em vui ty anh nhe . Thơ thi sĩ bai nao cung hay quá .

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Ngủ thôi thi sĩ ơi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Chút nắng thu vì đâu bỗng nhạt nhòa
Làm chiếc lá chia xa chiều trống vắng
Ly rượu nhạt cuối tuần sao chợt đắng
Em đâu rồi bờ cát trắng cô đơn
Vui lên anh không em giận nhiều hơn , để bờ cát cô đơn chiều trống vắng
Bài thơ hay lắm , bao yêu thương xen lẫn chút giận hờn càng làm cho tình yêu thêm nồng ấm
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Chúc Hồng Giang buổi chiều đong đầy yêu thương bên gia đình chàng nhé

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Anh mệt rồi thì hãy ngủ đi thôi
Đừng cố nhé nhỡ đau rồi sẽ khổ
Duyên nợ kia nếu còn nhiều cách trở
Thì anh ơi xin nhớ cố gắng chờ ..
Hay lắm chàng thơ Hồng Giang

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

A mệt rùi hãy nghỉ đi a .

Thanh Minh
Thanh Minh
3 years ago

Chúc hồng giang ngủ ngon nhé

Scroll to Top